Làng rau, vựa hoa nơi “rốn lũ” tất bật vào vụ Tết
VHO - Sau mưa bão lịch sử, các làng rau, vựa hoa ở vùng “rốn lũ” phía Đông tỉnh Gia Lai đang hồi sinh mạnh mẽ. Trên những cánh đồng từng ngập sâu dưới bùn đất, sắc xanh đã trở lại, báo hiệu Xuân mới sung túc đang đến gần.
Vừa là cuộc chạy đua với thời gian để kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đó cũng vừa là hành trình bền bỉ của bà con nông dân trong việc gìn giữ sinh kế, nối dài truyền thống canh tác và khơi dậy niềm tin vào sự sống sau thiên tai.

Làng hoa hồi sinh
Thôn Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông từ lâu được xem là vùng trồng hoa nổi tiếng của khu vực miền Trung. Toàn thôn hiện có 689 hộ dân, trong đó hơn 200 hộ gắn bó với nghề trồng hoa, mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 61.000 chậu hoa các loại, đạt doanh thu trên 20,5 tỉ đồng, góp phần quan trọng vào sinh kế và đời sống văn hóa - kinh tế của địa phương.
Tuy nhiên, cơn bão số 13 cùng đợt lũ lịch sử năm vừa qua đã giáng một đòn nặng nề vào làng hoa. Theo UBND xã Tuy Phước Đông, thiên tai đã làm hư hại khoảng 15 ha rau màu và hoa kiểng tại các thôn Bình Lâm, Tân Giản, Kim Xuyên, Xuân Phương…, tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 3,6 tỉ đồng. Những con số ấy, đối với người nông dân là tổn thất rất lớn, tác động trực tiếp đến thu nhập và đời sống sinh hoạt.
Dẫu vậy, sau bão lũ, người trồng hoa Bình Lâm không chọn cách buông xuôi. Khi nước vừa rút, bà con đã trở ra vườn, nhặt nhạnh tất cả những gì sót lại, cải tạo đất, xuống giống vụ mới. Gian nan chồng chất, nhưng cũng chính trong thử thách ấy, ý chí bám nghề, giữ làng hoa truyền thống càng được hun đúc mạnh mẽ hơn.
Ông Nguyễn Văn Tranh (thôn Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông) chia sẻ, vụ hoa Tết Bính Ngọ, gia đình ông trồng khoảng 1.000 chậu cúc. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến thu về khoảng 50 triệu đồng, cao hơn năm trước.
Chung cảnh ngộ thiệt hại do bão lũ, ông Nguyễn Hạn cũng lựa chọn sớm tái thiết sản xuất ngay khi thiên tai đi qua. “Để tăng nguồn thu, tôi trồng xen canh 500-600 chậu dưa leo và cúc vạn thọ. Giá dưa hiện giờ chỉ khoảng 10.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với năm trước, nhưng có còn hơn không, thêm chút ít để ăn Tết...”, ông Hạn bày tỏ.
Theo ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con, địa phương tổ chức phiên chợ hoa vào các ngày 18 và 19 tháng Chạp.
Đồng thời, chính quyền xã vận động cán bộ, nhân dân mua hơn 2.000 chậu hoa để trang trí dọc các tuyến đường, ngõ xóm, vừa tạo không khí xuân, vừa giúp người trồng hoa có thêm đầu ra. Bên cạnh đó, xã bố trí hai điểm bán tập trung tại khu vực cụm linh vật đường vào di tích quốc gia tháp Bình Lâm và chợ Phước Sơn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, mua sắm trong những ngày giáp Tết.
Ông Tân tin tưởng, mỗi chậu hoa được bán ra không chỉ mang lại thêm thu nhập, mà còn góp phần củng cố niềm tin để bà con yên tâm bám nghề, giữ gìn làng hoa truyền thống và đón một cái Tết sum vầy sau những tháng ngày nhiều mất mát.

Làng rau tất bật vào vụ Tết
Sau bão lũ, người trồng rau xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) gần như mất trắng. Những ngày cuối năm, trên các cánh ruộng từng ngập sâu trong nước lũ, bà con nông dân đang tất bật chăm sóc, tưới bón để kịp cung ứng rau xanh cho thị trường trong dịp Tết.
Nằm ở hạ nguồn sông Kôn, xã Tuy Phước từ lâu được thiên nhiên ưu đãi bởi lớp lớp phù sa bồi đắp qua năm tháng, tạo nên vùng đất màu mỡ, thuận lợi cho phát triển trồng rau sạch. Trải qua thời gian, nghề đã trở thành sinh kế bền vững, gắn bó mật thiết với đời sống, tập quán lao động và văn hóa sản xuất của người dân nơi đây, được duy trì và phát triển qua nhiều thế hệ.
Để có được vụ rau tươi xanh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, người trồng rau Tuy Phước Bắc đã phải trải qua một hành trình đầy gian nan. Các đợt bão lũ liên tiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.
Theo lãnh đạo địa phương, năm 2025, toàn xã trồng khoảng 515 ha rau các loại, năng suất bình quân gần 190 tạ/ha, sản lượng ước đạt 9.760 tấn. Tuy nhiên, mưa lũ kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và thu nhập của nông dân.
Trên những giàn khổ qua xanh tốt đang chuẩn bị bước vào kỳ thu hoạch, ông Bùi Văn Sáu, nông dân trồng rau ở xã Tuy Phước Bắc cho biết, đây đã là lứa giống thứ ba mới có thể cho thu hoạch. Hai lứa trước bị bão lũ làm hư hại hoàn toàn, coi như mất trắng. Chỉ đến đợt này, cây trồng mới phát triển ổn định và bắt đầu cho trái.
Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Tâm đang cần mẫn chăm sóc những luống ớt sai trĩu trịt. Đợt bão lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho gia đình bà, từ nhà cửa đến sản xuất nông nghiệp.
“Trước đó, 3 sào khổ qua và 2 sào dưa leo đang vào thời kỳ thu hoạch, mới bán được 4-5 đợt thì bị gió bão quật ngã, hư hỏng hoàn toàn. Vừa khắc phục xong, làm đất xuống giống 2 sào đậu bắp và 3 sào ớt thì lại tiếp tục bị ngập lụt”, bà Tâm bùi ngùi, đồng thời cho biết, bà trồng rau mấy chục năm rồi nhưng chưa thấy năm nào thời tiết khắc nghiệt như năm 2025. Trước đây, mưa lũ chỉ làm ngập vài thửa ruộng thấp, còn năm nay thì hầu như mất trắng toàn bộ diện tích.
Thời gian qua, nhờ áp dụng công nghệ mới và tuân thủ quy trình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, các làng rau ở xã Tuy Phước Bắc không chỉ bảo đảm chất lượng mà còn ngày càng hoàn thiện về hình thức, mẫu mã.
Nhiều nông dân cho hay, nghề trồng rau gắn bó quanh năm, hết lứa này lại xuống giống lứa khác. Bước vào vụ Tết, nhu cầu thị trường tăng cao, không khí thu mua cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Rau sau khi thu hoạch đều có thương lái đến tận ruộng thu mua, vận chuyển đi tiêu thụ.
Không chỉ phục vụ thị trường trong tỉnh, rau xanh vùng quê Tuy Phước Bắc còn theo những chuyến xe đi khắp các tỉnh, mở rộng đầu ra, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, đồng thời khẳng định giá trị nông sản địa phương trong đời sống kinh tế - xã hội vùng miền.

RSS