Lũ lụt đi qua, tình quân dân còn mãi
VHO - Kịp thời có mặt trong những thời khắc nhân dân hoạn nạn nhất; dốc toàn lực ứng cứu, rồi lại miệt mài hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ - những người lính Vùng 4 Hải quân đã một lần nữa khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm và tình người của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” luôn bên cạnh nhân dân, khi gian khó nhất cũng là lúc người lính xuất hiện nhiều nhất.

Cứu dân - mệnh lệnh không lời
Đêm 19.11, mưa lũ bất ngờ ập xuống nhiều địa phương, gây ngập sâu và chia cắt. Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân lập tức cơ động gần 80 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ đến phường Tây Nha Trang, chạy đua với thời gian để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Những ngày kế tiếp, khi lũ tiếp tục lên, đơn vị lại tăng cường thêm hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tỏa về Diên Điền, Diên Khánh, Suối Dầu, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang để tiếp tục cứu giúp bà con nhân dân địa phương.
Đại tá Ngô Văn Hưng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 101 cho biết: Tính đến 25.11, đơn vị đã huy động 1.112 lượt cán bộ, chiến sĩ và 57 lượt phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Nhiều khu vực nước lên nhanh, dòng chảy mạnh, song những người lính Hải quân vẫn không ngần ngại lao vào tâm lũ, ngâm mình giữa dòng nước lạnh để cứu 230 người dân khỏi vùng ngập sâu; hỗ trợ di chuyển khoảng 1.000 người đến nơi an toàn và kịp thời chuyển 6 trường hợp nguy kịch đến bệnh viện.
“Không ai bảo ai, cứu người là phải làm trước tiên. Mỗi phút trôi qua là một sinh mạng bị đe dọa”, Đại tá Hưng chia sẻ.
Cùng với Lữ đoàn 101, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân cũng là lực lượng chủ lực cứu dân vì quân số đông.
Ngay khi nhận lệnh chi viện lúc hơn 1 giờ sáng 20.11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ trẻ hơn mới nhập ngũ được một tuổi quân lập tức lên đường về Diên Điền. Suốt nhiều ngày cao điểm, lực lượng của Trung tâm cơ động không nghỉ, vừa cứu dân, vừa hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Đại tá Nguyễn Hồng Chinh, Chính ủy Trung tâm cho biết: Trung tâm đã huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đưa 394 người dân ra khỏi vùng lũ; tổng vệ sinh trường học, trụ sở, hàng trăm ngôi nhà bị bùn đất phủ lấp.
Đơn vị còn trích gần 100 triệu đồng từ quỹ và vận động mạnh thường quân hỗ trợ thêm 450 triệu đồng nhu yếu phẩm; đồng thời phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 điều 10 chuyến xe bồn cấp nước sạch cho bà con vùng lũ Diên Điền.
Với tinh thần “còn hơi thở là còn giúp dân”, nhiều đơn vị Hải quân khác như Nhà máy X52, Lữ đoàn 189, Kho 858, Lữ đoàn 954… cũng đồng loạt hành quân về các điểm ngập lụt, mang theo nhu yếu phẩm, quà tặng bà con vùng lũ.
“Tôi rất xúc động khi chứng kiến tận mắt cảnh mất mát đau thương của bà con. Lúc tôi cõng bà cụ trên lưng lội ngập nước đến ngực, bà cụ khóc vì xúc động” - Hạ sĩ Vũ Đức Hoàng, Lữ đoàn 189, chia sẻ.
Tình người còn mãi
Lũ lụt rút đi, bùn đất phủ dày, nhiều ngôi nhà chỉ còn lại tường trống và những ánh mắt bơ vơ của người dân. Trong những khoảnh khắc khó khăn ấy, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 đã kiên trì dọn từng lớp bùn, cẩn thận kê lại từng món đồ còn sót lại, làm sạch trường học, đường sá để cuộc sống sớm ổn định.
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Dầu nghẹn ngào kể: “Lũ lên nhanh cuốn sập hàng rào, nhà tôi ngập hơn 1,5m. Bao đồ đạc trôi mất, cả gia đình gần như kiệt quệ. Giữa lúc tuyệt vọng, các chú bộ đội Hải quân đến, lội bùn suốt ba ngày giúp chúng tôi dọn dẹp. Không chỉ nhà tôi mà rất nhiều gia đình khác cũng được giúp đỡ. Chúng tôi biết ơn vô cùng”.
Những lời chia sẻ ấy cũng là điều thôi thúc người lính tiếp tục bám địa bàn, tiếp tục giúp dân - bởi sau lũ, những mất mát không chỉ nằm ở tài sản, mà còn ở nỗi lo lắng, trống trải của người dân cần được san sẻ.

Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết: Với phương châm “Cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim”, ngay trong đêm 19.11, Vùng 4 đã triển khai đồng bộ lực lượng của Lữ đoàn 101, Trung tâm Huấn luyện, Tiểu đoàn 458, Lữ đoàn 162, Lữ đoàn 955, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 719, Trung đoàn 451 và cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng đến các khu vực bị ảnh hưởng.
Trong đợt mưa lũ cao điểm, các lực lượng Hải quân đã cứu hộ hơn 6.000 người, tiếp tế nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cô lập.
Khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp hơn 20 trường học, hơn 300 hộ dân, trụ sở UBND xã, phường và gần 20 km đường giao thông; đồng thời khám bệnh, cấp thuốc, phun khử khuẩn phòng dịch cho hàng trăm lượt người.

RSS