Học sinh vùng biên háo hức đón chờ ngôi trường mới
VHO - Sáng 27.6, chương trình “Cùng em đến trường” đã diễn ra tại xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai). Chương trình mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa cho gần 100 học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2026, do Chi đoàn Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, UBND xã Ia Mơ và các đơn vị liên quan tổ chức, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực học tập cho trẻ em vùng biên.
Tham gia chương trình là các em học sinh bậc Tiểu học và THCS đang sinh sống tại xã Ia Mơ, nơi còn nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai.
Do điều kiện cơ sở giáo dục tại địa phương còn hạn chế, nhiều em hằng ngày phải vượt quãng đường dài sang tỉnh Đắk Lắk để theo học, đối mặt với không ít vất vả trong việc đi lại cũng như sinh hoạt.
Với mong muốn sẻ chia những khó khăn ấy, Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà, dụng cụ học tập thiết thực đến các em học sinh.
Đồng thời, đội ngũ y, bác sĩ đã tổ chức khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho học sinh và người dân địa phương, góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tham quan Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Mơ - một trong bảy trường nội trú khu vực biên giới đang được tỉnh Gia Lai đầu tư xây dựng nhằm tạo điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền núi và đồng bằng.
Trong khuôn viên ngôi trường mới khang trang, đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai - chủ đầu tư công trình, cùng chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Ia Mơ đã trực tiếp giới thiệu đến các em về quy mô xây dựng, hệ thống phòng học, khu nội trú, các hạng mục chức năng cũng như môi trường học tập, sinh hoạt sau khi trường chính thức đưa vào sử dụng.
Lần đầu tiên được tận mắt ngắm nhìn ngôi trường sẽ gắn bó với mình trong tương lai, nhiều em học sinh Jrai không giấu được niềm háo hức.
Đứng trước công trình đang từng ngày thành hình, các em chăm chú dõi theo những bức tường vừa được xây lên, những hàng gạch còn vương màu vữa mới với ánh mắt đầy mong chờ.
Dẫu ngôi trường vẫn còn trong quá trình thi công, nhưng với các em, từng hạng mục đang dần hoàn thiện đều mang theo hy vọng về một mái trường khang trang, nơi các em sẽ được học tập ngay trên chính quê hương mình.

Không ít em bày tỏ mong muốn công trình sớm hoàn thành để không còn phải vượt quãng đường xa sang địa phương khác học tập như trước.
Bằng sự biết ơn, các em học sinh đã gửi lời cảm ơn tới những công nhân đang ngày đêm miệt mài thi công trên công trường đầy nắng, gió.
Những lời hỏi thăm hồn nhiên, những nụ cười trong trẻo của các em trở thành nguồn động viên giản dị nhưng ấm áp đối với những người đang góp công sức dựng xây mái trường tương lai nơi vùng biên.
Theo anh Lê Xuân Lượng - Bí thư Chi đoàn Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, chương trình “Cùng em đến trường” đã mang đến sự quan tâm về vật chất thông qua các phần quà, hoạt động chăm sóc sức khỏe đồng thời tạo cơ hội để học sinh vùng biên trực tiếp tìm hiểu ngôi trường các em sẽ gắn bó trong thời gian tới.
Thông qua những trải nghiệm thực tế, các em sẽ cảm nhận được rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ đó, nuôi dưỡng tình yêu trường lớp, khơi dậy khát vọng học tập, rèn luyện và ý chí vươn lên, để mai này trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương vùng biên ngày càng phát triển.
Giữa vùng biên còn nhiều gian khó, ngôi trường nội trú mới đang dần thành hình như một biểu tượng của sự quan tâm, sẻ chia và niềm tin dành cho thế hệ tương lai.
Mỗi hạng mục được hoàn thiện hôm nay sẽ góp phần rút ngắn những quãng đường đến lớp đầy nhọc nhằn, để các em học sinh Jrai được học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt hơn và yên tâm theo đuổi con chữ ngay trên chính quê hương mình.
Rồi mai đây, khi tiếng trống trường đầu tiên vang lên dưới mái trường mới, cũng là lúc một hành trình mới được mở ra, nơi những ước mơ tuổi thơ được nuôi dưỡng, những khát vọng vươn lên được chắp cánh và niềm tin vào tương lai được bồi đắp từng ngày.
Đầu tư cho giáo dục hôm nay chính là gieo những hạt mầm tri thức, tạo nền tảng để thế hệ trẻ vùng biên vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng những bản làng nơi biên cương ngày càng phát triển, giàu đẹp và bền vững.

RSS