Hà Nội rộn ràng, rực rỡ cờ hoa mừng 80 năm Quốc khánh 2.9
VHO - Rộn ràng trong sắc cờ hoa và nhịp bước hân hoan, Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình”, đang sống trong những ngày hội lớn của dân tộc. Trên khắp các nẻo đường, từ người cựu chiến binh mái tóc pha sương đến những cô cậu sinh viên tuổi vừa đôi mươi, ai cũng mang trong mình niềm tự hào và biết ơn khi được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Đây không chỉ là dịp lễ hội, mà còn là hành trình tri ân quá khứ, lan tỏa tình yêu Tổ quốc và khẳng định khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Rực rỡ “Ngày hội non sông”
Dù còn chưa đến ngày chính thức diễn ra Lễ kỷ niệm, nhưng khắp các con phố Thủ đô đã rực rỡ cờ hoa và những dòng người hân hoan bước đi trong bầu không khí ngày hội đầy sôi động.
Tròn 80 năm sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Hà Nội hôm nay đã là một thành phố đa sắc màu văn hóa, kinh tế phát triển, năng động, môi trường đầu tư - kinh doanh liên tục được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng. Người dân cả nước nói chung và người Hà Nội nói riêng đều tự hào về Thủ đô, nhất là trong những ngày lịch sử trọng đại này.
Sáng 24.8, ông Trần Thanh Hưng (58 tuổi, quê Mỹ Đức, Hà Nội) cùng gia đình dậy từ 6h sáng, đi taxi ra Bến xe Yên Nghĩa, rồi tiếp tục lên tàu điện Cát Linh - Hà Đông để đến xem buổi tổng hợp luyện. Là cựu chiến binh nhập ngũ năm 1987, đóng quân tại Biên giới phía Bắc, nay ông Hưng đang làm chủ một cơ sở sản xuất, kinh doanh sơn ở quê nhà.
Trải qua những năm tháng gian khổ của đất nước, ông càng thấm thía giá trị của hòa bình. Đi giữa đất trời Hà Nội hôm nay, ông xúc động khi thấy “hòa bình thật đẹp” và niềm vui ấy dường như lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười của những người cùng tề tựu về đây dự hội.
Ông Hưng chia sẻ, bản thân phấn khởi khi được tham gia các hoạt động dịp kỷ niệm như một nghĩa cử tri ân đến các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, để nhân dân hôm nay được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. “Đưa con cháu đi để cảm nhận không khí Ngày hội non sông. Khi lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào ngày Quốc khánh 2.9, tôi lại cùng các đồng chí, đồng đội tiếp tục tham dự”, ông bày tỏ.

Cũng trong sáng cùng ngày, bà Lê Thị Đào (65 tuổi, ở Hào Nam, Hà Nội), sau khi đi chợ lo bữa cơm cho gia đình chu đáo, đã cùng bạn bè đến khu vực đường Hùng Vương để chọn vị trí “đẹp” xem lễ tổng hợp luyện lần thứ hai.
Từng trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, chứng kiến nhiều giai đoạn khó khăn của đất nước, bà Đào bày tỏ: “Việt Nam đang bước vào vận hội mới, kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ. Để có được điều đó, chúng tôi không bao giờ quên công ơn các anh hùng liệt sĩ, các cựu chiến binh. Là một người dân Hà Nội, tôi thấy mình phải sống xứng đáng với những gì các thế hệ đi trước đã dày công xây đắp”.

Chung niềm tự hào dân tộc
Những ngày này, khắp nẻo đường Thủ đô đều bừng lên không khí ngày hội. Trên các tuyến phố, sắc cờ hoa rực rỡ hòa cùng dòng người tấp nập, tạo nên bức tranh sôi động của niềm vui và tự hào. Vào ngày diễn ra hợp luyện, tổng duyệt, người dân không chỉ chỉnh trang, dọn dẹp sạch sẽ trước cửa nhà mình mà còn chu đáo mang nước mát phục vụ đồng bào từ khắp nơi đổ về.
Dọc con phố Nguyễn Thái Học, nhiều cửa hàng tự nguyện khép cửa, nhường vỉa hè cho bà con có chỗ ngồi xem đoàn diễu binh, diễu hành từ sớm tinh mơ đến tận đêm muộn. Với người Hà Nội, những vị khách phương xa về Thủ đô trong dịp này đều là khách quý, được đón tiếp thân tình như người ruột thịt.
Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, hệ thống phương tiện công cộng tại Hà Nội cũng hoạt động hết công suất. Dù ngày 24.8 có tới 18 tuyến xe buýt phải tạm dừng hoàn toàn và 51 tuyến khác điều chỉnh lộ trình, nhưng người dân vẫn chọn xe buýt và tàu điện để đến khu vực diễn ra buổi tổng hợp luyện lần thứ hai. Các bến xe, ga đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông luôn nhộn nhịp dòng người đổ về hướng những tuyến phố trung tâm, ai nấy đều háo hức chờ đợi chứng kiến thời khắc lịch sử 80 năm mới có một lần.

Gia đình chị Nguyễn Thị Vân (40 tuổi, quê Bắc Quang, Tuyên Quang) đã xuống Hà Nội từ ngày hôm trước, tá túc tại nhà người thân, để sáng sớm kịp di chuyển đến khu vực Kim Mã - Nguyễn Thái Học “xí chỗ” xem duyệt binh. Xúc động và tự hào, chị Vân chia sẻ: “Từ nơi xa đến, được hòa mình vào không khí tưng bừng tại Thủ đô là một vinh dự hiếm có trong đời tôi”.
Cùng chung cảm xúc ấy, Hoàng Thúy Huyền, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Lao động và Xã hội, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha ông: “Chúng con luôn nguyện nỗ lực học tập, làm việc, sống tuân thủ pháp luật, để xứng đáng với sự hy sinh của các bậc tiền nhân, những người đã mang lại hòa bình và hạnh phúc cho chúng con hôm nay”.