Chỉ là hạt cát so với những thiệt hại mà đồng bào đang gánh chịu

LÂM SƠN

VHO - Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính..., chiều qua 10.9, báo chí đưa tin GS.TS Lê Ngọc Thạch, giảng viên thỉnh giảng Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã mang cuốn sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng đến tòa soạn Báo Tuổi Trẻ, gửi gắm “chút yêu thương” tới đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại bởi bão lũ.

 Chỉ là hạt cát so với những thiệt hại mà đồng bào đang gánh chịu  - ảnh 1
GS.TS Lê Ngọc Thạch mang sổ tiết kiệm tới tòa soạn báo Tuổi Trẻ ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: AN VI

 

 Theo ông, “1 tỉ đồng có thể là nhiều với đóng góp của một cá nhân, nhưng chỉ là hạt cát so với những thiệt hại mà đồng bào ta đang gánh chịu”… 

Những ngày này, khi cơn bão số 3 đi qua, để lại thiệt hại không thể đong đếm về người và của, rồi hoàn lưu sau bão cũng gây ra những trận lũ lụt kinh hoàng tại nhiều địa phương, cả nước đã đồng lòng “kích hoạt” truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”... để đến với đồng bào đang oằn lưng gánh chịu thiên tai. Trên mạng xã hội cũng ngập tràn những nghĩa cử, hành động thiết thực như lập đoàn ra Hà Nội xử lý cây gãy đổ; chở những chiếc xuồng từ Đà Nẵng lên Thái Nguyên, Yên Bái…; bà con ở xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) không ai bảo ai xếp lên xe hàng chục chiếc đò máy để cấp kíp lên miền ngược; nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đã gửi hàng trăm triệu đồng đến cơ quan chức năng để hỗ trợ, san sẻ với đồng bào… 

Quảng Ninh, Hải Phòng là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau bão Yagi, Thủ tướng Chính phủ dự kiến hỗ trợ mỗi nơi 100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, với tinh thần tự lực, tự cường, tương thân, tương ái, lãnh đạo hai địa phương đã báo cáo xin tự chủ động cân đối nguồn lực để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và dành ngân sách Trung ương cho các địa phương khác khó khăn hơn. Thủ tướng Chính phủ đãcóvăn bản ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần, nghĩa cử, sự chia sẻ “đầy hào hiệp” của Quảng Ninh và Hải Phòng… 

Ngay sau cơn bão dữ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ bị ảnh hưởng, trong đó thư nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và khả năng, điều kiện, tiếp tục phát huy mạnh mẽ “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất đến tận tay các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra...”. Như một dòng chảy mạnh mẽ, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” đã lan rộng ra khắp mọi miền đất nước, nhằm bù đắp phần nào về tinh thần, vật chất cho những địa phương đang phải căng mình chống chọi với thiên tai. 

Như GS.TS Lê Ngọc Thạch đã chia sẻ, sự đóng góp mỗi người chỉ là hạt cát, mong rằng sẽ có nhiều hạt cát hơn nữa từ lòng dân để xây nên con đê vững chãi, con đê được đắp bằng yêu thương và tình người, để chặn đứng cơn “đại hồng thủy” nguy hiểm đang đe dọa tại nhiều địa phương.