Chung ngày sinh, chung lý tưởng:

Anh em song sinh viết tiếp truyền thống

NHƯ ĐỒNG

VHO - Xuân Bính Ngọ 2026, từ những mái nhà bình dị ở Quảng Ngãi, câu chuyện về các cặp anh em song sinh cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã thắp lên niềm tự hào trong mỗi gia đình. Chung ngày sinh, chung lý tưởng, họ cùng sát cánh trong một dấu mốc quan trọng của tuổi trẻ, đồng thời tiếp nối truyền thống yêu nước được vun đắp từ sự dạy dỗ của cha mẹ và nếp nhà giàu nghĩa tình quê hương.

 Anh em song sinh viết tiếp truyền thống - ảnh 1
Đại diện chính quyền xã Tịnh Khê thăm hỏi, động viên hai anh em Đỗ Tấn Hạnh và Đỗ Tấn Phúc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Chung một ước mơ từ thuở nhỏ

Sinh ra và lớn lên tại thôn Tăng Long, xã Tịnh Khê, hai anh em song sinh Đỗ Tấn Hạnh và Đỗ Tấn Phúc (sinh năm 2004) từ nhỏ đã luôn đồng hành trong học tập và cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Phương Đông, thay vì lựa chọn tìm việc ngay, cả hai quyết định tạm gác những dự định riêng để cùng viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Với Hạnh và Phúc, môi trường quân đội không chỉ là nơi rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh mà còn là ước mơ được nuôi dưỡng từ thuở ấu thơ. Hình ảnh người lính Cụ Hồ qua những câu chuyện truyền thống của gia đình, qua các buổi sinh hoạt Đoàn tại địa phương đã sớm gieo vào lòng hai anh em khát vọng được cống hiến.

Hạnh chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp, hai anh em xác định nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc. Được gia đình ủng hộ, động viên, cả hai càng thêm vững tin lên đường, mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật cao để trưởng thành hơn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Gia đình Hạnh và Phúc có ba người con trai. Anh trai lớn Đỗ Tấn Dũng (sinh năm 2000), từng nhập ngũ năm 2018 tại Lữ đoàn 957. Sau thời gian quân ngũ, Dũng trở về địa phương với tác phong chững chạc, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, trở thành tấm gương để hai em noi theo.

Ông Đỗ Bơi, cha của ba anh em, xúc động bày tỏ: “Hai con sinh đôi từ nhỏ đã quấn quýt bên nhau, nay cùng tự nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự khiến gia đình rất ủng hộ và tự hào. Được góp phần nhỏ bé vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự lớn của cả gia đình”.

 Anh em song sinh viết tiếp truyền thống - ảnh 2
Lãnh đạo xã Vạn Tường cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên hai anh em song sinh Lâm Hoàng Mạnh và Lâm Hoàng Cường trước ngày nhập ngũ

Sát cánh trong dấu mốc tuổi trẻ

Không chỉ ở Tịnh Khê, mùa tuyển quân năm nay tại xã Vạn Tường cũng ghi nhận những hình ảnh đẹp của các cặp song sinh cùng tình nguyện nhập ngũ. Tại thôn Tân Hy 2, hai anh em Lâm Hoàng Mạnh và Lâm Hoàng Cường (sinh năm 2007) sinh cùng ngày, lớn lên bên nhau và nay tiếp tục sát cánh trong một dấu mốc quan trọng của tuổi trẻ.

Vạn Tường vốn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng của Quảng Ngãi. Lớn lên trong niềm tự hào về lịch sử quê hương, được giáo dục về truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, Mạnh và Cường sớm hình thành ý thức trách nhiệm đối với đất nước. Mạnh chia sẻ: “Chúng em luôn học cùng trường, làm việc gì cũng có nhau, nay cùng đăng ký vào bộ đội. Em mong muốn được rèn luyện kỷ cương, tính kỷ luật và sức khỏe để trở thành người Bộ đội Cụ Hồ đúng nghĩa”.

Quyết định cùng lúc lên đường nhập ngũ của các cặp song sinh không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó ruột thịt mà còn cho thấy nhận thức sâu sắc về trách nhiệm công dân. Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, nếu gia đình có hai anh em ruột cùng trong độ tuổi nhập ngũ thì một người có thể được tạm hoãn khi người kia đang phục vụ tại ngũ. Thế nhưng nhiều thanh niên tại Quảng Ngãi vẫn chủ động viết đơn tình nguyện, sẵn sàng gác lại quyền lợi cá nhân để cùng nhau cống hiến.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết, trong tổng số thanh niên thực hiện lệnh gọi nhập ngũ, địa phương có 37 thanh niên viết đơn tình nguyện; trong đó có nhiều trường hợp đủ điều kiện chính thức tham gia theo diện tự nguyện. “Trường hợp hai anh em sinh đôi cùng viết đơn xin nhập ngũ trong đợt này là minh chứng cho sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự đồng thuận của gia đình, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân”, ông Hiền nhấn mạnh.

Ngày hội lớn của quê hương

2026 là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền hai cấp tại địa phương, vì vậy công tác tuyển quân càng được chú trọng. Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị tại các địa phương, bảo đảm Lễ giao, nhận quân diễn ra chặt chẽ, đúng quy định, an toàn và hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ tổ chức Lễ giao, nhận quân vào sáng 4.3.2026 cho 3.935 thanh niên tại 9 địa điểm, trong đó có Quảng trường đường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), Quảng trường Kon Tum, Quảng trường Măng Đen, Quảng trường 11/3 (xã Ba Tơ), Sân vận động xã Tư Nghĩa và Quảng trường 8/10 (phường Đức Phổ)… Ngày hội tòng quân hứa hẹn diễn ra trang nghiêm, ý nghĩa, trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của hàng nghìn thanh niên.

Những cặp anh em song sinh cùng tình nguyện nhập ngũ tại Quảng Ngãi là minh chứng sinh động cho truyền thống yêu nước được nuôi dưỡng từ mái ấm gia đình, từ sự giáo dục của nhà trường và sự dìu dắt của tổ chức Đoàn, chính quyền địa phương. Họ lên đường không chỉ mang theo ba lô, quân trang mà còn gửi gắm niềm tin và niềm tự hào của quê hương.

Chung một ngày sinh, chung một quyết định lớn của cuộc đời, những người anh em ấy đang cùng viết tiếp câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi đôi mươi - câu chuyện góp phần bồi đắp truyền thống anh hùng của mảnh đất Quảng Ngãi kiên trung.