Gieo hy vọng ở “Hành trình cỏ bốn lá”

THÁI AN

VHO - Ngày 1.11, Trung tâm Hiếm muộn và Y học Giới tính Hà Nội (IVF Hà Nội - Bệnh viện Đa khoa Hà Nội) phối hợp với Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức Lễ công bố và ra mắt chương trình “Hành trình cỏ bốn lá” mang thông điệp “Trao cơ hội - Gieo hy vọng”, dành cho các gia đình đang trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc làm cha mẹ.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam chia sẻ, “Hành trình cỏ bốn lá” được khởi động như một cánh cửa mở ra niềm hy vọng cho hàng nghìn cặp vợ chồng đang mong con.

Gieo hy vọng ở “Hành trình cỏ bốn lá” - ảnh 1
Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam phát biểu

Chương trình không chỉ tiếp nối hành trình của Quỹ Hy vọng trước đây mà còn là lời cam kết đồng hành bền bỉ giữa báo chí và y tế nhân văn, giúp các gia đình thêm vững tin trên con đường tìm kiếm phép màu của sự sống.

Theo Tổng Biên tập Hồ Minh Chiến, tên gọi “cỏ bốn lá” được chọn như một biểu tượng của niềm tin, hy vọng, tình yêu và may mắn - bốn giá trị giản dị nhưng thiêng liêng mà mỗi cặp đôi hiếm muộn đều hướng tới. Mỗi chiếc lá là một lời nhắc rằng dù hành trình có khó khăn đến đâu, chỉ cần còn niềm tin và tình yêu, hy vọng vẫn sẽ nảy mầm.

Đồng hành cùng nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, Ths.Bs Nguyễn Duy Phương, Giám đốc Trung tâm IVF Hà Nội chia sẻ, sau 15 năm qua, IVF Hà Nội hiểu rằng điều quý giá nhất không chỉ là những con số thành công, mà là hành trình chạm đến ước mơ của từng người. Chúng tôi mong rằng “cỏ bốn lá” sẽ trở thành biểu tượng của niềm tin, nơi mỗi hành trình tìm con đều được tiếp sức và sẻ chia.

Gieo hy vọng ở “Hành trình cỏ bốn lá” - ảnh 2
Nhiều gia đình hiếm muộn gieo hy vọng ở “Hành trình cỏ bốn lá”

Tại sự kiện, nhiều gia đình hiếm muộn từng điều trị thành công cũng có mặt để chia sẻ câu chuyện của mình. Trong cuộc tọa đàm, gia đình chị Nga xúc động kể lại hành trình từ thất bại ở nơi khác đến khi tìm thấy hy vọng mới tại IVF Hà Nội. Nhờ phác đồ điều trị cá nhân hóa và sự đồng hành tận tâm của đội ngũ bác sĩ, vợ chồng chị đã hạnh phúc đón hai bé sinh đôi ngay trong lần thực hiện đầu tiên.

Câu chuyện của gia đình chị không chỉ là minh chứng cho trình độ chuyên môn và sự tận tâm của các y bác sĩ IVF Hà Nội, mà còn là lời khẳng định rằng khi niềm hy vọng được nuôi dưỡng, mọi hành trình đều có thể chạm tới phép màu.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm may mắn, trao tặng nhiều phần quà giá trị cho các cặp vợ chồng như lời chúc trọn vẹn cho hành trình tìm con yêu.