Bức ảnh tri ân – Nối ký ức, vẹn nghĩa ân tình

NHƯ ĐỒNG

VHO - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về các anh hùng liệt sĩ vẫn vẹn nguyên trong lòng người ở lại. Tại Quảng Ngãi, mô hình “Bức ảnh tri ân” của Công an tỉnh đang phục dựng những chân dung đã phai mờ, góp phần gìn giữ ký ức và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Bức ảnh tri ân – Nối ký ức, vẹn nghĩa ân tình - ảnh 1
Mô hình “Bức ảnh tri ân” góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Trải qua thời gian, nhiều bức ảnh thờ của các liệt sĩ đã ố vàng, rách nát, biến dạng bởi thời gian, khí hậu và thiên tai. Có những gia đình chỉ còn lưu giữ vài mảnh ảnh mờ nhòe, có những người thân hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp để lại một tấm chân dung.

Những khoảng trống ấy không chỉ hiện hữu trên bàn thờ gia tiên mà còn là nỗi day dứt kéo dài qua nhiều thế hệ.

Thấu hiểu niềm khắc khoải ấy, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai mô hình “Bức ảnh tri ân”, ứng dụng công nghệ phục dựng ảnh kết hợp với sự tỉ mỉ, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ để tái hiện chân dung các liệt sĩ gần với nguyên bản nhất.

Mỗi bức ảnh được trao lại không chỉ là một sản phẩm kỹ thuật mà còn là món quà tinh thần chứa đựng lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Bức ảnh tri ân – Nối ký ức, vẹn nghĩa ân tình - ảnh 2
Cán bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi trao bức ảnh liệt sĩ được phục dựng cho thân nhân, mang lại niềm xúc động và sự an ủi sau nhiều năm mong đợi

Tại thôn Thọ Lộc (xã Thọ Phong), căn nhà của ông Trương Quang Khánh là nơi thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng hai liệt sĩ là cha và anh trai. Nhiều năm qua, gia đình luôn canh cánh nỗi niềm vì người anh hy sinh khi còn rất trẻ, không để lại bất kỳ tấm ảnh nào. Trong khi đó, bức ảnh của người cha – liệt sĩ Trương Thính vốn được phục dựng từ tấm căn cước cũ cũng đã phai mờ theo năm tháng.

Ngày nhận lại bức chân dung màu được phục dựng rõ nét, ông Khánh lặng người xúc động. Với ông, đó không đơn thuần là một bức ảnh được làm mới, mà giống như sự trở về của người cha sau bao năm xa cách. Gương mặt thân quen hiện lên rõ ràng hơn cũng là lúc ký ức của gia đình được nối lại, để con cháu hôm nay có thể hình dung đầy đủ hơn về người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Câu chuyện của gia đình ông Khánh cũng là nỗi niềm chung của hàng nghìn gia đình chính sách trên địa bàn Quảng Ngãi. Mỗi bức ảnh được khôi phục là một ký ức được gìn giữ, một khoảng trống được lấp đầy trên bàn thờ gia tiên.

Bức ảnh tri ân – Nối ký ức, vẹn nghĩa ân tình - ảnh 3
Niềm xúc động của thân nhân khi lần đầu được nhìn lại chân dung người thân đã hy sinh qua bức ảnh được phục dựng rõ nét

Ở tuổi 87, bà Đoàn Thị Thúy (xã Thọ Phong) sống lặng lẽ một mình. Người chồng liệt sĩ của bà chỉ còn lại tấm ảnh cũ đã bạc màu theo thời gian. Khi nhận bức chân dung được phục dựng chân thực, bà không giấu được niềm xúc động.

“Đây là món quà vô giá, là niềm an ủi lớn lao giúp những năm tháng tuổi già bớt đi nỗi nhớ khôn nguôi”, bà Thuý bộc bạch.

Còn với ông Nguyễn Minh Vương, tấm ảnh đen trắng của người ông do đồng đội trao lại sau chiến tranh đã mờ dần sau hơn sáu thập kỷ. Qua bàn tay phục dựng, bức chân dung vẫn giữ được thần thái của người đã khuất.

“Đối với gia đình, đó không chỉ là kỷ vật thiêng liêng mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ với cội nguồn, để con cháu hiểu hơn về sự hy sinh của cha ông”, ông Vương nói.

Đằng sau mỗi bức ảnh được trao là cả một hành trình lặng thầm và đầy trách nhiệm. Từ những mảnh ảnh cũ, những dấu vết thời gian còn sót lại, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh kiên trì thu thập tư liệu, lắng nghe người thân mô tả từng đường nét khuôn mặt, ánh mắt, mái tóc, nụ cười...

Sau đó, bằng sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại cùng sự cẩn trọng trong từng chi tiết, chân dung các liệt sĩ dần hiện lên rõ nét.

Đó là công việc đòi hỏi không chỉ kỹ năng chuyên môn mà còn cần sự thấu cảm. Bởi phía sau mỗi bức ảnh là một cuộc đời, một gia đình và một câu chuyện hy sinh. Người thực hiện không chỉ phục dựng hình ảnh mà còn góp phần gìn giữ ký ức, trao gửi sự sẻ chia và lòng tri ân đến những người đã cống hiến vì hòa bình hôm nay.

Bức ảnh tri ân – Nối ký ức, vẹn nghĩa ân tình - ảnh 4
Cán bộ Công an tỉnh tỉ mỉ phục dựng từng chi tiết trên những bức ảnh cũ

Đại tá Phạm Xuân Dương, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền các xã, phường, đặc khu rà soát nhu cầu phục dựng ảnh của các gia đình chính sách.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước và kết nối thế hệ trẻ với quá khứ hào hùng của dân tộc.

Đến nay, khoảng 30 bức ảnh liệt sĩ đã được phục dựng và trao tận tay thân nhân trên địa bàn tỉnh. Mỗi bức chân dung được làm mới không chỉ giúp bàn thờ gia tiên thêm trang trọng, ấm cúng mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, mang lại niềm an ủi cho những người ở lại.

“Thời gian tới, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến sẽ tiếp tục tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh mở rộng mô hình để nhiều gia đình chính sách hơn nữa được nhận lại những ký ức thiêng liêng của người thân”, Đại tá Dương chia sẻ.