Bánh chưng và nhu yếu phẩm nghĩa tình gửi tới đồng bào vùng lũ

NHƯ TRANG

VHO - Những ngày này, khi Gia Lai và Đắk Lắk còn chìm trong biển nước, ở những xã, phường của Gia Lai ít bị ảnh hưởng bởi mưa bão, bếp lửa nghĩa tình vẫn âm thầm đỏ lửa. Người gói bánh, người nấu thịt, người chuẩn bị từng phần quà…mỗi người một việc nhưng cùng chung tấm lòng hướng về vùng lũ.

Bánh chưng và nhu yếu phẩm nghĩa tình gửi tới đồng bào vùng lũ - ảnh 1
Hàng trăm người dân tại xã Đức Cơ chung tay gói bánh chưng gửi về các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại Gia Lai và Đắk Lắk

Từng chuyến xe nghĩa tình nối nhau lăn bánh, mang theo hơi ấm sẻ chia gửi đến bà con đang gồng mình vượt qua hoạn nạn.

Tại xã Đức Cơ, hàng trăm người dân đã tập trung về trụ sở UBND thị trấn Chư Ty (cũ), nơi có không gian rộng rãi thuận tiện cho việc gói bánh. Từ các cụ lớn tuổi, những người phụ nữ, đến thanh niên và học sinh, ai nấy đều tất bật. Không cần phân công, mỗi người một việc, người rửa lá, người chuẩn bị nhân, người gói, người buộc dây… cùng chung tay góp sức cho những mẻ bánh nghĩa tình gửi về vùng lũ.

Chị Dương Thị Ly Ly (xã Đức Cơ), một trong những người khơi dậy ngọn lửa thiện nguyện yêu thương này, cho biết, dù trời khá lạnh nhưng ai cũng háo hức góp một phần công sức.

“Mình làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nghĩ đến bà con dưới vùng lũ thiếu thốn, cực khổ, ai cũng chỉ mong gói thật nhanh, thật nhiều bánh để kịp gửi xuống hỗ trợ”, chị chia sẻ.

Bánh chưng và nhu yếu phẩm nghĩa tình gửi tới đồng bào vùng lũ - ảnh 2
Những đôi tay gói từng chiếc bánh chưng, bánh tét, gửi trọn nghĩa tình của người dân Gia Lai

Bên cạnh chị Ly, chị Nguyễn Thị Nô En - Phó Bí thư Đoàn xã, cũng tất bật buộc từng cặp bánh, ánh mắt ánh lên niềm hăng say và nụ cười rạng rỡ. Chị chia sẻ: “Nhìn cảnh bà con vùng lũ đang oằn mình chống chọi với nước dâng, lòng ai cũng xót xa. Dù cuộc sống của nhiều người còn khó khăn, nhưng chỉ cần được góp chút sức mình, gói từng chiếc bánh, chuẩn bị từng phần quà để gửi đến đồng bào, tôi cảm thấy ấm lòng và như được sẻ chia cùng họ những ngày gian khó”.

Còn em Lê Thị Ngọc Trang, học sinh lớp 12B5 Trường THPT Lê Hoàn (xã Đức Cơ), lần đầu tham gia gói bánh, vừa vụng về gấp lá vừa bẽn lẽn nói: “Em làm chưa khéo, nhưng các cô chú động viên nên em vui lắm. Em mong những chiếc bánh mình gói sẽ giúp bà con ấm bụng hơn, không phải chịu cái đói nữa”.

Không khí tại hội trường UBND Thị trấn cứ thế rộn ràng, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng gấp lá, tiếng lạt tre siết bánh, tạo nên một khung cảnh ấm áp của tình người nơi vùng biên.

Bánh chưng và nhu yếu phẩm nghĩa tình gửi tới đồng bào vùng lũ - ảnh 3
Các em học sinh cũng tranh thủ sau giờ học chung sức gửi yêu thương về vùng rốn lũ

Với hơn 2.000 chiếc bánh chưng, bánh tét được người dân xã Đức Cơ chung tay gói cùng hàng nghìn phần nhu yếu phẩm, tất cả sẽ được gửi đến hỗ trợ người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ ở Gia Lai và xã Tuy Hoà (Đắk Lắk) vào chiều ngày 22.11.

Những phần quà chất chứa nghĩa tình này được kỳ vọng sẽ kịp thời san sẻ khó khăn, giúp bà con vơi bớt phần nào thiệt hại sau những ngày nước lớn.

Tương tự tại xã Gào, bà con cũng hối hả chuẩn bị những phần quà, gói từng chiếc bánh, gom từng bao lương thực để kịp gửi đến đồng bào đang căng mình chống chọi với mưa lũ. Không phân biệt tuổi tác hay vai trò, ai cũng tất bật, mỗi người một việc, cùng chung một tấm lòng hướng về những xóm làng bị cô lập, để gửi gắm hơi ấm và niềm hy vọng giữa mùa nước dâng.

Bánh chưng và nhu yếu phẩm nghĩa tình gửi tới đồng bào vùng lũ - ảnh 4
Bà con xã Gào chung tay gói bánh và gom nhu yếu phẩm gửi về cho các vùng chịu hậu quả nặng nề do lũ lụt

Tấm lòng của người dân nơi đây, mảnh đất có hơn 64% đồng bào dân tộc thiểu số thật sự ấm áp và sẻ chia. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng với tình yêu thương và tinh thần hướng về bà con vùng lũ, ai nấy đều hối hả gom góp từng phần quà, gói từng chiếc bánh, mong góp chút sức mình để sẻ chia nỗi khó khăn với đồng bào đang hứng chịu những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ngô Tấn Long - Phó Bí thư Chi bộ thôn 6, xã Gào, cho biết: “Nhìn cảnh bà con ở vùng lũ vất vả, ai cũng xót xa. Dù thôn mình còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần “lá lành đùm lá rách” luôn hiện rõ. Mọi người chung tay góp công, góp của để chuẩn bị những phần quà, chiếc bánh gửi đến đồng bào, mong phần nào san sẻ nỗi nhọc nhằn trong những ngày mưa lũ”.

Bánh chưng và nhu yếu phẩm nghĩa tình gửi tới đồng bào vùng lũ - ảnh 5
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’ luôn hiện rõ

Dự kiến, những món quà đầy yêu thương mà bà con xã Gào chuẩn bị sẽ được chuyển đến tay đồng bào vùng lũ trong ngày 22.11, mang theo hơi ấm sẻ chia và niềm hy vọng để san sẻ phần nào khó khăn, tiếp thêm sức mạnh cho bà con vượt qua những thử thách trước mắt.

Giữa những khó khăn và hậu quả do mưa lũ vẫn còn đó, nghĩa tình của người dân Gia Lai lại hiện lên thật rõ nét. Từng chiếc bánh, từng bao gạo, từng phần quà không chỉ là vật chất mà còn là tấm lòng, là hơi ấm, là niềm hy vọng gửi đến bà con vùng lũ, như lời nhắn nhủ rằng họ không đơn độc.

Ai nấy đều chung tay, từ đôi tay khéo léo của người lớn tuổi đến sự hăng hái, nhiệt tình của thanh niên và học sinh. Những chuyến xe chất đầy tình thương nối nhau lăn bánh trên từng con đường, mang theo hơi ấm sẻ chia, tiếp thêm niềm an ủi và sức mạnh tinh thần để đồng bào vững lòng vượt qua những ngày gian khó.