Giáo dục truyền thống thông qua Lễ kết nạp Đội tại “địa chỉ đỏ”:

Báo công lên Bác trong những ngày tháng Tư lịch sử

ĐỖ HUYỀN

VHO - Hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại các trường học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội ngày càng trở nên phong phú và đa dạng, thu hút sự tham gia sôi nổi của đông đảo học sinh.

Một trong những hoạt động đặc biệt ý nghĩa và mang đậm tính giáo dục nhân văn là Lễ kết nạp Đội viên tại “địa chỉ đỏ” - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây không chỉ là một nghi thức truyền thống, mà còn là dịp để thế hệ trẻ học hỏi về những giá trị lịch sử, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả dân tộc hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2025), những dòng người dài nối tiếp nhau vào viếng Lăng Bác Hồ, gửi trọn niềm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn đối với vị cha già của dân tộc.

Trong không khí thiêng liêng ấy, rất nhiều trường tiểu học tại Hà Nội đã tổ chức cho học sinh của mình về đây để báo công lên Bác và tổ chức lễ kết nạp đội viên mới cho các em.

Báo công lên Bác trong những ngày tháng Tư lịch sử - ảnh 1
Các đội viên mới tuyên thệ dưới cờ Tổ quốc, cờ Đội và chân dung Bác Hồ kính yêu

Khoảnh khắc thiêng liêng và đầy cảm hứng

Một sáng cuối xuân nắng vàng rực rỡ, Văn Hóa theo chân thầy và trò Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (Đống Đa, Hà Nội) tới Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không khí tại đây thật rộn ràng và náo nức, với những ánh mắt trong veo, những nụ cười tươi tắn, những bước chân ríu rít của các em hân hoan bước trên con đường đầy hoa nắng dẫn vào Lăng Bác.

Dù sinh ra trong thời bình, được lớn lên trong cơm no áo ấm và học hành dưới mái trường thân yêu, nhưng để các em hiểu được giá trị của những gì mình đang có, những chuyến đi “về nguồn” như thế này là vô cùng cần thiết.

Đây là dịp để các em tìm hiểu về công lao to lớn của các vị lãnh tụ cách mạng, đặc biệt là của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Báo công lên Bác trong những ngày tháng Tư lịch sử - ảnh 2

Giữa không khí thiêng liêng, Liên Đội Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện đã tổ chức lễ báo công và kết nạp Đội viên tại Khu di tích Hồ Chí Minh trong Lăng Bác Hồ.

Buổi lễ thu hút sự tham gia của gần 200 học sinh, cán bộ và giáo viên của nhà trường. Tất cả đều thành kính dâng hương, dâng hoa lên Người; báo cáo với Bác những thành tích xuất sắc mà nhà trường đạt được trong năm học vừa qua; hứa với Bác thầy và trò sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực dạy tốt, học tốt để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp…

Đặc biệt, sự kiện có Tiểu đoàn 10 - Sư đoàn PKKQ 361 cùng tham gia, góp phần tạo nên không gian đoàn kết đầm ấm và trang trọng.

Được tổ chức ngay tại Sân Nhà 67, nơi Bác Hồ kính yêu đã trút hơi thở cuối cùng, là một vinh dự lớn lao đối với thầy và trò Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện. Trong không gian linh thiêng đó, mỗi em học sinh không chỉ cảm nhận sâu sắc về quá khứ hào hùng của dân tộc mà còn tự hứa với lòng mình sẽ tiếp nối và phát huy những giá trị mà Bác đã để lại.

Các em nghiêm túc thực hiện các nghi thức trang trọng như chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca và hô đáp khẩu hiệu Đội…

Những khoảnh khắc ấy sẽ mãi là ký ức đẹp, là động lực để các em vững bước trên con đường học tập, rèn luyện và cống hiến cho đất nước.

Báo công lên Bác trong những ngày tháng Tư lịch sử - ảnh 3
Các em là mầm non của đất nước, những chủ nhân tương lai của xã hội, với tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và trách nhiệm không ngừng được vun đắp qua mỗi bước trưởng thành

Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước trong thế hệ trẻ

Trong bài phát biểu đầy xúc động của mình, cô giáo Hà Ngọc Lan, Hiệu trưởng nhà trường, đã căn dặn các đội viên mới luôn phấn đấu học tập và rèn luyện, thi đua lập nhiều thành tích để trở thành “Con ngoan, trò giỏi”, “Đội viên tốt”, xứng đáng với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”. 

“Cách đây mấy chục năm, các thầy cô cũng từng là những đội viên nhỏ tuổi, giống như các em hôm nay -vui sướng và tự hào khi lần đầu tiên được quàng trên vai chiếc khăn đỏ truyền thống, chính thức trở thành Đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Hôm nay, khi nhìn thấy các em trong giây phút thiêng liêng này, cảm xúc ấy lại ùa về trong cô - vẹn nguyên như ngày nào.

Cô nhớ mãi lần đầu tiên được kết nạp vào Đội, xúc động đến nỗi mang khăn quàng đi khoe khắp xóm, đêm về còn ôm khăn ngủ như báu vật. Cô mong các em sẽ luôn giữ mãi niềm tự hào ấy trong tim, không chỉ cố gắng học thật giỏi mà còn biết đoàn kết, yêu thương bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động Đội.

Hãy tiếp nối truyền thống hiếu học, phát huy tinh thần trách nhiệm và cùng nhau xây dựng mái trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện ngày càng vững mạnh. Cô tin rằng, từ những buổi lễ kết nạp như hôm nay, sẽ có những công dân tương lai đầy bản lĩnh, sống tử tế, biết yêu Tổ quốc, yêu đồng bào và có ích cho xã hội”, cô Hà Ngọc Lan xúc động bày tỏ.

Báo công lên Bác trong những ngày tháng Tư lịch sử - ảnh 4

Sau buổi lễ trang trọng, các em còn được tham quan những nơi gắn liền với cuộc sống giản dị của Bác như nhà sàn, ao cá, vườn xoài, vườn bưởi… giúp các em hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

Những hình ảnh ấy sẽ luôn nhắc nhở các em về trách nhiệm công dân và lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, ngành Giáo dục nước nhà đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động giảng dạy, sinh hoạt ngoại khóa, hành trình về nguồn, tham quan di tích lịch sử, góp phần quan trọng giúp học sinh hiểu sâu sắc về những giá trị văn hóa và truyền thống hào hùng của dân tộc.

Đồng thời, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, cũng đóng góp không nhỏ trong việc khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng.

Với những hành động cụ thể và những buổi lễ đầy ý nghĩa, các em học sinh không chỉ trưởng thành về mặt tri thức mà còn bồi đắp trong mình những phẩm chất cao đẹp, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Những thế hệ học sinh hôm nay chính là mầm non của đất nước, những chủ nhân tương lai của xã hội, với tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và trách nhiệm không ngừng được vun đắp qua mỗi bước trưởng thành.