Khánh thành trường Hy Vọng - nơi ươm mầm tương lai từ yêu thương
VHO - Trường Hy Vọng khánh thành cơ sở mới tại Khu đô thị FPT Đà Nẵng, mang đến môi trường học tập hiện đại và đầy yêu thương cho hơn 300 học sinh mồ côi vì COVID-19, tiếp tục hành trình nuôi dưỡng những ước mơ và nhân cách đẹp.
Chiều 8.8, trường Hy Vọng chính thức khánh thành cơ sở mới tại Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng trong không khí ấm áp và xúc động. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo TP Đà Nẵng, lãnh đạo các tỉnh Lào Cai, Gia Lai, Quảng Trị… cùng hơn 150 khách mời đến từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong nước, quốc tế đã đồng hành cùng nhà trường suốt thời gian qua.

Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng, nhằm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19. Hiện trường có hơn 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố và 13 dân tộc trên cả nước.
Dưới mái trường này, các em được học tập trong môi trường chất lượng, giàu tình yêu thương, với niềm tin sẽ trở thành những con người tử tế, nhân ái, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng.
Cơ sở mới rộng hơn 6.500 m² gồm hai khối nhà 5 tầng: khu phòng học hiện đại và khu nội trú khép kín với đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra, trường còn có các phòng chức năng như thư viện, phòng robotics, âm nhạc, bếp bánh… tạo điều kiện để học sinh vừa học lý thuyết vừa thực hành, phát huy tối đa năng lực bản thân.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định: “Việc sáng lập Trường Hy Vọng thể hiện nghĩa cử cao đẹp, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tôi tin tưởng FPT sẽ mang đến môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, hiện đại, giúp các em tự tin, trưởng thành, hạnh phúc”. Ông cũng đánh giá cao mô hình quản lý của nhà trường và mong ngành giáo dục địa phương học hỏi để áp dụng cho các vùng khó khăn.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình chia sẻ: “Hy Vọng là ngôi trường biến đau thương thành sức mạnh. Nỗi mất mát sẽ còn mãi, nhưng hãy cùng nhau vượt qua, để trở thành những con người dũng cảm, tử tế và cống hiến cho xã hội”.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của buổi lễ là khi hàng trăm “máy bay giấy” mang theo ước mơ và thông điệp của học sinh cùng khách mời được thả lên bầu trời, tượng trưng cho hy vọng và tương lai rộng mở.
Bà Trương Thanh Thanh – Chủ tịch Quỹ Hy Vọng bày tỏ: “Trường Hy Vọng là câu chuyện của tình yêu, sức mạnh và niềm tin. Những đứa trẻ bỡ ngỡ ngày nào giờ đã trưởng thành, biết kỷ luật, biết yêu thương và biết trả ơn đời. Chúng tôi cảm ơn Đà Nẵng và những tấm lòng khắp mọi miền đã nuôi dưỡng hy vọng ấy”.


Thời gian qua, trường Hy Vọng đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp như Đại học Y Phan Châu Trinh, Bệnh viện Tâm Trí, Tập đoàn Thiên Long, Quỹ Vì tầm vóc Việt (VSF), Tập đoàn Tân Long, Nestlé, Jomoo... Nhờ môi trường kỷ luật nhưng giàu yêu thương, học sinh của trường đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng: Huy chương Đồng ICIA 2025 về đổi mới sáng tạo KHCN, Giải Sáng tạo tại Robothon 2024 ở Thái Lan, Giải Ba cuộc thi STEM Quốc gia – Green STEM 2025, 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT cùng nhiều giải thưởng khác.
Cơ sở mới đánh dấu bước tiến quan trọng của Trường Hy Vọng trong hành trình ươm mầm những ước mơ, tiếp thêm sức mạnh để các em viết tiếp câu chuyện tươi sáng, sống đẹp và đóng góp cho quê hương, đất nước.