Quảng Trị:
Nắng nóng bủa vây, công nhân vẫn bám công trường
VHO - Những ngày này, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Trên công trường trường liên cấp 1-2 xã Thượng Trạch, công nhân vẫn phơi mình giữa cái nắng gay gắt và đêm lạnh giá để thi công hoàn thiện công trình theo đúng tiến độ cam kết.

“Giữa trưa đứng trên nền bê tông, nóng hắt lên như đứng trên bếp lửa, làm một lúc là người như rã ra”, một công nhân chia sẻ, tay không ngừng lau mồ hôi. Người khác cho biết thêm: “Nắng hơn 40 độ, rất khó chịu, vừa làm vừa phải uống nước liên tục, nhưng nghỉ lâu thì không kịp tiến độ”.
Trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đơn vị thi công phải chủ động điều chỉnh nhịp làm việc, tăng cường thi công vào sáng sớm và buổi tối, đồng thời kéo dài ca làm sang ban đêm để giảm áp lực nắng nóng. Dưới ánh đèn cao áp, công trường vẫn sáng rực, tiếng máy, tiếng hàn, tiếng gọi nhau vang lên giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng.
Anh Trần Hồng Giang, cán bộ giám sát công trình trường liên cấp 1-2 Thượng Trạch (Ban Quản lý dự án), cho biết: “Công trình được tổ chức thi công liên tục ngày đêm để đảm bảo tiến độ đề ra. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, chúng tôi yêu cầu các nhà thầu bố trí thời gian hợp lý, vừa đảm bảo sức khỏe cho công nhân, vừa không làm gián đoạn tiến độ và vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình. Dự kiến phần thô sẽ hoàn thành trước tháng 6”.
Anh Phạm Thế Hào, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH TM ADB chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất hiện nay là thời tiết quá nắng nóng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân cũng như tiến độ thi công. Tuy nhiên, anh em đều xác định phải cố gắng, tranh thủ từng giờ làm việc để đảm bảo tiến độ chung”.
Còn anh Hoàng Văn Triển (Công ty Đức Thắng) cho biết: “Có những thời điểm nắng gắt không thể làm liên tục, anh em phải chia ca, nghỉ ngắn rồi quay lại làm tiếp. Đêm xuống thì tiếp tục thi công để bù lại khối lượng ban ngày”.
Giữa hai thái cực thời tiết – nắng nóng ban ngày và lạnh về đêm – những người thợ vẫn bám trụ công trường, giữ nhịp thi công không gián đoạn. Từng bức tường dần hoàn thiện không chỉ từ vật liệu xây dựng, mà còn từ sự bền bỉ, quyết tâm của những con người đang âm thầm “chạy đua” với thời tiết, để công trình sớm hoàn thành, mang đến mái trường mới cho học sinh vùng cao.
















RSS