Cận cảnh cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi bên miếu thờ Trịnh Phong
VHO - Đứng sừng sững tại ngã tư Thành, thuộc xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, cây dầu đôi vươn mình như một “gã khổng lồ” hiên ngang, cao gần 30m. Với một gốc nhưng hai thân khổng lồ cùng tán lá xum xuê, cây cổ thụ đã che bóng mát cho cả một quãng đường rộng lớn, từ lâu trở thành biểu tượng thân thuộc của người dân địa phương.

Không có tài liệu chính xác xác định tuổi đời của cây dầu đôi, nhưng qua lời kể của các bậc cao niên, cây đã xuất hiện cách đây hàng trăm năm. Tên gọi “cây dầu đôi” không chỉ là tên của cây mà còn là tên chung của cả một vùng đất, cũng như tên của ngôi miếu nằm ngay cạnh đó: Miếu cây dầu đôi, hay còn gọi là miếu Trịnh Phong - nơi thờ vị tướng tài ba, dũng cảm và kiên cường Trịnh Phong.

Tại vùng đất linh thiêng này, người dân vẫn truyền tai nhau nhiều câu chuyện về sự linh thiêng của ngôi miếu và cây cổ thụ. Chuyện kể rằng, Bình Tây Đại tướng quân Trịnh Phong từng hiển linh bên miếu để chống giặc. Hay như câu chuyện về bác sĩ Yersin, mỗi lần đi qua đây trên đường khai phá Đà Lạt, ông đều dừng chân, cúi mình thắp hương thành kính tại miếu Trịnh Phong. Mỗi câu chuyện đều góp phần làm tăng thêm sự linh thiêng của miếu và cây dầu đôi trăm tuổi.


Hiện nay, bên trong miếu Trịnh Phong vẫn còn lưu giữ các bài vị và câu đối ca ngợi công lao to lớn của Bình Tây Đại tướng quân Trịnh Phong cùng các chiến sĩ đã hy sinh trong phong trào Cần Vương ở Khánh Hòa. Theo sử sách ghi lại, đầu thế kỷ XX, hai vị vua triều Nguyễn là Thành Thái và Khải Định cũng từng ghé thăm, chiêm bái và sắc phong cho ngôi miếu là “Đại đức khôi tinh”.

Đối với người dân, du khánh nơi đây, cây dầu đôi không chỉ là điểm đến quen thuộc mà còn là một hình ảnh thân thương, là nỗi nhớ mỗi khi đi xa.