Bình Định truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Campuchia

PHAN HIẾU

VHO - Sáng 16.5, đã diễn ra Lễ đón nhận, truy điệu 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Campuchia an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Quy Nhơn (Bình Định). Theo đó, 3 hài cốt liệt sĩ gồm: Trần Văn Thành, Võ Văn Thừa và Nguyễn Thanh Trúc.

Lễ truy điệu diễn ra đúng dịp tỉnh Bình Định kỷ niệm 70 năm hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra Bắc của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tại Quy Nhơn (16.5.1955 – 16.5.2025).

Bình Định truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Campuchia - ảnh 1
Lễ đón nhận, truy điệu 3 hài cốt liệt sĩ (Trần Văn Thành, Võ Văn Thừa và Nguyễn Thanh Trúc) hy sinh tại chiến trường Campuchia an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Quy Nhơn (Bình Định)

Theo thông tin, trước đó, liệt sĩ Trần Văn Thành hy sinh được quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM; liệt sĩ Võ Văn Thừa và Nguyễn Thanh Trúc được quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Đà Nẵng.

Từ năm 1979, đáp lời kêu gọi chính đáng của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia kết hợp nhiệm vụ dân tộc với nghĩa vụ quốc tế, lực lượng quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia.

Trong những năm tháng của cuộc chiến tranh khốc liệt, chế độ Pol Pot mở nhiều cuộc hành quân càn quét các tỉnh của Campuchia.

Nhiều trận chiến đấu ác liệt đã xảy ra giữa quân tình nguyện Việt Nam và địch. Hàng trăm người dân vô tội đã chết oan uổng dưới lưỡi lê, họng súng của quân thù.

Ở các trận chiến đấu quyết liệt đó, các liệt sĩ Trần Văn Thành, Võ Văn Thừa và Nguyễn Thanh Trúc đã hy sinh, cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc giúp nước bạn Campuchia.

Sự hy sinh anh dũng của các anh đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để đất nước ta và nước bạn Campuchia nở hoa độc lập, kết trái tự do, cho đồng bào các dân tộc có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bình Định truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Campuchia - ảnh 2
Gia đình, thân nhân, bạn bè thắp nén hương cho các vong linh liệt sĩ

Đảng và nhân dân ta luôn vô cùng tự hào, biết ơn vô hạn các bậc anh hùng liệt sĩ, các thế hệ tiền bối cha anh và lớp lớp các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh thân mình để giành, giữ độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, dân chủ cho nhân dân.

Trong giây phút thiêng liêng truy điệu, ông Trần Thanh Dũng (em ruột liệt sĩ Trần Văn Thành) nghẹn ngào: "Sau một thời gian dài, được sự giúp đỡ của các đồng đội cũ, Hội cựu chiến binh, các tổ chức và các ngành chức năng của cấp trên, giờ đây gia đình tôi đã được nhìn thấy hài cốt của anh hai – liệt sĩ Trần Văn Thành.

Bao năm xa cách quê nhà, giờ anh đã về với gia đình, người thân, bạn bè. Đây cũng là điều kiện để gia đình chúng tôi có dịp được gần, thăm viếng phần mộ của anh nhiều hơn".