Nâng bước chân đến trường

NAM PHONG

VHO - Nhóm thiện nguyện "Ước mơ của tôi - Nha Trang" vừa tổ chức chương trình ‘Cùng em đến trường’ trao gần 150 phần quà cho các em học sinh của Trường Tiểu học Phước Trung B; qua đó, giúp các em có quần áo, giày, dép, mũ, dụng cụ học tập… để bước vào năm học mới.

Nâng bước chân đến trường - ảnh 1
Chương trình thiện nguyện gieo vào tâm hồn các em những dấu ấn tốt đẹp và đấy là hạt giống yêu thương sẽ nảy nở trong tương lai

Theo đó, nhóm thiện nguyện “Ước mơ của tôi - Nha Trang” đã tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” lần thứ 3, trao những phần quà đầy ý nghĩa cho các em học sinh của Trường Tiểu học Phước Trung B (xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa).

Chương trình là hoạt động thiện nguyện được nhóm tổ chức hằng năm với mong muốn tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ học tập.

Để chuẩn bị cho các em bước và năm học mới, các thành viên của nhóm đã chuẩn bị 132 phần quà gồm dụng cụ học tập, quần áo mới, giày, dép, mũ và một số vật dụng thiết yếu cho các em học sinh.

Nâng bước chân đến trường - ảnh 2
Các thành viên của nhóm đã chuẩn bị 132 phần quà gồm dụng cụ học tập, quần áo mới, giày, dép, mũ và một số vật dụng thiết yếu giúp các em học sinh bước vào năm học mới

Bên cạnh đó, nhóm đã trao 10 suất học bổng và 5 suất quà (10kg gạo/suất) cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Mỗi phần quà tuy không quá lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, sự quan tâm của những tấm lòng hảo tâm.

Anh Lê Anh Tuân - Trưởng nhóm thiện nguyện “Ước mơ của tôi - Nha Trang” chia sẻ, những phần quà này chủ yếu đến từ sự đóng góp của các thành viên trong nhóm và sự ủng hộ của một số mạnh thường quân, bạn bè, đồng nghiệp.

Chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã nhận được sự đồng hành nhiệt tình của các thành viên nhóm và các mạnh thường quân, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” vốn là truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam.

Nâng bước chân đến trường - ảnh 3
Bên cạnh đó, nhóm đã trao 10 suất học bổng...

“Chúng tôi không chỉ tặng cho các em những vật dụng cần thiết cho năm học mới mà còn mong muốn gửi gắm thông điệp rằng: Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, vẫn có rất nhiều người luôn quan tâm, sẵn sàng đồng hành cùng các em trên con đường học tập, gieo những ước mơ hồng trong tâm hồn các em”, anh Lê Anh Tuân chia sẻ.

Trường Tiểu học Phước Trung B nằm trên địa bàn xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa (trước đây là xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận), chủ yếu là người đồng bào Raglai sinh sống, địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế hạn chế, nhiều hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo.

Nâng bước chân đến trường - ảnh 4
Và 5 suất quà (10kg gạo/suất) cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập

Do đó, việc đến trường của các em học sinh, đặc biệt là vào đầu năm học mới thường gắn liền với nỗi lo thiếu sách vở, áo quần, cặp sách, dụng cụ học tập… Qua đó, những món quà của nhóm thiện nguyện không chỉ giúp các em trang bị thêm hành trang đến lớp mà còn tạo nguồn động viên tinh thần, tiếp sức cho các em trong quá trình học tập.

Đặc biệt, ngoài trao quà cho các em học sinh, nhóm thiện nguyện còn tổ chức các trò chơi, giao lưu, trò chuyện với các em, qua đó giúp các em có thêm niềm vui, tràn đầy năng lượng trước khi bước vào năm học mới.

Chứng kiến các em học sinh hứng khởi nhận những món quà từ nhóm thiện nguyện, thầy Phạm Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Trung B không khỏi xúc động. Thầy Tuấn bày tỏ: “Những phần quà được trao rất thiết thực, giúp các em có đủ điều kiện bước vào năm học mới để học tập tốt hơn. Bên cạnh đó, giá trị lớn hơn đó là giá trị về mặt tinh thần, giúp các em cảm nhận được sự yêu thương, sẻ chia, từ đó có thêm động lực để học tập.

Nâng bước chân đến trường - ảnh 5
Những phần thiết thực, giúp các em vững tin bước vào năm học mới

Qua đó, gieo vào tâm hồn các em những dấu ấn tốt đẹp và đấy là hạt giống yêu thương sẽ nảy nở trong tương lai. Hi vọng rằng, những hạt giống này sẽ giúp các em học tập tốt hơn, trở thành những người có ích, sống tử tế sau này.

Đấy là điều mà tôi rất cảm kích về những hành động, kết quả mà nhóm đã đem lại cho cộng đồng, đặc biệt là cho nhà trường”.

Chuyến đi đến Trường Tiểu học Phước Trung B lần này khép lại trong niềm vui và sự xúc động. Những chiếc cặp mới, bộ quần áo mới hay những cuốn vở có thể không thay đổi được cuộc sống ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ gieo vào lòng các em niềm tin rằng con đường đến trường của mình luôn có những bàn tay nâng đỡ.