Khen thưởng người bán trái cây giúp du khách Hàn Quốc tìm mẹ
VHO - Mới đây, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã tổ chức trao Giấy khen của UBND đặc khu Phú Quốc cho anh Trần Hoàng Phương, người bán trái cây giúp du khách Hàn Quốc tìm mẹ thất lạc.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 2.11, anh Trần Hoàng Phương (38 tuổi) – người bán trái cây trên đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, phường Dương Đông đang bán hàng thì hai du khách Hàn Quốc đến nhờ giúp đỡ, cho biết mẹ của họ – cụ bà khoảng 70 tuổi – bị lạc. Do cụ không còn minh mẫn, các con vô cùng lo lắng nên mong anh hỗ trợ trích xuất camera để tìm kiếm.
Sau khoảng 15 phút kiểm tra hình ảnh, anh Phương phát hiện cụ bà từng đi ngang qua cửa hàng. Thấy hai người con vẫn mải miết đi bộ tìm mẹ giữa đường, trong khi không rành địa bàn và không biết tiếng Việt, anh Phương liền nhờ vợ trông cửa hàng, dùng xe máy chở một người con đi tìm kiếm. Hai người vừa đi vừa hỏi thăm người dân dọc đường, song sau hơn một giờ vẫn chưa thấy.
Không nản lòng, anh Phương đăng thông tin tìm người lạc lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng hỗ trợ. Một lúc sau, có người báo thấy cụ bà chống gậy đi về hướng Suối Mây. Anh lập tức chạy đến và may mắn gặp được cụ đang đi bộ dọc đường, sau đó cùng con trai đưa bà về trong niềm xúc động và vui mừng của cả gia đình.
Khi đoàn tụ, người con trai Hàn Quốc đã ngỏ ý gửi 500 USD cảm ơn, nhưng anh Phương kiên quyết từ chối. Anh chia sẻ: “Thấy họ hốt hoảng, lo lắng, tôi chỉ muốn giúp đỡ. Không phải vì tiền, mà vì tình người. Nếu là người Việt trong hoàn cảnh đó, tôi cũng sẽ làm như vậy”.
Câu chuyện ấm áp này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội và được hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cùng nhiều báo, đài truyền hình Hàn Quốc đưa tin với dòng chia sẻ đầy xúc động: “Trái tim ấm áp của người Việt khiến gia đình Hàn Quốc phải bật khóc”.
Anh Trần Hoàng Phương, quê ở Cần Thơ, đã làm nghề buôn bán trái cây và cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn tại Phú Quốc suốt 10 năm nay.
Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Nguyễn Thị Kim Loan đánh giá: “Hành động của anh Phương là tấm gương sáng về lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái, để lại hình ảnh rất đẹp của con người Phú Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.”

RSS