Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của những người lính Vùng Cảnh sát biển 2

T. HOÀI

VHO - Hành động “nhặt được của rơi, trả lại người mất” của hai quân nhân của Vùng Cảnh sát biển 2 đã được biểu dương, góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng đồng đội và nhân dân.

Ngày 5.9, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, được sự ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Phòng Chính trị Bộ tư lệnh Vùng đã tổ chức gặp mặt, biểu dương 2 quân nhân của đơn vị nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của những người lính Vùng Cảnh sát biển 2 - ảnh 1
Binh nhất Đoàn Công Tỉnh trả lại chiếc ví cho người đánh rơi trước sự chứng kiến của Trung tá Phạm Văn Dũng- Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 5.9, trong quá đi thực hiện nhiệm vụ gác, Binh nhất Đoàn Công Tỉnh- Chiến sỹ, Trung đội Vệ binh, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhặt được 1 chiếc ví, trong đó gần 1 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Xác định đây là tài sản của đồng đội trong đơn vị, đồng chí Tỉnh đã kịp thời báo cáo và bàn giao chiếc ví cho Trung đội trưởng Trung đội Vệ binh, Phòng Tham mưu để liên hệ trả lại cho người bị mất.

Tại Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, dưới sự chứng kiến của Trung tá Phạm Văn Dũng- Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng, Binh nhất Đoàn Công Tỉnh đã giao lại chiếc ví cùng toàn bộ tiền, giấy tờ tùy thân cho đồng đội bị đánh rơi chiếc ví.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của những người lính Vùng Cảnh sát biển 2 - ảnh 2
Trung tá Phạm Văn Dũng- Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 biểu dương Trung úy CN Lê Văn Nam không tham của rơi

Trước đó, vào sáng ngày 19.8, trong lúc đang đi mua thực phẩm cho đơn vị tại chợ Chu Lai (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng), Trung úy chuyên nghiệp Lê Văn Năm- Nhân viên Hàng hải, Tàu CSB 5012, Hải đội 211, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã nhặt được 1 túi nilon trong đó có 50 triệu đồng.

Đồng chí Năm đã thông báo cho người đánh rơi, nhưng tại thời điểm đó không có người đứng ra nhận nên đã bàn giao toàn bộ tài sản trong túi nilon cho Ban quản lý chợ Chu Lai để nhờ trả lại cho người đánh mất. Sau đó Ban quản lý chợ Chu Lai thông báo đã trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Trước những việc làm của Trung úy chuyên nghiệp Lê Văn Năm và Binh nhất Đoàn Công Tỉnh, Trung tá Phạm Văn Dũng- Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng ghi nhận và biểu dương 2 đồng chí đã có hành động cao đẹp, đầy tính nhân văn và khẳng định đây là việc làm tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện phẩm chất, nhân cách, tinh thần trách nhiệm, trung thực, lối sống trong sạch, lành mạnh của người quân nhân cách mạng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Đồng thời coi đây là tấm gương sáng để mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập và noi theo, tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp, nỗ lực cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.