Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tri ân người có công cách mạng
VHO - Sáng 1.8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp tổ chức đón đoàn gồm 46 đại biểu là người có công và cán bộ, nhân viên Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng đến tham quan, giao lưu tại đơn vị.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân những người có công với cách mạng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Vùng CSB 2).
Tại chương trình, đoàn Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng đã được xem phim tư liệu giới thiệu về truyền thống 22 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2; được báo cáo viên của đơn vị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo hiện nay; nghe giới thiệu sơ lược chức năng, nhiệm vụ, những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển miền Trung của đơn vị.

Tiếp đó, Đoàn đã đến tham quan các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 tại cảng Hải đoàn 21; nghe cán bộ Tàu CSB 8002 giới thiệu về tính năng, trang bị của tàu và đời sống, sinh hoạt, những khó khăn, vất vả quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Những chia sẻ chân thực đã giúp cán bộ và nhân viên của trung tâm và các đồng chí lão thành cách mạng hiểu rõ hơn những khó khăn, vất vả cũng như tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của lực lượng Cảnh sát biển trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Lê Trang, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 21 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Các bác, các cô, các chú luôn là những tấm gương sáng về lòng yêu nước, về bản lĩnh, ý chí và tinh thần quả cảm. Những câu chuyện, những ký ức chiến tranh và những hy sinh thầm lặng của các bác, cá cô, các chú chính là nguồn động viên to lớn để thế hệ chúng tôi không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc”, Đại tá Trần Lê Trang bày tỏ.
Tại chương trình, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 cũng bày tỏ sự trân trọng đến nghĩa cử cao đẹp của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng.
Với tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tận tâm, tận tụy, cán bộ, nhân viên Trung tâm đã ngày đêm chăm sóc các cô, chú thương binh, bệnh binh và người có công đang được phụng dưỡng tại Trung tâm như những người thân yêu, ruột thịt của mình, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 hôm nay sẽ tiếp tục học tập, noi theo, không ngừng phấn đấu rèn luyện, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Chia sẻ cảm xúc của mình, cựu chiến binh Võ Văn Đến cho biết: Hôm nay, được nghe giới thiệu về chặng đường phát triển, chức năng và những chiến công vẻ vang của Lực lượng CSB Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2; những người lính năm xưa như chúng tôi vô cùng xúc động và tự hào.
"Dù đã hoàn thành nhiệm vụ trở về đời thường, chúng tôi vẫn luôn dõi theo từng bước trưởng thành của thế hệ kế cận. Nhìn thấy sự chính quy, tinh nhuệ cùng bản lĩnh kiên cường của các đồng chí nơi đầu sóng ngọn gió, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bảo vệ vững chắc chủ quyền và giữ gìn bình yên cho biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", bác Võ Văn Đến bày tỏ.
Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong lực lượng Cảnh sát biển

RSS