Đau xé lòng tìm thấy thi thể cuối cùng vụ việc người bố ôm hai con gái nhảy xuống sông Lam
VHO - Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ việc người bố ôm hai con gái nhỏ nhảy cầu Bến Thủy. Bi kịch gia đình ba người ra đi giữa dòng nước lạnh để lại nỗi đau tột cùng và ám ảnh trong lòng bao người ở lại.
Khoảng 17 giờ chiều ngày 15.10, trên sông Lam, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ việc người bố ôm hai con gái nhỏ nhảy cầu Bến Thủy gây rúng động dư luận những ngày qua.

Chị B.T.Y, vợ của anh Võ V.D (32 tuổi, quê xã Kim Liên, Nghệ An) ngồi sụp bên mép nước, đôi tay run rẩy, đôi mắt vô hồn nhìn ra dòng sông như cố níu lại hình bóng chồng con.
Khi con thuyền cứu hộ cập bờ, không khí lặng đi đến nghẹn thở. Giữa tiếng gió thổi hun hút, tiếng khóc xé lòng của người mẹ trẻ khiến nhiều người chứng kiến không kìm được nước mắt, “Anh ơi, các con ơi, về với mẹ đi…”
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, lực lượng cứu hộ cùng các đội ca nô tình nguyện đã phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Lam, cách hiện trường cầu Bến Thủy không xa.

Qua nhận dạng, gia đình xác định đó là anh Võ V.D, người bố trong vụ việc đau lòng. Thi thể anh được đưa lên bờ trong sự nghẹn ngào của người thân và bà con, rồi bàn giao cho cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục theo quy định.
Trước đó, chiều cùng ngày, thi thể hai bé gái V.H.B (5 tuổi) và V.G.T (4 tuổi) con của anh D cũng đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Cả hai bé được đưa về quê nhà để an táng trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân và hàng xóm.
Theo thông tin ban đầu, tối 13.10, người dân phát hiện một người đàn ông đi xe máy lên cầu Bến Thủy 1 (nối Nghệ An – Hà Tĩnh) để lại xe cùng hai chiếc cặp học sinh rồi lao xuống sông cùng hai con nhỏ.
Người thân cho biết, thời gian qua, giữa hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Anh D. và chị Y. ly thân, hai con theo mẹ. Chiều 13.10, anh D. đến trường đón hai con sớm hơn thường lệ, sau đó gọi điện cho vợ báo rằng sẽ ôm hai con nhảy xuống sông Lam.

Dòng sông Lam vẫn lặng lẽ trôi, nhưng trên bờ, nỗi đau vẫn cuộn trào trong lòng những người ở lại. Hàng trăm người dân đứng dọc triền sông, im lặng nhìn về nơi con thuyền cứu hộ rẽ nước đi qua, ánh mắt ai cũng đỏ hoe.
Không ai nói thành lời, chỉ có sự thương cảm, xót xa cho một gia đình tan nát, cho hai bé trẻ thơ chưa kịp hiểu hết về thế giới này đã phải rời xa cuộc đời.
Vụ việc không chỉ để lại nỗi đau tột cùng cho người thân mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về những đổ vỡ trong gia đình, về áp lực và sự bế tắc trong đời sống hiện đại.