VHO - Những ngày này, một cánh đồng cỏ lau trắng muốt đang vào mùa nở rộ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh khiến nhiều bạn trẻ đổ về check-in tại đường Lê Quý Đôn - TP.HCM
Nhiều ngày qua, cánh đồng cỏ lau rộng hàng nghìn m2 nằm trong Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM trở thành điểm đến săn hoàng hôn, chụp ảnh của nhiều khách trẻ Sài GònTheo kinh nghiệm của các nhiếp ảnh gia, khung cảnh cánh đồng cỏ lau lên hình đẹp nhất vào khoảng 15 - 18h. Ảnh: VnExpressĐể đến cánh đồng cỏ lau, khách từ Sài Gòn có thể đi tàu điện xuống ga Đại học Quốc gia, sau đó di chuyển thêm khoảng 2km bằng taxi hoặc xe ôm. Thời gian cỏ lau nở rộ thường kéo dài đến hết tháng 4. Ảnh: VnExpressNgười dân sống gần đây cho biết cánh đồng đã xuất hiện rất nhiều năm nay và được mọc hoàn toàn tự nhiên. Vào độ tháng 4, tháng 5 hàng năm, hoa cỏ lau nở trắng xóa cả một vùng. Trong hình là hai bạn trẻ nhặt hoa cỏ lau, chuẩn bị cho buổi chụp ảnhĐôi bạn Thảo Vy và Minh Ngọc (22 tuổi) đều khá bất ngờ vì dù là địa điểm check-in đang gây bão, cánh đồng cỏ lau vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp vốn có. “Mình cứ nghĩ phải chen lấn, xô đẩy mới có hình đẹp nhưng thật sự không như thế”, Vy nóiĐồng hoa cỏ lau đang thu hút rất đông người đến check-in. Ảnh: Thảo PhươngNhiều cô gái bỗng hóa "nàng thơ" cạnh đồng cỏ lau thơ mộng. Ảnh: C.T