Gần 1.000 người dân kéo co mừng ngày hai khối sáp nhập
VHO - Gần 1.000 người dân khối 8 và khối 9, phường Tân Mai (Nghệ An) đã tham gia cuộc thi kéo co quy mô lớn nhằm thắt chặt tình đoàn kết trước khi hai khối sáp nhập thành một đơn vị mới.
Ngày 15.6, ông Hồ Sỹ Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Mai cho biết, cuộc thi kéo co diễn ra với sự tham gia của người dân khối 8 và khối 9. Theo ông Tùng, đây là cuộc thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương và cũng là một trong những cuộc kéo co đông người tham gia nhất ở Nghệ An.
Cuộc thi là sáng kiến của anh Nguyễn Văn Duy, một người con quê hương khối 8 hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Nhiều năm nay, anh Duy thường trở về địa phương vào dịp hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng cho thanh thiếu nhi như dạy bơi, vệ sinh môi trường hay các trò chơi dân gian.

Ý tưởng tổ chức trận kéo co giữa người dân hai khối bắt nguồn từ những cuộc thi kéo co của trẻ em. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn là tạo không khí gắn kết giữa bà con trước khi khối 8 và khối 9 được sáp nhập thành khối Tân Lộc theo phương án sắp xếp đơn vị dân cư của phường Tân Mai.
Sau khoảng một tuần chuẩn bị, cuộc thi được tổ chức trên tuyến đường mới hoàn thành tại khối 9. Ban đầu, Ban tổ chức dự kiến chỉ có vài trăm người tham gia. Thế nhưng sự hưởng ứng vượt xa mong đợi khi người dân ở mọi lứa tuổi đều nhiệt tình đăng ký thi đấu.
“Chúng tôi không ngờ bà con tham gia đông và hào hứng đến vậy. Đến lúc diễn ra, Ban tổ chức không còn đếm số lượng vận động viên mà để mọi người cùng tham gia. Mỗi bên đứng kín sợi dây thừng dài 350m”, anh Duy chia sẻ.

Theo ước tính của Ban tổ chức, gần 1.000 người dân của hai khối đã trực tiếp tham gia thi đấu, từ người cao tuổi đến thanh niên, nam nữ. Trong tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo người dân, hai đội bước vào màn tranh tài đầy quyết tâm và giằng co quyết liệt.
Kết quả, phần thắng thuộc về khối 9. Tuy nhiên, với những người tham gia, thắng thua không phải điều quan trọng nhất.
“Không khí thực sự rất vui và sôi động. Nhiều người gác lại công việc, buổi chợ để đến tham gia và cổ vũ. Dù thi đấu trên mặt đường bê tông, chân trần, nhiều người bị xước tay, rướm máu chân sau trận đấu nhưng ai cũng cười rất tươi”, chị Nguyễn Thùy Phương, người dân khối 8, chia sẻ.
Để tổ chức sự kiện, Ban tổ chức đã đầu tư mua dây thừng chuyên dụng. Ngoài giải thưởng 5 triệu đồng cho đội thắng và 2 triệu đồng cho đội về nhì, người dân còn được thưởng thức 1.000 cây kem miễn phí, 350 lít bia hơi cùng 30kg lạc trong buổi liên hoan sau trận đấu.

Tối 14.6, chương trình giao lưu văn nghệ “cây nhà lá vườn” của người dân hai khối diễn ra trong không khí đoàn kết, phấn khởi.
Theo ông Hồ Sỹ Tùng, giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại không nằm ở kết quả thắng thua mà ở việc tạo sự gắn kết, đồng thuận giữa người dân trong quá trình sắp xếp đơn vị dân cư.
Hiện phường Tân Mai đang thực hiện chủ trương sắp xếp từ 28 xuống còn 15 khối, xóm. Trong đó, 12 đơn vị mới được hình thành từ việc sáp nhập các khối, xóm hiện có.
“Quá trình lấy ý kiến nhân dân về việc sắp xếp khối, xóm được triển khai công khai, dân chủ, đúng quy định, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao của người dân”, ông Tùng cho biết.

RSS