Màu áo đỏ nơi gian khó: Ở đâu cần, ở đó có Chữ thập đỏ
VHO - Những ngày cuối tháng 9, tại xã Yên Nhân (Thanh Hóa), không khí đìu hiu sau cơn bão số 5 vẫn chưa tan hết. Trong căn nhà tạm dựng vội bằng mấy tấm bạt, ông Lê Văn Tuyên ngồi trên chiếc giường tre, đôi chân bó bột.
Ông kể bằng giọng nghẹn ngào: “May mắn thoát chết nhưng tôi vẫn còn sống trong lo lắng. Nhà bị sập, đất đá che ngập, giờ lại gãy chân, chưa biết bao giờ vượt qua được mất mát này. Nhận được quà hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức, cá nhân, tôi thấy ấm lòng hơn nhiều”.

Không chỉ ông Tuyên, hàng trăm hộ dân tại Yên Nhân, Bát Mọt và nhiều xã khác cũng rơi vào cảnh khốn khó sau thiên tai.
Và chính lúc này, màu áo đỏ của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Thanh Hóa đã có mặt kịp thời, mang theo những gói quà cứu trợ, những lời động viên, trở thành điểm tựa tinh thần để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.
Hành trình sẻ chia trong gian khó
Với phương châm “Ở đâu có người cần giúp đỡ – ở đó có Chữ thập đỏ”, những năm qua, các cấp Hội CTĐ Thanh Hóa đã thực sự trở thành “người bạn đồng hành” của hàng chục nghìn người yếu thế, người gặp rủi ro bất hạnh.
Cơn bão số 5 vừa qua chỉ là một trong nhiều minh chứng cho sự nhanh nhạy, chủ động của lực lượng áo đỏ trong công tác nhân đạo. Ngay sau bão, hội đã khẩn trương huy động nguồn lực, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị đến tận nơi trao quà cứu trợ.
Từng thùng mì tôm, gói gạo, chai dầu ăn, chiếc chăn ấm... được chuyển tới tay người dân. Món quà vật chất tuy không lớn nhưng chứa đựng nghĩa tình, khẳng định rằng trong hoạn nạn, không ai bị bỏ lại phía sau.
Không dừng lại ở cứu trợ thiên tai, Hội CTĐ còn mở rộng vòng tay nhân ái tới bệnh viện, trường học, vùng cao. Tháng 7 vừa qua, hàng chục em nhỏ tại Khoa Máu – Thận, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã được nhận quà từ chương trình thiện nguyện do hội kêu gọi.
Trên gương mặt xanh xao vì bệnh tật, ánh lên nụ cười rạng rỡ khi cầm trên tay món quà nhỏ. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em và gia đình thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tật.
Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định hoạt động trợ giúp nhân đạo là nhiệm vụ trọng tâm. Hội đã phân công cán bộ, tình nguyện viên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình của từng gia đình, đối tượng gặp rủi ro để kịp thời hỗ trợ. Song song đó, các phong trào từ thiện được triển khai rộng rãi nhằm huy động sức mạnh cộng đồng, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái”.
Tính từ đầu năm 2025, các cấp hội đã trợ giúp hơn 60.000 lượt đối tượng với tổng giá trị hơn 35,2 tỉ đồng. Đây là con số biết nói, phản ánh sự lan tỏa của tinh thần nhân đạo trong cộng đồng xứ Thanh.
Lan tỏa lòng nhân ái – xây dựng cộng đồng bền vững
Nổi bật trong chuỗi hoạt động của Hội CTĐ là phong trào “Tết Nhân ái” được tổ chức hằng năm.
Chỉ riêng năm 2025, toàn tỉnh đã vận động và trao tặng 53.312 suất quà, trị giá hơn 28,2 tỉ đồng cho người nghèo, người yếu thế. Mỗi suất quà như một lời chúc an lành, để mọi người đều có cái Tết đủ đầy và ấm áp.

Song song đó, “Tháng Nhân đạo” cũng trở thành dấu ấn khi huy động hơn 3,4 tỉ đồng hỗ trợ cho hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn.
Các chương trình đặc thù như “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, hay cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã tạo dựng mạng lưới trợ giúp bền chặt.
Từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ đã hỗ trợ sinh kế cho 15 hộ ngư dân, trao hơn 400 suất quà, xây dựng 3 ngôi nhà cho ngư dân nghèo.
Bên cạnh đó, hàng nghìn bệnh nhân được hỗ trợ suất ăn miễn phí; hàng trăm trẻ em và học sinh nghèo được trao học bổng, quà tặng nhân dịp lễ, Tết. Những món quà giản dị nhưng mang lại niềm tin và động lực để họ tiếp tục vươn lên.
Không chỉ chăm lo vật chất, Hội CTĐ còn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hàng loạt hoạt động khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí đã được triển khai, giúp hơn 13.000 lượt người nghèo tiếp cận dịch vụ y tế.
Các chương trình tặng sữa, thực phẩm dinh dưỡng cho học sinh vùng cao cũng góp phần cải thiện thể chất cho thế hệ trẻ.
Một mảng hoạt động mang tính xã hội sâu rộng khác chính là hiến máu tình nguyện. Từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ đã phối hợp tổ chức thành công 47 sự kiện hiến máu, tiếp nhận hơn 27.000 đơn vị máu an toàn. Những giọt máu hồng quý giá không chỉ cứu sống bệnh nhân mà còn thắp sáng tinh thần sẻ chia của cộng đồng.
Nhìn lại chặng đường vừa qua, dễ thấy Hội CTĐ Thanh Hóa đã phát huy tốt vai trò “cầu nối” giữa những tấm lòng hảo tâm và những người cần trợ giúp. Mỗi chương trình, mỗi suất quà là kết tinh của tình yêu thương, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, văn minh.
Trong bối cảnh đời sống xã hội còn nhiều khó khăn, những người áo đỏ vẫn miệt mài bám sát cơ sở, mang đến niềm tin cho những phận đời bất hạnh. Những con số hàng chục nghìn lượt hỗ trợ, hàng chục tỉ đồng vận động chỉ là phần nổi. Điều đọng lại sâu sắc nhất chính là sự lan tỏa của lòng nhân ái.
Trên fanpage và các trang mạng xã hội của Hội CTĐ, hàng ngày xuất hiện vô số hình ảnh, câu chuyện cảm động: cụ già nghèo được xây nhà mới, em nhỏ mồ côi nhận học bổng, bệnh nhân hiểm nghèo có thêm cơ hội sống... Tất cả dệt nên bức tranh nhân văn đầy màu sắc.