Ngao ngán khi đi qua tỉnh lộ 4B

NGUYỄN LINH

VHO - Tuyến đường tỉnh lộ 4B, đoạn chạy qua 4 xã, phường của TP Sầm Sơn và xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) dài hơn 6 km rơi vào cảnh hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, hàng trăm “ổ gà”, “ổ voi” xuất hiện, gây mất an toàn giao thông khiến người dân chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi có việc cần đi qua đây.

 

 Ngao ngán khi đi qua tỉnh lộ 4B - ảnh 1
Tuyến đường tỉnh lộ 4B, đoạn chạy qua 4 xã, phường của TP Sầm Sơn và xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương xuống cấp trầm trọng

 Đã nhiều năm nay, bà con các xã Quảng Hải (huyện Quảng Xương), xã Đại Hùng, Quảng Minh và phường Quảng Vinh, Quảng Châu (TP Sầm Sơn) sinh sống dọc con đường tỉnh lộ 4B quá quen với cảnh đường giao thông xuống cấp, hư hỏng kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông nhưng chưa thấy đơn vị liên quan vào cuộc nâng cấp, đầu tư.

Đã vậy, thời gian gần đây do quá trình chở vật liệu, đất san lấp để phục vụ việc thi công xây dựng một số công trình, dự án trên địa bàn các xã làm cho tuyến đường càng thêm xuống cấp trầm trọng hơn.

Trước nội dung phản ánh nêu trên, phóng viên Văn Hóa đã có mặt tại tuyến đường trên để ghi nhận thực tế. Theo đó, xã Quảng Hải, có 1,8 km tuyến đường 4B chạy qua và đã bị hư hỏng nặng suốt hơn 10 năm trở lại đây. Trong cơn mưa nặng hạt, mặt đường nhựa đã bị bong tróc, đứt gãy, tạo nên các “ổ trâu”, “ổ voi” giăng khắp mặt đường.

Đây là con đường giao thông nối với các xã ven biển đang phát triển hạ tầng về du lịch nên lượng xe cộ và người di chuyển qua lại rất nhiều, nên đường đã hư… càng thêm nát. Theo người dân sinh sống 2 bên đường cho biết, suốt nhiều năm qua, cuộc sống của bà con nhân dân trong xã đã phải gắn liền với tuyến đường “đau khổ” này.

Trời nắng thì bụi mù mịt từ mặt đường bay lên, xô vào phủ kín các khu dân cư ven đường, trời mưa thì mặt đường tạo thành muôn vàn những chiếc hố nhỏ chứa đầy nước bùn, chờ người đi qua để “sập bẫy”. Những hệ lụy trên đã gây ra ảnh hưởng lớn đối với môi trường sống cũng như sự phát triển kinh tế của người dân.

Ông Đới Văn Dũng, sống tại tuyến đường này nhiều năm, bày tỏ sự ngao ngán vì những “ổ voi” đọng đầy nước trên đường ở ngay trước nhà: “Tuyến đường này xe ô tô đi lại nhiều, trong đó có cả xe ben chở cát, sạn xây dựng các công trình chạy liên tục nên bị băm nát thường xuyên.

Mỗi lần mưa là các “ổ gà”, “ổ voi” biến thành những ao nước trên đường. Nhiều người đi xe máy đã té ngã vì bị sụp hố nước trên đường này. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, đưa ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri, họp dân... nhưng đến nay tình hình vẫn không được cải thiện”.

 Ngao ngán khi đi qua tỉnh lộ 4B - ảnh 2
Người dân ngao ngán khi đi qua tuyến đường này

Cũng trong tình cảnh tương tự, người dân tại các xã: Đại Hùng, Quảng Minh… thuộc TP Sầm Sơn bức xúc, gần chục năm nay sình lầy, trơn trượt, “ổ gà”, “ổ voi” xuất hiện. Ngay cả việc đưa đón học sinh đi học hằng ngày cũng rất nguy hiểm, đến nơi quần áo bị dính đầy nước bùn.

“Bà con kiến nghị nhiều lần rồi, mà cả chục năm nay chẳng ai quan tâm. Bà con chỉ mong có được con đường để người dân đi lại, chứ ở ngay một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước mà con đường lầy lội như vậy là không ổn rồi”, một người dân ở xã Đại Hùng chia sẻ.

Theo quan sát của Văn Hóa, tình trạng mặt đường 4B bị xe tải và các phương tiện giao thông khác “băm” nham nhở, đặc biệt là đoạn chạy qua xã Đại Hùng dài khoảng 2,5km. Trên suốt tuyến cũng là các “ổ trâu”, “ổ voi” giăng khắp mặt đường, gây cản trở cho người đi đường.

Do không chịu nổi tình trạng bị bánh xe hắt nước bùn vào nhà mỗi khi trời mưa, nhiều hộ dân ở hai bên đường đã phải tự lấy đất, đá “trám” các hố nước trên mặt đường nhưng không xuể.

“Những ngày mưa mặt đường lầy lội, trơn trượt, thanh niên khỏe còn đi lại được, còn người già, trẻ nhỏ đi lại rất vất vả, nhiều khi ngã chổng vó ra đường”, một người dân hài hước chia sẻ.

Trước tình trạng xuống cấp gây khó khăn trong việc đi lại của người dân, trao đổi với Văn Hóa, ông Văn Doãn Chung, Chủ tịch UBND xã Quảng Hải cho biết, thực trạng đoạn đường qua xã đã bị xuống cấp suốt hơn 10 năm qua và gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cũng như sự phát triển kinh tế của người dân trong xã.

Ông Chung cũng cho biết thêm, hiện nay dự án nâng cấp cải tạo 1,8 km đường 4B, đoạn qua xã Quảng Hải, do UBND huyện làm chủ đầu tư đã được phê duyệt và lựa chọn xong nhà thầu thi công. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư là 15,9 tỉ đồng, mặt đường được mở rộng và được thiết kế hệ thống mương thoát nước dọc hai bên ta luy đường.

Đối với 2,5 km đường 4B đoạn đi qua xã Đại Hùng (TP Sầm Sơn), theo tìm hiểu của Văn Hóa, đến nay vẫn chưa thấy có tín hiệu nào cho thấy sẽ được sửa chữa, nâng cấp trong thời gian sắp tới. Mặc dù, địa phương cũng đã nhiều lần có kiến nghị.

Theo chia sẻ của lãnh đạo TP Sầm Sơn, nguyên nhân chính dẫn đến việc đoạn đường qua xã Đại Hùng chưa được đưa vào dự án là do đoạn đường 4B nằm trong quy hoạch của Dự án đường phía Tây Sầm Sơn 1 nên sẽ không đưa vào dự án thi công trong đợt này.

“Sắp tới, khi dự án mới được khởi động, chắc chắn đoạn đường qua xã Đại Hùng sẽ được nâng cấp và mở rộng”, một lãnh đạo TP Sầm Sơn cho hay. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc