Chăm sóc không ôm ấp: Hành trình đưa động vật hoang dã về tự nhiên

DUY HOÀNG

VHO - Một bệnh viện động vật hoang dã ở vùng ngoại ô phía đông nam Paris (Pháp) không có những cái ôm ấp, nhưng lại dành sự chăm sóc tận tình để các cá thể sớm trở về môi trường tự nhiên.

 Chăm sóc không ôm ấp: Hành trình đưa động vật hoang dã về tự nhiên - ảnh 1
Nhân viên chăm sóc động vật đang điều trị cho một con cáo con tại Bệnh viện Thú y Động vật Hoang dã ở Maisons-Alfort, ngoại ô Paris, Pháp. Ảnh: AP

Chăm sóc một chú cáo con mong manh

Bệnh viện thường tiếp nhận các loài động vật bị thương, ốm yếu hoặc mồ côi để chữa trị, giúp chúng có thể trở lại môi trường sống tự nhiên.

Tuần trước, một con cáo con đã được phát hiện một mình trong khu vườn ở rìa thành phố, không có dấu hiệu của mẹ ở gần. Hiện tại, một nhóm tình nguyện viên đang chăm sóc chú cáo con suốt ngày đêm.

“Chúng tôi sẽ đảm bảo cáo con ăn uống đầy đủ,” nhân viên chăm sóc động vật Valentin Delon cho biết. 

Trong năm qua, Bệnh viện Thú y Động vật Hoang dã tại Maisons-Alfort đã tiếp nhận hơn 10.400 cá thể động vật hoang dã, bao gồm nhiều loài chim và các loài thú châu Âu như cáo, hươu và nhím.

Giống như chú cáo con với bộ lông nâu nhỏ bé, những con vật này dễ dàng chiếm được cảm tình của người chăm sóc, nhưng việc gắn bó với con người không phải là lựa chọn, khi mục tiêu cuối cùng là đưa chúng trở lại tự nhiên.

Cáo con được người dân phát hiện khi mới khoảng 2 tuần tuổi và còn quá nhỏ để có thể tự sinh tồn.

Tại bệnh viện ở Maisons-Alfort, bác sĩ thú y Julie Piazza đã kiểm tra cẩn thận và nhận thấy ngoài một vết thương nhẹ, có thể do động vật hoang dã khác hoặc vết cắn của chó thì tình trạng sức khỏe của chú cáo con nhìn chung khá tốt.

Cáo con được cho uống sữa công thức, một loại sữa có thành phần tương tự sữa tự nhiên của động vật. Tuy nhiên, chính điều này khiến bụng của nó bị trướng lên, theo bác sĩ Piazza.

“Điều đó khá phổ biến ở những con non khi chế độ ăn bị gián đoạn,” bác sĩ thú ý Piazza cho biết thêm.

Sau khi hồi phục, các con vật sẽ được chuyển ra các khu chuồng ngoài trời và khu nuôi chim để chuẩn bị cho quá trình tái thả về môi trường tự nhiên.

Người chăm sóc Delon cho biết, cần tránh mọi hình thức “in dấu”, tức là những tác động khiến con vật gắn bó lâu dài với con người.

“Vì vậy, chúng tôi không ôm ấp hay trò chuyện với chúng mà duy trì một khoảng cách nhất định vì lợi ích lâu dài để sau này có thể được thả về tự nhiên”, bà Delon nói. 

Do còn là con non, khi phát triển đủ lớn, cáo con sẽ được chuyển đến một trung tâm phục hồi và đặt cùng các cá thể cáo khác trong khu chuồng nuôi.

“Chúng tôi không thể thả nó về tự nhiên ngay lập tức. Trước hết cần được đưa vào khu chuồng, sau đó chúng tôi sẽ dần mở cửa để nó có thể tự do ra vào trong khi vẫn được cung cấp thức ăn. Tiếp đó, lượng thức ăn sẽ được giảm dần. Đó là cách để thực hiện quá trình tái thả tự nhiên từ từ”, Delon cho biết thêm.

Con non đặc biệt dễ tổn thương

Bệnh viện do nhóm Faune Alfort vận hành là cơ sở duy nhất trong khu vực Paris tiếp nhận và điều trị nhiều loài động vật hoang dã. Khoảng 86% số ca điều trị tại đây là các loài chim.

Tuần trước, bệnh viện cũng đã tiếp nhận một con thiên nga gãy cánh, nhiều con nhím bị thương, hàng chục vịt con thường được phát hiện trên ban công hoặc những nơi khác mà không có bố mẹ, cùng rất nhiều chim bồ câu. Tất cả đều được chăm sóc cẩn thận như những loài hiếm hơn.

Elisa Mora, trưởng bộ phận truyền thông của Faune Alfort, cho biết đã ghi nhận kỷ lục 200 ca tiếp nhận chỉ trong một ngày vào mùa hè năm ngoái. Bệnh viện chủ yếu được tài trợ từ các khoản đóng góp của cá nhân và tổ chức từ thiện, đồng thời phụ thuộc nhiều vào đội ngũ tình nguyện viên để hỗ trợ việc cho ăn và chăm sóc động vật.

Bác sĩ thú y Jean-François Courreau đã thành lập Faune Alfort vào năm 1987, lấy cảm hứng từ những sinh viên mong muốn cải thiện việc chăm sóc động vật hoang dã. Sáu năm sau, ý tưởng này phát triển thành một bệnh viện đúng nghĩa, đặt tại Trường Thú y Quốc gia Alfort, cơ sở được thành lập từ thế kỷ 18.

“Thật khó khi phải đứng nhìn một con vật đang gặp nạn mà không thể làm gì,” bác sĩ Courreau nói, đồng thời cho rằng việc giúp đỡ là trách nhiệm của một bác sĩ thú y.

Hầu hết các loài động vật được đưa đến bệnh viện, ước tính khoảng 60% đến 80% số ca tiếp nhận, là nạn nhân của các vụ va chạm giao thông, mắc kẹt trong hàng rào thép gai hoặc bị thương do con người sử dụng dụng cụ làm vườn hay máy móc nông nghiệp, cùng nhiều nguyên nhân khác.