Gần 9.000 người chung tay hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng giúp cô giáo mất một chân khi cứu trẻ

PHẠM NGÂN

VHO - Sau tai nạn xảy ra khi lao ra ngăn bé trai 2 tuổi chạy ra đường, cô giáo Hoàng Thị Hiền phải cắt bỏ một chân. Kêu gọi hỗ trợ cô giáo Hiền, gần 9.000 người đã chung tay hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng, tiếp thêm điểm tựa cho nữ giáo viên trong hành trình điều trị, phục hồi.

Ngày 13.9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền, 32 tuổi, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, hiện đang điều trị sau vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trước hoàn cảnh đặc biệt của nữ giáo viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ thông qua tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh.

Gần 9.000 người chung tay hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng giúp cô giáo mất một chân khi cứu trẻ - ảnh 1
Bà Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền

Chỉ trong 3 ngày phát động, gần 9.000 lượt người đã gửi tiền ủng hộ, với tổng số hơn 2 tỉ đồng.

Số tiền là sự sẻ chia của cộng đồng đối với nữ giáo viên không may gặp tai nạn trong lúc cố gắng bảo vệ một em nhỏ.

“Đây là tình cảm, sự sẻ chia rất lớn của các tổ chức, cá nhân dành cho cô Hiền. Sự chung tay của cộng đồng sẽ là nguồn động viên để cô vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước”, bà Võ Thị Minh Sinh chia sẻ.

Trước đó, chiều 28.8, một bé trai 2 tuổi được người thân đưa đến điểm trường Tân Lâm, thuộc Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, để làm quen trước khi nhập học.

Khi người chị rời đi, cháu bé bất ngờ chạy ra khỏi khu vực trường. Phát hiện sự việc, cô Hoàng Thị Hiền lập tức chạy theo để đưa cháu trở lại nơi an toàn.

Trong lúc ngăn cháu bé tiếp tục chạy ra đường, cô Hiền không may trượt ngã về phía đường giao thông. Đúng lúc này, một chiếc xe tải đi qua và cán vào hai chân cô.

Sau khi được sơ cứu, cô Hiền được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu rồi chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Do vết thương quá nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một chân của cô.

Gần 9.000 người chung tay hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng giúp cô giáo mất một chân khi cứu trẻ - ảnh 2
Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đến thăm, động viên cô Hiền

Từ một giáo viên mầm non hằng ngày chăm sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ, cô Hiền giờ đây phải đối mặt với quá trình điều trị kéo dài và tập thích nghi với cuộc sống sau khi mất một chân.

Theo bà Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hành, cô Hoàng Thị Hiền đã có 10 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non. Trong công việc, cô được đồng nghiệp nhận xét là người tận tâm, yêu trẻ, hòa đồng và trách nhiệm. Tai nạn bất ngờ khiến cuộc sống của ba mẹ con càng thêm nhiều thử thách.

“Hoàn cảnh gia đình cô Hiền rất khó khăn, là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Từ khi xảy ra tai nạn, nhà trường luôn cố gắng đồng hành, hỗ trợ để cô có thêm điều kiện điều trị”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hành cho biết.

Những ngày qua, câu chuyện về nữ giáo viên gặp nạn khi cứu trẻ nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp, phụ huynh và người dân. Hàng nghìn người đã gửi lời động viên, chia sẻ và hỗ trợ cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong hành trình phía trước còn nhiều thử thách, sự đồng hành của cộng đồng đang trở thành nguồn động viên quý giá, giúp cô Hiền có thêm nghị lực điều trị, phục hồi và từng bước ổn định cuộc sống.