Lao động oằn mình mưu sinh trong “chảo lửa” xứ Nghệ
VHO - Nghệ An đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời vượt 40 độ C. Giữa cái nắng như thiêu đốt, khi nhiều người tìm nơi trú tránh, vẫn có những lao động lặng lẽ bám trụ ngoài trời, mồ hôi nhễ nhại vì mưu sinh.
Những ngày đầu tháng Sáu, miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Tại Nghệ An nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng hơn 40 độ C.
Không khí trở nên ngột ngạt, oi bức như thiêu đốt. Phố xá vắng người qua lại, phần lớn đều hạn chế ra đường.

Nếu buộc phải di chuyển, người dân đều trang bị kín mít khẩu trang, áo chống nắng, kính râm, găng tay...
Giữa cái nắng như đổ lửa ấy, vẫn còn rất nhiều người lao động phải bám trụ ngoài trời để mưu sinh, để lo cho bữa cơm, manh áo của gia đình.

Ở các công trình xây dựng rải rác khắp TP Vinh, những người thợ vẫn cặm cụi làm việc dưới ánh mặt trời gay gắt. Mồ hôi túa ra như tắm, lưng áo ướt sũng, khuôn mặt sạm đen vì nắng gió. Nhiều người bị bỏng nhẹ do nền bê tông hấp nhiệt, nhưng vẫn gắng gượng hoàn thành công việc.

Vất vả nhất có lẽ là những công nhân vệ sinh môi trường, những người âm thầm giữ cho thành phố sạch sẽ trong mọi thời tiết.
Giữa trưa nắng như đổ lửa, chiếc xe rác nặng trĩu vẫn đều đặn lăn bánh qua từng con phố. Mùi rác dưới cái nóng càng thêm nồng nặc, dễ gây choáng váng, nhưng những người công nhân vẫn lặng lẽ thu gom, quét dọn.

Chị Lê Thị Hoa, công nhân môi trường vừa kéo khẩu trang lau mồ hôi, vừa chia sẻ: “Nhiều hôm làm trưa nắng, mồ hôi ướt cả lưng, mặt đỏ như sốt. Nhưng rác thì không đợi mình khỏe, cứ phải làm thôi. Mình nghỉ là cả khu phố ngập rác”.
Trên đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, ông Nguyễn Xuân Tuấn cùng nhóm thợ đang lát đá vỉa hè.

Chiếc áo lao động của ông đẫm mồ hôi, dính chặt vào lưng. Mồ hôi chảy thành dòng trên mặt, hòa vào bụi bặm, bết lại từng vệt.
Vừa nhấc từng viên đá bỏng rát dưới chân, ông vừa nói: “Nắng thì cực, nhưng không làm thì không có tiền. Ở quê ruộng đồng không đủ ăn, đi làm thuê là cách duy nhất để sống. Còn sức là còn phải cố”.

Không chỉ có công nhân, những shipper, tài xế xe ôm công nghệ cũng đang trải qua chuỗi ngày “ăn nắng, uống gió”.
Mặc áo chống nắng nhiều lớp, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác mệt rã rời sau hàng chục đơn hàng.

Anh Trần Văn Lực, một shipper, trải lòng: “Có ngày chạy cả chục đơn mà người cứ như muốn bốc hỏa. Dừng lại dưới gốc cây một lát rồi lại tiếp tục, hàng không thể chậm. Miễn có việc, có tiền nuôi con ăn học là tôi mừng rồi”.
Tại bến xe chợ Vinh, nhóm bốc vác, đạp xích lô vẫn cần mẫn vận chuyển hàng hóa nặng nề.

Để chống nắng, các hộ kinh doanh phải phủ bạt cũ, chăn bông, bìa cát-tông lên xe và mái che để bảo vệ hàng khỏi cái nóng hầm hập.
Tại các huyện miền núi như Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn…, nền nhiệt nhiều ngày liền cao. Người dân phải dùng mọi cách để chống nóng như lợp mái nhà bằng lá cây, phun nước lên mái tôn, dùng quạt phun sương...

Mùa thu hoạch lúa ở Nghệ An đang vào cao điểm, bà con nông dân phải ra đồng từ 4 giờ sáng, thậm chí có nơi thắp điện ngoài ruộng để gặt đêm.
Cả một vùng từ miền núi đến đồng bằng như chìm trong “chảo lửa” khô với nhiệt độ từ 38 đến 41 độ C cộng thêm gió Lào thổi rát mặt.

Trước tình hình thời tiết cực đoan, chính quyền các cấp đã khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và phòng chống cháy rừng.