Dịch vụ “quỳ lạy” cha mẹ thay mình dịp Tết gây bão mạng Trung Quốc

KHÁNH MY

VHO - Một công ty giao hàng tại Trung Quốc đã làm dậy sóng dư luận khi tung ra dịch vụ trả phí cho phép nhân viên thay mặt khách hàng quỳ gối, cúi lạy và gửi lời chúc mừng năm mới tới gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Dịch vụ “quỳ lạy” cha mẹ thay mình dịp Tết gây bão mạng Trung Quốc - ảnh 1
Tờ rơi do công ty giao hàng phát hành nêu rõ các dịch vụ đang được cung cấp. Ảnh: QQ.com

Theo SCMP, ngày 9.2, công ty UU Paotui, có trụ sở tại tỉnh Hà Nam, giới thiệu trên ứng dụng ba gói dịch vụ lễ hội dành cho những người không thể về quê đoàn tụ. Gói cơ bản, giá 39 NDT một giờ, bao gồm mua và treo câu đối, dán chữ “Phúc” và lau dọn cửa ra vào.

Gói thứ hai, giá 199 NDT cho hai giờ, cho phép nhân viên mua quà, đọc lời chúc thay khách hàng và nhận lì xì từ người lớn tuổi rồi chuyển lại.

Đáng chú ý nhất là gói cao cấp trị giá 999 NDT cho hai giờ, kết hợp các dịch vụ trên và bổ sung nghi thức quỳ lạy truyền thống trước người lớn tuổi, kèm phát trực tiếp để khách hàng theo dõi từ xa.

Theo ứng dụng, đã có 175 đơn đặt hàng trên toàn quốc. Công ty cho biết các nhân viên sẽ phối hợp chi tiết với khách về địa chỉ, quà tặng và lời chúc, còn chi phí quà, đi lại hay đỗ xe do khách chi trả.

Đại diện UU Paotui nói với truyền thông địa phương rằng đây không phải chiêu trò ngắn hạn mà nhằm “tạo ra một mối liên kết tình cảm ấm áp” cho những người xa nhà. Công ty cũng khẳng định nghi thức cúi lạy không thay thế tình cảm trực tiếp mà chỉ là cách thể hiện sự tôn trọng.

Dịch vụ “quỳ lạy” cha mẹ thay mình dịp Tết gây bão mạng Trung Quốc - ảnh 2
Ba thế hệ trong một gia đình Trung Quốc chuẩn bị cho lễ đón năm mới. Ảnh: Getty Images

Trong văn hóa Trung Hoa, cúi lạy là nghi thức truyền thống có từ thời xa xưa. Dù vẫn được xem là biểu hiện của lòng biết ơn với cha mẹ, thầy cô, hành động này trong bối cảnh hiện đại đôi khi bị nhìn nhận tiêu cực, gắn với sự phục tùng hoặc nịnh hót.

Một nhân viên giao hàng họ Wang cho biết anh từng được yêu cầu ăn mặc chỉnh tề để thay khách gửi lời chúc Tết tới cha mẹ. “Kiếm tiền bằng sức lao động của mình không có gì đáng xấu hổ”, anh nói, đồng thời cho biết sẵn sàng thực hiện cả nghi thức quỳ lạy nếu có yêu cầu.

Dịch vụ này nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Người ủng hộ cho rằng đây là giải pháp linh hoạt cho những người bận rộn hoặc ở xa. Ngược lại, nhiều ý kiến phản đối cho rằng việc thương mại hóa nghi thức hiếu thảo có thể làm giảm ý nghĩa thiêng liêng của mối quan hệ gia đình.

“Lòng hiếu thảo không nên bị thương mại hóa. Quỳ lạy là hành động riêng tư, gắn với phẩm giá cá nhân”, một cư dân mạng bình luận.

Trước phản ứng trái chiều, ngày 11.2, UU Paotui đã gỡ bỏ dịch vụ quỳ lạy khỏi nền tảng, chỉ giữ lại các gói treo câu đối, mua quà và gửi lời chúc.

Đây không phải lần đầu công ty này cung cấp dịch vụ mang tính “cảm xúc”. Trước đó, họ từng gây chú ý khi triển khai dịch vụ tảo mộ dịp Thanh Minh, với một số gói cao cấp có giá lên tới 4.999 nhân dân tệ, bao gồm quay video và dọn dẹp nghĩa trang.

Tranh cãi quanh dịch vụ “quỳ lạy thuê” cho thấy ranh giới mong manh giữa nhu cầu tiện ích thời đại số và những giá trị truyền thống vốn được xem là thiêng liêng trong văn hóa Á Đông.