Cuộc đua ốc sên “có một không hai” trên thế giới
VHO - Tại thị trấn Fenglin ở Đài Loan (Trung Quốc), các cuộc đua ốc sên được tổ chức như một cách tôn vinh lối sống chậm và bền vững, đề cao sức khỏe, tuổi thọ và sự gắn kết cộng đồng, đồng thời trở thành điểm nhấn thu hút thêm khách du lịch.

Cuộc đua ốc sên kỳ thú
Thị trấn Fenglin nằm ở huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) là điểm đến nổi tiếng với nhịp sống chậm rãi, văn hóa đặc sắc và thiên nhiên trong lành.
Với nhịp sống chậm, thị trấn 10.000 dân đã chọn cách đón nhận và biến hoạt động này trở thành một phần bản sắc của địa phương. Những chú ốc sên xuất hiện trong cuộc đua và người dân - du khách thích thú với trải nghiệm này.
Người dân thị trấn Fenglin tổ chức các cuộc đua ốc sên như một cách tôn vinh lối sống chậm, bền vững, đề cao chăm sóc sức khỏe, tuổi thọ và sự gắn kết cộng đồng, đồng thời thu hút thêm khách du lịch sau trận động đất mạnh năm 2024 khiến du lịch ở các khu vực lân cận bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
“Trận động đất hai năm trước đã tác động khá lớn đến du lịch vì mọi người lo ngại sẽ còn xảy ra động đất nữa. Nhiều người đã rời khỏi Hoa Liên vì động đất. Tuy nhiên, ốc sên lại có sức hút kỳ lạ khiến du khách quay trở lại, dù theo cách rất chậm rãi,” Hsu Lu, một người dân ở đây chia sẻ
Thị trấn Fenglin đã gắn liền với hình ảnh loài ốc sên từ năm 2014, khi tham gia mạng lưới quốc tế Cittaslow - các thành phố chậm hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống và sử dụng thực phẩm địa phương. Biểu tượng của Cittaslow là một chú ốc sên mang trên lưng nhiều công trình kiến trúc.
Danh hiệu “thành phố chậm” dường như rất phù hợp với Fenglin, nơi dân số đã giảm khoảng 3 lần trong vài thập kỷ qua. Hiện nay, nơi đây cũng là một ví dụ điển hình của xã hội “siêu già hóa” tại Đài Loan (Trung Quốc), với hơn 20% dân số trên 65 tuổi.
Ý tưởng nhịp sống chậm rãi

Để thúc đẩy du lịch địa phương sau trận động đất tháng 4.2024, người dân Fenglin đã quyết định tổ chức một cuộc đua ốc sên vào tháng sau đó.
Năm nay, thị trấn đã tổ chức cuộc đua lần thứ ba trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1.5). Vài chục người dân và du khách đầy hào hứng đã tham dự sự kiện, với tổng cộng sáu cuộc đua ốc sên diễn ra trong hai ngày.
Những chú ốc sên chiến thắng ở từng vòng sẽ bước vào trận chung kết. Bên cạnh cuộc đua ốc sên, chính quyền địa phương tại Fenglin cũng đang nỗ lực thu hút du lịch bằng các tour xe đạp điện có hướng dẫn, với điểm dừng tại những nhà kho thuốc lá cổ, các công trình từ thời thuộc địa Nhật Bản và một bảo tàng về cộng đồng người Hakka thiểu số.
Chính ý tưởng về một nhịp sống chậm rãi đã đủ hấp dẫn để thu hút hai sinh viên đại học là Annette Lin và Tanya Liu. Hai người đã đi tàu khoảng 30 phút để trải nghiệm cuộc đua ốc sên và bầu không khí “sống chậm” của thị trấn Fenglin.
Cả hai cảm thấy cuộc thi rất độc đáo và thích nhịp sống thong thả của nơi đây, nhưng chỉ như một khoảng nghỉ khỏi cuộc sống bận rộn ở thành phố.
“Tôi nghĩ nếu đi du lịch thì đây là một lựa chọn tuyệt vời”, Liu nói.

RSS