Bình Định: Thắp hơn 30.000 ngọn nến tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
VHO - Tối 26.7, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Quy Nhơn với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Định - thắp ngọn lửa vinh quang”.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng quà cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi thức thả chim bồ câu. Nghi thức này có ý nghĩa, những cánh chim bồ câu mạnh mẽ chở theo ước mơ, khát vọng cống hiến cho đất nước của thế hệ trẻ tỉnh Bình Định.
Cũng trong tối 26.7, hơn 30.000 ngọn nến tại 106 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Định đồng loạt được các đoàn viên, thanh niên thắp sáng để tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
Các đại biểu thực hiện nghi thức thả bồ câu hòa bình
Anh Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định bày tỏ: Chiến tranh đã đi qua nhưng những hậu quả của nó vẫn còn đó với biết bao mất mát, thương đau. Không ít Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách cuộc sống vẫn còn khó khăn và còn nhiều nổi đau vì vẫn chưa tìm được hài cốt người thân. Tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn, không ít phần mộ của các liệt sĩ vẫn chưa được khắc tên trên các bia mộ... Những mất mát đó là niềm trăn trở của Đảng, Nhà nước, của toàn xã hội và bản thân mỗi người trẻ hôm nay.
Chiến sĩ, bộ đội tỉnh Bình Định thắp nến tri ân các liệt sĩ
“Lễ thắp nến tri ân hôm nay được Tỉnh đoàn tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn, là nơi an nghỉ của 681 anh hùng liệt sĩ. Các anh, các chị là những biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường, gan dạ, mưu trí, dũng cảm”, anh Trung cho biết và chia sẻ, mỗi ngọn nến được thắp lên hôm nay là một lời tri ân, một lời hứa của thế hệ trẻ trước các anh hùng, liệt sĩ. Tuổi trẻ Bình Định nguyện tiếp bước cha anh, sống, chiến đấu, lao động và học tập thật tốt; tiếp tục viết tiếp bản hùng ca về dân tộc Việt Nam anh hùng, bất khuất trong đấu tranh; yêu chuộng hòa bình; đoàn kết, sáng tạo trong dựng xây đất nước.
PHAN HIẾU