Trại hè Bộ đội – Công an:

Hành trình trưởng thành của những mầm non đất nước

HƯƠNG GIANG; ảnh: ĐTN Bộ Tư lệnh cảnh vệ

VHO - Mỗi dịp hè về, tiếng ve kêu râm ran trên những tán phượng đỏ báo hiệu năm học kết thúc, cũng là lúc hàng nghìn thiếu nhi cả nước háo hức tham gia các trại hè hay các khóa học ngắn hạn.

Không đơn thuần chỉ là sân chơi cho các em, trại hè bộ đội - công an cũng đang dần trở hành môi trường rèn luyện nhân cách, kỷ luật và lòng yêu nước cho thế hệ măng non.

Hành trình trưởng thành của những mầm non đất nước - ảnh 1

Từ trò chơi trải nghiệm đến bài học cuộc sống

Khác với những trại hè thông thường, nơi các em rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, khám phá khoa học hay phát triển năng khiếu cá nhân...

Trại hè bộ đội - công an không chỉ mang đến hoạt động vui chơi mà còn lồng ghép nhiều nội dung giáo dục thiết thực: từ xếp hàng, gập chăn màn “vuông như vánh chưng”, cho đến cách điều lệnh, hành quân, sinh hoạt đúng giờ giấc, chấp hành nội quy nghiêm ngặt như trong quân đội.

Nhiều phụ huynh sau khi cho con tham gia trại hè quân đội đã đồng loạt chia sẻ nhật định: “Con đã trưởng thành hơn nhiều sau kỳ huấn luyện, đặc biệt chỉ trong thời gian ngắn con đã có nếp sinh hoạt kỷ luật, suy nghĩ chín chắn, ứng xử điềm tĩnh hơn”.

Bên cạnh những giờ học điều lệnh hay sau khi hành quân dã ngoại, các em còn được tham gia huấn luyện kỹ năng sinh tồn, sơ cứu y tế, phòng chữa cháy và tự vệ cá nhân...

Những nội dung này không chỉ giúp trẻ thêm tự tin và bản lĩnh mà còn dạy các em biết trân trọng sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ quân đội, công an nhân dân.

Hành trình trưởng thành của những mầm non đất nước - ảnh 2

Trưởng thành từ những giọt mồ hôi

Không ít phụ huynh băn khoăn khi lần đầu để con sống xa nhà nhiều ngày, ăn uống cùng tập thể, sinh hoạt giản tiện.

Nhưng chính môi trường giản dị, kỷ luật ấy lại là “liều vaccine” cần thiết, kịp thời giúp các em bước ra khỏi vùng an toàn, rèn luyện ý chí, vượt qua sợ hãi cá nhân để trở thành phiên bản mới trưởng thành hơn của chính mình.

Chị Thu Vân (Hà Nội) chia sẻ: “Những ngày đầu con khóc vì nhớ nhà, không quen ăn canh rau tập thể. Nhưng đến ngày chia tay tôi thấy ánh mắt con đầy tiếc nuối, mong ngóng gặp lại những người bạn, người thầy mới quen”.

Trại hè là nơi kết nối thế hệ, nuôi dưỡng lòng yêu nước

Điểm đặc sắc của trại hè bộ đội - công an là sự hiện diện của những chiến sĩ trẻ nhiệt huyết, những anh chị tình nguyện viên năng động và những sĩ quan kỳ cựu đã trải qua nhiều năm tháng trong quân ngũ.

Bên cạnh đó, các em có những buổi trải nghiệm bổ ích như cùng xem phim tài liệu về chiến tranh, trò chuyện cùng các ông, các bác cựu chiến binh về những câu chuyện chân thực nơi chiến trường.

Những hy sinh, những lý tưởng... đã khơi dậy trong các em niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào tình bạn, tình đồng chí, điều mà sách vở khó có thể truyền tải đầy đủ.

Những ngày hè không điện thoại, không mạng xã hội, nhưng đổi lại, các em nhỏ đã có những kỷ niệm đậm chất lính, mang theo hành trang là bản lĩnh, sự trưởng thành, lòng biết ơn và tinh thần kỷ luật.

Hành trình trưởng thành của những mầm non đất nước - ảnh 3

Trại hè bộ đội - công an không chỉ là mô hình giáo dục mang tính trải nghiệm nghiêm túc mà còn là cách cha mẹ - thế hệ đi trước “dạy con nên người” trong thời đại mới.

Mùa hè rồi sẽ qua, nhưng những bài học thiết thực, bổ ích từ trại hè bộ đội – công an sẽ bên các em suốt hành trình trưởng thành.

Hy vọng sau trại hè, mỗi em sẽ trở thành một công dân có ý thức, biết yêu tổ quốc và sống trách nhiệm hơn với bản thân, xã hội.