Chương trình nghệ thuật gây quỹ “Vết Cam”:
Lan tỏa tinh thần nhân ái trong sinh viên
VHO - Chương trình nghệ thuật gây quỹ “Vết Cam” do sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia với nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Tối 15.1, tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật gây quỹ với chủ đề "Vết Cam – Xoa dịu nỗi đau, ươm mầm sức sống", do sinh viên lớp Truyền thông Văn hóa 12.1 - Khoa Văn hóa và Truyền thông phối hợp cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM (VAVA TP.HCM) tổ chức.
Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10.1.2004 – 10.1.2026), đồng thời hướng tới 65 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10.8.1961 – 10.8.2026).
Đây là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẻ chia của tuổi trẻ đối với những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả chiến tranh.

Với bố cục gồm ba chương: Những ngày đỏ lửa, Sau làn khói khai hoang và Dệt màu ánh cam, chương trình thông qua các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu đã tái hiện hành trình lịch sử từ chiến tranh đến hiện tại; tri ân sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời khắc họa nỗi đau dai dẳng cũng như sức sống bền bỉ, ý chí vươn lên của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Bên cạnh giá trị nghệ thuật, chương trình còn hướng đến việc tạo dựng môi trường giao lưu văn hóa – nghệ thuật giữa sinh viên với các tổ chức xã hội, qua đó nâng cao ý thức cộng đồng, bồi đắp tinh thần nhân ái, sẻ chia và kêu gọi sự chung tay hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động gây quỹ thông qua thùng quyên góp và mã QR, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp và Mạnh Thường Quân. Kết quả, BTC đã vận động được 25 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM để hỗ trợ các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Chia sẻ tại chương trình, Thiếu tướng, PGS.TS.TTND Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM bày tỏ xúc động trước ý nghĩa của chương trình, đặc biệt khi "Vết Cam" do chính các sinh viên tổ chức.
Hình ảnh những gương mặt sinh viên tràn đầy năng lượng tích cực, gợi nhớ lại cảm xúc của chính ông gần 50 năm trước khi còn là sinh viên. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho biết, đêm nghệ thuật “Vết Cam” mang đến cho ông một cảm xúc rất đặc biệt.


Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn nhắc lại việc Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 80, quyết định lấy ngày 24.11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò xuyên suốt của văn hóa trong tiến trình cách mạng, ngay cả trong những giai đoạn gian khó nhất. Ông nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm đã đặt vấn đề văn hóa như một nền tảng tinh thần của xã hội.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, văn hóa chính là phẩm chất, tinh hoa và dòng chảy bền bỉ của con người Việt Nam. Ông mong muốn các thế hệ sinh viên ngành Văn hóa sẽ trở thành những “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa – tư tưởng”, góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế và ngay trong đời sống xã hội hôm nay.

Thay mặt hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam trên cả nước và gần 25.000 nạn nhân tại TP.HCM, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM Nguyễn Hồng Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trường Đại học Văn hóa TP.HCM và Ban tổ chức, xem đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

RSS