Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn Việt

BẢO NGỌC

VHO - Từ những “bông hoa trong bùn” ở Tuyên Quang trong trận lụt lịch sử mới đây đến “ATM gạo” thời Covid-19, “Chợ Tết 0 đồng” khắp ba miền mỗi năm, lòng nhân ái của người Việt vẫn nở rộ, lặng lẽ mà kiên cường, nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc qua bao bão giông, thăng trầm.

 

Trận lụt lịch sử ở phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, khu vực thành phố Hà Giang cũ (Tuyên Quang) những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề về người và của. Lũ lớn tràn về trong đêm, khiến toàn bộ khu vực ngập sâu, giao thông tê liệt, nhiều nơi bị cô lập, chia cắt và mất điện. Nhiều hộ dân sống ven sông Lô bị ngập sâu từ 2-3m.

 Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn Việt - ảnh 1
Thanh niên chung tay khắc phục hậu quả sau bão lũ

Những lúc đất trời giận dữ, bão lũ ập về cuốn trôi bao mái nhà, vườn tược, của cải nhưng không thể cuốn đi được lòng người. Giữa bùn đất ngổn ngang, giữa giông gió nghiệt ngã, những bàn tay vẫn giơ ra, những ánh mắt vẫn sáng lên. Đó là hoa của lòng nhân ái, biểu tượng đẹp nhất của người Việt Nam, “thương người như thể thương thân”. Ta có thể bắt gặp, trong những ngày mưa lũ dữ dội ở Tuyên Quang, hình ảnh người dân, chiến sĩ, thầy cô, đoàn viên… lặng lẽ dọn bùn, chia cơm, dựng lại mái nhà khiến bao trái tim rung động. 

Khi dòng nước đục ngầu tràn qua bản làng, tưởng chỉ còn lại hoang tàn và nước mắt. Nhưng giữa dòng lũ ấy, vẫn có những bàn tay giơ lên, bàn tay của những con người không chịu khuất phục. Đó là các chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân ngâm mình trong nước lũ cứu người, chạy tài sản giúp dân; là bà mẹ nghèo chia đôi mấy gói mì tôm; là đứa trẻ gọi bạn vào đi chung chiếc áo mưa duy nhất. Cả vùng dân cư của tỉnh Tuyên Quang gặp lũ dữ như một “vườn hoa kỳ lạ” giữa bùn đất. Mỗi việc tốt, mỗi hành động sẻ chia, dù nhỏ bé, đều là một đóa hoa, nở lặng lẽ mà kiêu hãnh. “Hoa nở trong bùn”, câu chuyện nói về tình người ở một vùng đất sau bão, là biểu tượng cho bản lĩnh và lòng nhân ái của người Việt Nam hôm nay. 

Lan tỏa tinh thần nhân nghĩa, nhân văn

Mới đây, sau trận ngập lụt lịch sử, lãnh đạo và một số hội viên Hiệp hội Du lịch (HHDL) tỉnh Tuyên Quang đã huy động quyên góp của các doanh nghiệp hội viên và các nhà hảo tâm đến trao hơn 150 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt trong những ngày qua của 2 phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Thuận Hòa. Đặc biệt lãnh đạo HHDL tỉnh Tuyên Quang đã dành thời gian thăm hỏi, chia buồn và tặng quà động viên 2 gia đình có 2 cháu nhỏ mất trong đợt lũ vừa qua tại Phong Quang, phường Hà Giang 2.

Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, một thùng nước và một phần tiền mặt... Đây là tấm lòng của những người làm du lịch tỉnh Tuyên Quang gửi tới các gia đình khó khăn do ảnh hưởng mưa lũ. Mong các gia đình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn lịch sử này nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ông Lại Quốc Tĩnh, đại diện lãnh đạo HHDL tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Chút quà nhỏ này là tấm lòng của những người làm du lịch tỉnh Tuyên Quang với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” và lan toả tinh thần nhân nghĩa, nhân văn của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi mong các gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhanh chóng ổn định cuộc sống, chung tay xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp văn minh”.

MINH TÂM

Truyền thống nhân ái, “thương người như thể thương thân” ấy là một lời răn dạy đạo đức và là mạch nguồn văn hóa xuyên suốt hàng nghìn năm. Người Việt luôn coi lòng nhân ái là thước đo của nhân cách, là “căn cước văn hóa” của dân tộc. Tinh thần nhân ái đã hằn sâu trong tâm thức dân tộc Việt, tình cảm ruột thịt, gắn bó, cùng một cội nguồn. Lòng nhân ái là nét đặc trưng trên tấm “căn cước văn hóa” của người Việt, một di sản tinh thần cần được gìn giữ, phát huy trong xã hội hiện đại. Khi đại dịch Covid-19 lan rộng, những “ATM gạo” mọc lên khắp các thành phố. Hàng nghìn người được giúp đỡ trong thinh lặng mà không cần nói lời cầu xin. Trong dịp Tết, chương trình “Tết Nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ phát động lan tỏa khắp ba miền, giúp hơn 1,2 triệu người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều nơi tổ chức các “Chợ Tết 0 đồng” để ai cũng có thể tự tay chọn món quà Tết cho mình. Những mô hình giản dị mà sâu sắc đó đã làm sống dậy đạo lý “lá lành đùm lá rách” trong thời đại công nghệ. Mỗi suất quà, mỗi nụ cười, là một bông hoa nhân ái nở trong cuộc đời.

Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, năm 2024, tổng giá trị vận động đạt hơn 1.175 tỉ đồng, hỗ trợ hơn 2,6 triệu lượt người nghèo, gấp 2,6 lần chỉ tiêu đề ra. Ở TP.HCM, chương trình “Tết Nhân ái” đã hỗ trợ hơn 2.000 hộ dân nghèo; ở Quảng Trị, “Nối vòng tay nhân ái” suốt 20 năm chưa dừng lại. Lòng nhân ái không chỉ là cảm xúc, mà còn là hành động bền bỉ, lan tỏa, nhân lên niềm tin con người. Ngày nay, khi tốc độ sống cuốn con người vào vòng xoáy vật chất, chủ nghĩa cá nhân dễ khiến ta quên mất tiếng gọi của lòng trắc ẩn. Nhưng chính trong nhịp sống ấy, từng nghĩa cử yêu thương vẫn khiến trái tim xã hội ấm lại. Một suất cơm cho người vô gia cư, một bàn tay đỡ người ngã giữa đường, một dòng tin nhắn hỏi thăm người xa lạ, đều là cách để nhân ái còn chỗ đứng trong đời.

Những phong trào thiện nguyện của giới trẻ như “Đi để yêu thương”, “Đông ấm vùng cao”, hay các chiến dịch hiến máu “Hành trình đỏ” đã thổi làn gió mới vào lòng nhân ái Việt. Giá trị ấy, nếu được vun bồi từ gia đình, nhà trường, truyền thông, sẽ trở thành vaccine tinh thần chống lại sự vô cảm, thứ dịch bệnh âm thầm của thời hiện đại. Lòng nhân ái không phải là di sản để trưng bày, mà là hành động sống mỗi ngày, là cách con người nhìn nhau và đối xử với nhau. Một buổi chiều cuối năm, giữa phiên chợ quê, người đàn ông lặng lẽ gói bánh tét gửi tặng hàng xóm neo đơn; đứa trẻ nhường phần quà trung thu cho bạn khó khăn hơn; người đi đường dừng xe, cúi xuống giúp cụ già qua phố. Những điều tưởng nhỏ bé ấy chính là “hoa nhân ái” đang nở, âm thầm nhưng rực rỡ. Lòng nhân ái không cần được hô hào, nó chỉ cần được sống. Mỗi người chỉ cần làm một điều tốt nhỏ mỗi ngày, cả xã hội sẽ sáng hơn, ấm hơn. Khi ta giúp một người khác vượt qua khó khăn, là khi ta cũng đang cứu lấy chính tâm hồn mình.

Và khi cả dân tộc cùng nuôi dưỡng mạch nguồn yêu thương ấy, thì dẫu bão tố có đến, “hoa vẫn nở trong bùn”, như cách mà người Việt ta, bao đời nay, vẫn đi qua khổ đau để gieo lại những “mùa nhân hậu”. 

 

 

Viết tiếp truyền thống nhân ái sau bão số 10

Ngay sau khi cơn bão số 10 đi qua, khi mưa vừa dứt, trời vừa kịp quang, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng đã đồng loạt ra quân tình nguyện, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, giúp bà con vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Tại Cao Bằng, hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nặng nề khiến 6 người chết, 5.727 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 5 ngôi nhà hư hỏng rất nặng, 158 nhà tốc mái do lốc xoáy, 229 nhà sạt lở sụt nền, 4.784 nhà ngập nước. Khi nước vừa rút, rác thải, bùn đất, xác động vật phân hủy… khiến nguy cơ ô nhiễm, dịch bệnh gia tăng. Lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân đã nhanh chóng bắt tay vào quét dọn, thu gom rác thải, làm sạch môi trường.

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn Cao Bằng, với phương châm “Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”, lực lượng trẻ đã tổ chức các đội hình tình nguyện đến từng khu dân cư, trường học, chợ, tuyến phố để san gạt bùn đất, khơi thông dòng chảy, thu gom rác thải và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con vùng ngập. Sự có mặt kịp thời của màu áo xanh tình nguyện đã mang lại niềm động viên, tiếp thêm sức mạnh cho người dân sau bão.

Tại Lạng Sơn, với tinh thần xung kích “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các đội hình tình nguyện cũng nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, dọn dẹp rác thải, khơi thông cống rãnh, làm sạch các tuyến đường chính, trường học, chợ trung tâm. Từng nhóm đoàn viên, thanh niên cần mẫn lau dọn, nâng đỡ cụ già, động viên trẻ nhỏ, mang lại hình ảnh tươi sáng, nhân ái giữa những ngày hậu bão.

MAI CHI