Công an Bắc Ninh tận tụy giúp bà con trong ngập lụt
VHO - Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông Cầu đã dâng cao bất thường, gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư thuộc địa bàn ven sông.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ, cứu nạn phối hợp với lực lượng quân đội và các đoàn thể, quần chúng nhân dân nhanh chóng gia cố, chống tràn tại các đoạn đê xung yếu; tổ chức trực ban 24/24, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra; đồng thời, hỗ trợ, giải cứu người dân bị mắc kẹt, tiếp ứng vật tư, nhu yếu phẩm…

Chiều 9.10, Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công tỉnh và lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ đã đến kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 11 tại các phường, xã ven sông Cầu.
Đại tá Trần Thế Cường cho biết, sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền và nhân dân thể hiện tinh thần đoàn kết, “vì Nhân dân phục vụ”, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt.
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Bắc Ninh, đơn vị đã phân công Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Lạng Giang tổ chức thường trực 100% quân số chiến đấu, các phương tiện kỹ thuật phục vụ luôn trong trạng thái sẵng sàng chiến đấu.

Trong quá trình cứu nạn, tại thôn Trằm, Tổ công tác đã đưa được 4 người dân mắc kẹt, ở nơi nguy hiểm ra khu vực an toàn. Tiếp đó, khoảng 20h05 cùng ngày, trong vùng ngập lụt, chia cắt tại thôn Gai Bún, xã Tiên Lục, Đội đã điều động Tổ công tác thứ hai, tiếp cận địa bàn, nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đêm tối, lũ cao. Cán bộ, chiến sĩ của Đội đã dầm mình trong nước, dùng thuyền, áo phao, dây cứu sinh để tiếp cận từng hộ dân trong khu vực ngập sâu.
Sau nhiều giờ, Đội đã giải cứu an toàn thêm 16 người dân đến nơi an toàn (trong đó có 4 người khuyết tật, bệnh hiểm nghèo; 1 phụ nữ có thai; 1 phụ mới sinh; 3 trẻ nhỏ).

Khi nhiều người mắc kẹt ở trong nhà, các chiến sĩ cũng không ngại khó, ngại khổ vượt qua khó khăn để đưa người dân ra ngoài. Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó Trưởng Công an xã Bố Hạ đã lặn sâu gần 2 mét nước, phá khóa cổng để đưa thuyền vào, cứu hai mẹ con đang mắc kẹt trong dòng nước dữ.
Đến trưa ngày 10.10, nước lũ tại xã Bố Hạ còn ngập sâu. Toàn bộ lực lượng Công an xã Bố Hạ vẫn bám trụ địa bàn, tiếp tục ứng cứu, hỗ trợ nhân dân, tiếp tế lương thực và khắc phục các hậu quả do mưa lũ.
Còn tại xã Mỹ Thái, hàng nghìn ngôi nhà của 10 thôn bị ngập, các thôn bị cô lập, hàng trăm hécta lúa và hoa màu bị nhấn chìm, tài sản, vật nuôi bị cuốn trôi theo dòng lũ.

Trụ sở Công an xã Mỹ Thái bị ngập gần quá tầng 1, toàn bộ hồ sơ, trang thiết bị phải di chuyển khẩn cấp. Mặc dù vậy 28 cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ, vừa di dời tài sản đơn vị, vừa trực tiếp xuống cơ sở giúp dân. Nhiều người dù nhà riêng cũng bị ngập nhưng vẫn tạm gác việc gia đình, dồn toàn bộ sức lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn.
Ngay khi nước lũ tràn về, Thượng tá Vũ Ngọc Hùng, Trưởng Công an xã Mỹ Thái đã chỉ đạo huy động toàn bộ quân số, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm, khẩn trương tiếp cận các thôn vùng ngập sâu như Cổng Phên, Danh, Lâm Sơn, Cầu Đầm, Hồng Giang, Đậu… – nơi có nhà dân ngập từ 1 - 2 mét, nhiều hộ bị cô lập nhiều ngày.

Cán bộ, chiến sĩ công an xã phối hợp với lực lượng dân quân, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tổ chức cứu nạn, cứu hộ, di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ lương thực, nước uống, thuốc men. Đồng thời triển khai cảnh báo khu vực nguy hiểm, tìm kiếm người mất tích và đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho nhân dân.
Ngoài ra, khi nước dâng cao, trạm bơm phải tạm dừng xả, hàng trăm hecta lúa chín đứng trước nguy cơ mất trắng, các chiến sĩ đã khoác áo phao, lội nước cắt lúa chuyển lên xuồng để kịp cứu mùa vàng cho dân.
Hiện nay, nhiều khu vực của tỉnh vẫn đang bị ngập lụt sâu, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì thường trực chiến đấu cao, sẵn sàng phối hợp để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân tạm ổn định cuộc sống, là điểm tựa bình yên giữa lũ dữ.
Theo báo cáo của Công an xã Hợp Thịnh, sáng 9.10, mực nước trên sông Cầu liên tục dâng cao, vượt mức báo động 3, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong nỗ lực ứng phó với mưa lũ, đồng chí Đoàn Văn Mạnh, Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, đã qua đời khi đang làm nhiệm vụ tại tuyến đê xung yếu, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và nhân dân địa phương. ![]() Đồng chí Đoàn Văn Mạnh, sinh năm 1990, tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống lụt bão tại khu vực ngã ba đê – nơi đang xảy ra hiện tượng tràn, sạt lở. Suốt buổi sáng, đồng chí Mạnh cùng các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực ứng trực, điều tiết phương tiện, hỗ trợ nhân dân gia cố đê điều, khắc phục sự cố, góp phần giữ vững an toàn cho khu vực xung yếu. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, tại vị trí làm nhiệm vụ, đồng chí Mạnh bất ngờ bị ngất. Các đồng chí công an xã và lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu; tuy nhiên, do diễn biến quá nhanh, đồng chí Đoàn Văn Mạnh đã không qua khỏi. Được biết, đồng chí Mạnh từng giữ chức Phó Trưởng Công an xã Hùng Sơn từ năm 2016; đến ngày 1.7.2024, đồng chí tiếp tục tham gia lực lượng An ninh trật tự cơ sở xã Hợp Thịnh, giữ chức Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Tân Sơn, đồng thời là Bí thư Chi bộ thôn Tân Sơn. Hoàn cảnh gia đình đồng chí Đoàn Văn Mạnh rất khó khăn, có mẹ già yếu, vợ làm nông nghiệp, chăm sóc gia đình và hai con nhỏ. Con trai lớn sinh năm 2016, bị khuyết tật bẩm sinh; con út còn nhỏ tuổi. Sự ra đi đột ngột của đồng chí là tổn thất lớn đối với gia đình, địa phương và lực lượng an ninh trật tự cơ sở, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và nhân dân. Hành động tham gia tích cực, không quản ngại hiểm nguy, luôn xông pha nơi tuyến đầu của đồng chí Mạnh thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và phẩm chất tận tụy “vì Nhân dân phục vụ”. Trong những thời khắc khó khăn nhất, đồng chí vẫn kiên định bám trụ, cùng đồng đội góp phần bảo vệ an toàn cho thôn xóm, cho cuộc sống bình yên của nhân dân. |