Báo Văn Hóa kết nối trao gần 1.200 áo ấm cho học sinh đồng bào DTTS phía Tây Quảng Ngãi
VHO - Ngày 30.12, Báo Văn Hóa phối hợp với các mạnh thường quân thuộc Nhóm Nụ Cười Nhân Ái và Nhóm Tam Kỳ Project tổ chức chương trình trao tặng gần 1.200 áo khoác mùa đông cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại 4 trường học trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), góp phần sẻ chia khó khăn, mang hơi ấm đến với học sinh vùng cao trong những ngày giá lạnh.

Cụ thể, đoàn đã trao 530 áo khoác cho 530 học sinh Trường PTDTNT THPT Măng Đen (xã Măng Đen); 139 áo khoác cho 139 học sinh Trường THCS Pờ Ê (xã Kon Plông); 247 áo khoác cho học sinh Trường PTDTBT THCS Kon Plông (xã Kon Plông) và 260 áo khoác cùng 80 bộ áo dài cho học sinh Trường PTDTNT THPT Kon Tum (phường Kon Tum).
Tại Trường PTDTNT THPT Măng Đen khi những chiếc áo khoác mới được trao tận tay từng em học sinh, những ánh mắt rụt rè ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho nụ cười ấm áp.
Thầy Lưu Thế Vinh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chương trình đã mang đến niềm vui lớn cho thầy và trò nhà trường trong những ngày đông lạnh giá.
“Mỗi chiếc áo là một tấm lòng, là sự quan tâm thiết thực dành cho học sinh miền núi. Sự kết nối, đồng hành của Báo Văn Hóa và Nhóm ‘Nụ cười nhân ái’ cùng các nhà hảo tâm đã tiếp thêm niềm tin để các em yên tâm đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên hành trình phía trước”, thầy Vinh chia sẻ, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp tới các mạnh thường quân đã luôn bền bỉ lan tỏa yêu thương đến học sinh vùng cao.

Trong khi đó em Phạm Y San San, học sinh lớp 8A, Trường THCS Pờ Ê không giấu được sự xúc động cho biết: “Mùa đông ở đây lạnh lắm, nhiều bạn vẫn mặc áo mỏng đến lớp. Hôm nay được nhận áo khoác mới, chúng em rất vui và ấm áp. Em xin cảm ơn các cô chú đã quan tâm đến chúng em”.
Theo thầy Nguyễn Thanh Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Pờ Ê, xã Kon Plông, chương trình trao áo ấm có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh vùng đồng bào DTTS, nhất là trong điều kiện thời tiết lạnh và đời sống của nhiều gia đình còn khó khăn.
“Sự quan tâm, sẻ chia, kết nối của quý Báo và các mạnh thường quân không chỉ giúp học sinh có thêm áo ấm đến trường, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vượt khó, vươn lên trong học tập. Nhà trường rất trân trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong thời gian tới”, thầy Cường chia sẻ.

Đại diện Nhóm Nụ Cười Nhân Ái, chị Trương Cẩm Thạch cho biết, chương trình xuất phát từ mong muốn chung tay cùng xã hội chăm lo cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay.
“Chúng tôi rất cảm ơn Báo Văn Hóa đã kết nối, đồng hành để đưa những chiếc áo ấm đến đúng nơi, đúng đối tượng. Dù đường sá xa xôi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của các em học sinh, mọi vất vả đều trở nên xứng đáng. Hy vọng những món quà nhỏ này sẽ giúp các em thêm ấm áp, yên tâm đến trường và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai phía trước”, chị Thạch nói.

Gần 1.200 chiếc áo khoác đã được trao đi trong cái lạnh cuối năm của núi rừng Tây Nguyên. Những món quà tuy không có giá trị lớn về vật chất, nhưng là nguồn động viên tinh thần thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức thiện nguyện và cộng đồng đối với học sinh vùng đồng bào DTTS.
Qua đó, góp phần tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.

RSS