Lễ hội làng Ném Thượng: “Ông ỉn” vẫn được “chém kín”

VH- Năm thứ 3 liên tiếp, lễ hội Ném Thượng (Bắc Ninh) đã nghiêm túc thực hiện việc không công khai việc chém lợn giữa sân đình. Sáng mùng 6 tháng Giêng (ngày 21.2), hàng ngàn du khách thập phương đã đổ về để chứng kiến và tham gia lễ hội truyền thống làng Ném Thượng.

Lễ hội làng Ném Thượng: “Ông ỉn” vẫn được “chém kín” - Anh 1

Đây là lễ hội từng là “điểm nóng” gây tranh cãi bởi nghi thức chém lợn công khai bị cho là bạo lực, phản cảm. Bên cạnh đó, tục quết tiền vào máu lợn cầu may cũng là hình ảnh phản cảm, khiến dư luận phản ứng và lên án.

Từ năm 2016, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ VHTTDL, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, chính quyền địa phương đã thuyết phục thành công nhân dân làng Ném Thượng điều chỉnh tục lệ này, đưa địa điểm chém lợn từ giữa sân đình vào khu vực riêng để làm “cỗ ngọc tế Thánh”. Năm 2018 là năm thứ 3 khu phố Ném Thượng không còn thực hiện nghi thức này một cách công khai. Địa điểm “chém kín” hai “ông ỉn” tại khu vực được quây bạt riêng, bên ngoài ghi rõ: “Khu vực làm cỗ ngọc tế Thánh”. Xung quanh khu vực dựng bạt có đông lực lượng an ninh bảo vệ để những người không có nhiệm vụ không thể tiếp cận, cũng như không để lọt các hình ảnh về nghi thức này ra ngoài.

Trước đó, từ sáng sớm, hai “ông ỉn” – vật tế lễ đã được đoàn tế rước từ sân đình Ném Thượng đi xung quanh làng. Đây là thời điểm thu hút đông đảo nhân dân trong làng và du khách. Đến khoảng 11h trưa thì hai “ông ỉn” được đưa quay trở lại đình Ném Thượng để chuẩn bị cho việc thực hiện nghi lễ. Sau phần nghi lễ, phần hội cũng đã diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ độc đáo và các trò chơi dân gian truyền thống.

BẢO ANH

Ý kiến bạn đọc