Mầm Xuân trên vùng “rốn lũ” Diên Điền
VHO - Sau cơn lũ lịch sử vào cuối tháng 11.2025, vùng đất “rốn lũ” xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) từng bị vùi lấp trong bùn đỏ và nước dữ nay đang dần hồi sinh. Giữa những dấu tích còn sót lại của thiên tai, hơi thở mùa Xuân vẫn len lỏi, mang theo niềm hy vọng về một sự khởi đầu tươi mới.
Ký ức kinh hoàng nơi "rốn lũ"
Nằm nép mình dưới chân hồ Am Chúa, trải dọc bờ Bắc hạ lưu sông Cái, xã Diên Điền từ lâu đã được ví như cái "túi chứa nước" của tỉnh Khánh Hòa. Trận lũ lịch sử vừa qua là một cú sốc vượt mọi trí tưởng tượng của tất cả mọi người. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ đêm 19.11, toàn bộ 17 thôn làng bị nuốt chửng trong biển nước mênh mông với độ sâu trung bình hơn 2m.
Bên hiên nhà còn loang lổ vết bùn, cụ Nguyễn Văn Tròn (75 tuổi) vẫn chưa hết bần thần: “Cả đời tôi chưa từng thấy dòng nước nào hung dữ đến vậy. Mọi năm lũ chỉ chớm bậc thềm, nhưng lần này nước đổ vào nhà như thác dội. Người già, trẻ nhỏ chỉ kịp buông tay nhìn tài sản bị cuốn phăng, tháo chạy giữ lấy mạng sống”.

Giữa đêm đen mịt mù, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Tại một ngôi nhà đang xây dở, hơn 250 con người phải chen chúc trên tầng hai chật hẹp để lánh nạn. Dưới chân họ, gia súc, xe cộ bị nhấn chìm; trên đầu, những mái tôn bị xé toạc để người dân leo lên tìm hơi thở. Diên Điền những ngày ấy chỉ còn lại màu vàng đục của bùn non và nỗi lo âu cùng cực bủa vây.
Đỉnh điểm của cơn ác mộng là đêm 19.11 tại Thôn Đông 3, nước lũ dâng cao áp sát nóc nhà, gia đình 7 người của anh Nguyễn Huy Phong rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh Phong đã liều mình lao vào dòng nước xiết, bám chặt hàng rào để lấy chiếc thang cứu mệnh.
Mặc cho đôi bàn tay bị tole sắc cứa rách, anh vẫn nén đau, đục thủng mái nhà để đưa người thân thoát lên cao. Suốt hai ngày đêm sau đó, chính những tấm tole ấy lại trở thành mái hiên che chắn cho cả nhà. Giữa cơn mưa lạnh và cái đói bủa vây, họ bám trụ bằng những gói mì tôm sống, kiên cường chờ đợi nước rút.
Không chỉ ở Thôn Đông 3, nhiều nơi như Thôn Đông 1, Thôn Đông 2 và nhiều thôn thuộc xã Diên Điền, nơi bị đánh giá là ngập lụt rất nặng, tổn thất rất lớn. Những tài sản giá trị của người dân bị lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn.
Chị Huỳnh Thị Mỹ Kiều, ngụ tại khu vực chợ Đại Điền Trung, nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc trắng tay sau cơn lũ: “Lũ quét qua, tài sản trôi hết, không còn gì cả. Ngay đến hũ gạo dự trữ cũng ngập sâu trong nước, chẳng còn lấy một hạt để ăn.” Thiên tai không chỉ cuốn đi đồ dùng sinh hoạt mà còn triệt hạ cả kế sinh nhai của người dân; bao nhiêu hàng hóa, măng khô chuẩn bị cho mùa vụ đều đành phải bỏ hết vì hư hại.
Trong cơn bĩ cực ấy, tình quân dân, nghĩa đồng bào bỗng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Hình ảnh lãnh đạo tỉnh lội nước xuyên đêm, trực tiếp chỉ đạo ca nô cứu hộ, cùng hơn 15.000 cán bộ chiến sĩ từ Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn Đặc công 5 lăn xả giữa dòng nước xiết đã trở thành biểu tượng của trách nhiệm và sự hy sinh.
Không dừng lại ở đó, người dân Diên Điền cũng cứu giúp nhau. Giữa đêm lạnh, những suất cơm nóng, những chai nước suối sẻ chia không chỉ là sự tiếp tế, mà còn là ngọn lửa ấm áp của tình đồng bào. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhân dân cả nước đã chung tay hỗ trợ, tiếp thêm động lực để người dân Diên Điền vực dậy sau bão lũ. Đến nay, nhịp sống nơi đây đã dần ổn định, bà con bắt đầu tái sản xuất, khôi phục kinh tế.
Xuân về hạnh phúc đoàn viên
Chúng tôi về với Diên Điền những ngày này, khi hơi thở mùa Xuân đã dịu dàng chạm ngõ. Dẫu lớp bùn non chỉ mới vừa gột sạch, vết tích của cơn lũ dữ vẫn còn hằn in trên từng rêu phong vách tường, nhưng nhịp sống nơi đây đã hối hả chuyển mình.

Giữa những tất bật, chúng tôi bắt gặp những gương mặt rạng rỡ niềm tin, những bàn tay cần mẫn lao động hoàn thành những công việc cuối cùng, sẵn sàng mở lòng đón một mùa Xuân mới ấm no và hạnh phúc vẹn tròn.
Dọc theo những cung đường từng là “tâm lũ”, phong vị Tết bắt đầu nhen nhóm. Trong ngôi nhà còn vương dấu mực nước trên tường, anh Nguyễn Tấn Thành (44 tuổi) đang tất bật lau dọn bàn thờ, chuẩn bị nếp thơm, măng khô... Anh lạc quan bộc bạch: "Của đi thay người, còn người là còn tất cả. Trận lũ có thể quét sạch vốn liếng, nhưng không quét được ý chí của mình. Tết này hoa có thể ít hơn, nhưng bánh chưng xanh thì nhất định phải có. Phải đón Tết thật tươm tất để xua đi vận rủi, đón những may mắn của năm mới".
Làng rau, vựa hoa nơi “rốn lũ” tất bật vào vụ Tết
Đang tưới những luống rau xanh cho kịp chuyến chợ Tết, ông Đỗ Bảy chia sẻ về một mùa Xuân đặc biệt sau cơn lũ. Dù thiên tai đã lấy đi nhiều thứ, nhưng tinh thần lạc quan vẫn vẹn nguyên trong câu chuyện của ông: "Tết này có thể không đủ đầy vật chất như mọi năm, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự đoàn tụ. Chỉ cần gia đình bình an, sum vầy bên nhau thì đó đã là mùa Xuân hạnh phúc nhất rồi".
Gần đó, bà Nguyễn Thị Sáu vẫn đang cặm cụi chăm chút cho những mầm xanh mới nhú. Sau trận lũ dữ, vườn tược tiêu điều, nhưng người mẹ ấy vẫn chắt chiu từng khóm hoa, chậu rau để đón Tết. Bà cười hiền hậu: "Lũ quét sạch mọi thứ, nhưng Tết đến là phải có sắc hoa, có màu rau xanh thì lòng mới ấm. Chỉ cần có mấy cân nếp thơm gói bánh, thêm con gà nhà nuôi để con cái về sum họp, vậy với tôi đã là một cái Tết trọn vẹn."
Diên Điền không còn là vùng đất của đau thương mà đã trở thành minh chứng cho tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt khó và phát triển không ngừng. Xuân đã về, gieo vào lòng người dân “rốn lũ” những mầm hy vọng xanh ngắt, hứa hẹn một năm mới an lành và hạnh phúc.

RSS