Bé gái 9 tuổi thoát chết sau khi bị ong vò vẽ đốt hơn 50 nốt

PHẠM TƯỚC

VHO - Nhờ sự can thiệp kịp thời và điều trị tích cực của các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, một bé gái 9 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 50 nốt, rơi vào tình trạng suy đa tạng nguy kịch đã may mắn được cứu sống sau 14 ngày giành giật sự sống.

Ngày 4.11, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc vừa kịp thời cứu sống một bé gái 9 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 50 nốt, rơi vào tình trạng suy đa tạng nguy kịch.

Trước đó, vào chiều 13.10, bé gái 9 tuổi (trú tại Nghệ An) được người nhà đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng hết sức nguy kịch gồm khó thở, huyết áp tụt sâu, da và củng mạc mắt vàng sạm, không tiểu tiện được.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện trên cơ thể bé có hơn 50 vết đốt của ong vò vẽ, tập trung nhiều ở vùng đầu, cổ và hai tay.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp ngộ độc nặng do độc tố từ nọc ong thấm sâu vào máu, khiến bệnh nhi rơi vào tình trạng suy đa tạng, có nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bé gái 9 tuổi thoát chết sau khi bị ong vò vẽ đốt hơn 50 nốt - ảnh 1
Bé gái được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Ngay lập tức, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, huy động toàn bộ nhân lực và phương tiện hỗ trợ.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, truyền máu và các chế phẩm máu, lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố, đồng thời phối hợp kháng sinh, thuốc lợi tiểu và các biện pháp kiểm soát chức năng gan, thận, tuần hoàn. Các chỉ số sinh tồn được theo dõi sát sao từng phút.

“Đây là một trong những ca bị ong vò vẽ đốt nặng nhất mà chúng tôi từng tiếp nhận. Nọc của ong vò vẽ chứa nhiều enzym và độc tố gây tan máu, hoại tử mô, tổn thương gan, thận và rối loạn đông máu. Nếu xử trí chậm hoặc không đúng, bệnh nhân có thể tử vong rất nhanh,” BSCKII Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc chia sẻ.

Những ngày đầu, dù được điều trị tích cực, tình trạng của bé vẫn diễn biến phức tạp. Các bác sĩ phải liên tục điều chỉnh phác đồ, cân nhắc từng liều thuốc, từng chỉ số để duy trì sự sống.

Sau gần hai tuần kiên trì nỗ lực, sức khỏe của bệnh nhi dần cải thiện, bé tự thở được, chức năng gan và thận hồi phục, da dẻ hồng hào trở lại.

Khoảnh khắc bé mỉm cười nhìn cha mẹ sau nhiều ngày hôn mê khiến cả ê-kíp điều trị vỡ òa xúc động. “Đó là phần thưởng lớn nhất đối với người làm nghề y. Chúng tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình vừa giành lại một sinh mạng nhỏ bé từ tay tử thần,” bác sĩ Mạnh nói.

Hiện bé gái đã ổn định và chuẩn bị được xuất viện, mang theo niềm hạnh phúc khôn nguôi của gia đình và niềm tự hào của tập thể y, bác sĩ đã không bỏ cuộc trong suốt quá trình điều trị.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan khi bị ong vò vẽ đốt. Việc tự ý xử lý bằng mẹo dân gian như đắp thuốc, bôi lá cây hay chườm nóng có thể khiến độc tố lan nhanh hơn, gây biến chứng nguy hiểm.

Thay vào đó, cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn nhẹ, rồi nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và xử trí kịp thời.