Có một Sài Gòn tí hon
VHO- Ngày 19.7 Công ty Thế giới tí hon đã tổ chức trưng bày các sản phẩm, vật phẩm mỹ nghệ, đặc biệt là các mô hình thu nhỏ mang đậm chất Sài Gòn thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.
Nhà hát tí hon
Người sáng lập công ty Thế giới tí hon, anh Nguyễn Đức Phúc cho biết vốn đam mê, yêu thích việc tạo hình những món đồ thủ công từ bé nên cách nay 4 năm Thế giới tí hon được thành lập để thỏa mãn, chia sẻ và lan tỏa niềm đam mê. Việc thực hiện các vật phẩm mỹ nghệ này đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo rất cao và mất không ít thời gian, như để làm một mô hình gánh hàng rong nhỏ xíu anh phải mất đến 2 ngày.
Một góc phố
Những căn nhà, góc phố, những nơi đã từng lưu giữ các ký ức tuổi thơ ấm áp khi anh được ông nội dẫn đi chơi, đi ăn, đi cắt tóc, … được tái hiện trong các tác phẩm thu nhỏ. Ban đầu chỉ là sự đam mê rồi dần trở thành một nghề, anh mong muốn giới thiệu cho nhiều người biết đến nên đã tổ chức một cuộc trưng bày những vật phẩm bé tí nhưng chứa đầy những hồi ức tuổi thơ này tại quán cà phê Đen đá (182 Pastuer- quận I).
Anh Nguyễn Đức Phúc bên một góc phố thu nhỏ
Tại đây khách đến quán trong ngày 19 và 20.7 được tặng và hướng dẫn làm những mô hình các vật dụng tí hon đã được sản xuất theo mẫu và ngắm các góc phố Sài Gòn bình dân thu nhỏ.
Các bạn trẻ chăm chú làm mô hình xe ba gác tí hon
BẢO HẠNH