Động viên bệnh nhi là nạn nhân do sạt lở tại Làng Nủ

Q.HOA

VHO - Ngày 24.9, Bộ trưởng Bộ y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm hỏi, động viên bệnh nhi Mông Hoàng Thảo Ng. (nữ, 11 tuổi), dân tộc Tày là nạn nhân trong vụ sạt lở do lũ quét tại Làng Nủ, Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai hiện đang được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.

 Thăm hỏi và động viên gia đình cháu Thảo Ng, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của các thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai trong việc chung tay cùng toàn đảng, toàn dân và toàn ngành y tế khắc phục hậu quả của bão lũ bằng những hành động, việc làm hết sức thiết thực và ý nghĩa.

Động viên bệnh nhi là nạn nhân do sạt lở tại Làng Nủ - ảnh 1
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan động viên gia đình bệnh nhi

Bộ trưởng cũng chia sẻ những mất mát mà gia đình bệnh nhi và những nạn nhân trong đợt mưa lũ vừa qua phải gánh chịu, mong gia đình sớm vượt qua đau thương, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Trước đó, ngày 11.9 Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhi Thảo Ng. từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai chuyển xuống trong tình trạng viêm phổi do đuối nước và hít bùn đất, biến chứng ARDS; đa chấn thương, gãy xương đòn phải; đụng gập gan phải, tổn thương phần mềm nhiều nơi… Các bác sĩ đề nghị theo dõi sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng, rối loạn đông máu, Hội chứng tiêu cơ vân cấp.

Bệnh nhi được hội chẩn nhiều lần toàn Bệnh viện bởi các chuyên gia hàng đầu để cùng tìm ra phác đồ điều trị tốt nhất cho cháu. Ngày 15.9, Bệnh viện Bạch Mai đã mời GS.TS Hashimoto, chuyên gia Hô hấp đến từ Khoa Hô hấp, Bệnh viện National Center for Global Health and Medicine Tokyo - Nhật Bản cùng tham gia hội chẩn.

Động viên bệnh nhi là nạn nhân do sạt lở tại Làng Nủ - ảnh 2
PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh cho bà con

Trực tiếp tham gia hội chẩn và chỉ đạo công tác chuyên môn ekip điều trị cho cháu, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo: Bệnh viện sẽ tập trung cao nhất mọi nguồn lực về nhân lực, vật lực, thuốc, vật tư y tế… để cứu chữa và chăm sóc cho cháu.

Sau 2 tuần được điều trị và chăm sóc tích cực, đến nay bệnh nhi Thảo Ng. có một số cải thiện, tuy nhiên, hiện bệnh nhi vẫn trong tình trạng nặng, cần tiếp tục điều trị tích cực, phối hợp nhiều kháng sinh, dinh dưỡng, phục hồi chức năng.

 “Vấn đề nghiêm trọng của bệnh nhi vẫn là phổi do hít phải bùn đất và ngâm nước trong thời gian dài. Phim chụp cho thấy phổi vẫn có nhiều ổ áp xe, ho nhiều đờm….Chiều nay Bệnh viện sẽ tiếp tục hội chẩn để tập trung mọi nguồn lực tốt nhất điều trị cho cháu”, PGS.TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ.

Liên quan đến chăm sóc nạn nhân sau bão, ngày 18.9, trong khuôn khổ chương trình về với bà con bị thiệt hại bởi lũ lụt, đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai do PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn đã đến với bà con vùng lũ của xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3.

Động viên bệnh nhi là nạn nhân do sạt lở tại Làng Nủ - ảnh 3
Nhiều bệnh nhi được khám bệnh kịp thời

Cùng đi với đoàn công tác là 45 giáo sư, bác sĩ, cán bộ y tế - những chuyên gia đầu ngành thuộc các chuyên khoa: Hồi sức Cấp cứu, Hô hấp, Truyền nhiễm, Nội tiết và Đái tháo đường, Tiêu hóa, Nhi khoa, Tim mạch, Mắt, Răng hàm mặt...

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức khám, tư vấn bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 500 người dân của xã. Bên cạnh những phần hỗ trợ bằng chuyên môn y tế, đoàn cũng đã tặng một phần quà (gồm tiền mặt 100.000 đồng và một túi quà gồm dầu ăn và đồ gia vị cần thiết trong mỗi gia đình). Món tuy tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia, yêu thương của các thầy thuốc Bệnh viện Bạch luôn đau đáu hướng về các đồng nghiệp, đồng bào vùng bão lũ. Với nhóm các cháu học sinh, đoàn công tác đã trao tặng 800 quyển vở, 200 bút, 10 thùng quần áo do cán bộ công nhân viên bệnh viện trực tiếp quyên góp ủng hộ.

Biết thông tin đoàn bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai với nhiều chuyên gia đầu ngành đến thăm khám, tư vấn sức khỏe cho bà con, từ 6h sáng, người dân đã đến tập trung, háo hức chờ đợi đến lượt khám. Từ các cụ già được con cõng đến, còn có cả bé sơ sinh 33 ngày tuổi đều hân hoan chờ đón đoàn bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc