Hơn nửa thế kỷ sưu tầm tem về Bác

VHO- Dù đã ngoài 90 tuổi, ông Lê Đức Vân (nguyên Chủ tịch Hội Tem HàNội) vẫn luôn miệt mài với công việc sưu tầm tem. Đặc biệt, một trong những bộ sưu tập quý giá làbộ tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh được ông sưu tầm, lưu giữ bằng tất cả sự biết ơn đối với Người.

Hơn nửa thế kỷ sưu tầm tem về Bác - Anh 1

Ông Lê Đức Vân với những con tem về Hồ Chủ tịch

Ông bảo cũng chẳng tự dưng giữa cả trăm nghìn con tem trên thị trường với nhiều chủ đề khác nhau, ông lại chọn Bác làm nguồn cảm hứng cho một trong những bộ tem quý của mình. Chính những nét đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thôi thúc ông làm điều này.

Ông Lê Đức Vân sớm tham gia hoạt động cách mạng ngay từ khi còn là cậu học sinh trường Bưởi. Hoạt động năng nổ nên ông cũng sớm được kết nạp vào Đoàn Thanh niên cứu quốc, rồi Đảng Cộng sản năm mới 16 tuổi. May mắn hơn những người khác, ông Vân có vinh dự được nhiều lần gặp Bác Hồ. Sự hiền hậu, ấm áp của Người đã để lại trong ông sự ngưỡng mộ: “Tôi vẫn nhớ như in Bác hỏi tôi làm thế nào để vận động thanh niên đi theo Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu. Khi ấy còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn nên tôi đã vội đáp: “Chúng cháu chi phối họ”. Thấy vậy, Bác cũng chỉ cười hiền hậu và dặn dò: “Muốn vận động được họ, các cháu phải gương mẫu để họ noi theo. Không thể dùng cách chi phối được”. Cuộc gặp gỡ diễn ra dù chỉ vỏn vẹn 15 phút nhưng những lời dặn dò ân cần đó đã khắc sâu trong tâm trí ông Vân suốt cả đời người.

Không chọn vẽ tranh hay điêu khắc, ông chọn thú vui tao nhã là chơi tem để kể chuyện về Người theo cách riêng của mình, cũng một phần là để nối tiếp truyền thống gia đình. Đặc biệt, đây còn là cách để ông noi theo gương Bác với các đức tính Chí – Tri – Mỹ - Nhẫn (ý chí, tri thức, thẩm mỹ và lòng kiên nhẫn).

Lật mở từng trang tem trong bộ sưu tập của ông, người xem như đang được “nghe” những câu chuyện về thời thơ ấu của Bác cho đến chuyến hành trình trên tàu Amiral Latouche Tréville, con tàu đã đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Cảng Sài Gòn; những nơi Bác đã đi qua sau bao năm bôn ba như Pháp, Đức, Liên Xô, Ý…; khoảnh khắc lịch sử Bác đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và cả giây phút dân tộc Việt Nam đớn đau khi Bác ra đi mãi mãi… Theo ông Vân, kể được chuyện về Bác qua tem rất khó, bởi: “Không phải ở đâu cũng có tất cả những con tem kể một cách trọn vẹn về cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chủ tịch nên việc đi sưu tầm cũng rất mất công. Hơn nữa, phải sắp xếp ra sao để chỉ cần nhìn vào là họ đã hiểu câu chuyện tôi muốn kể mà không cần dùng đến bất cứ câu chữ nào. Đó mới là cái khó của người chơi tem”.

Những con tem dù nhỏ nhắn nhưng là cả một gia tài đối với ông Vân. Được biết nhiều con tem được ông mua từ bưu điện, nhưng có những con tem ông phải tìm mọi cách để mua được hoặc trao đổi với những bạn chơi tem ở nước ngoài để đúng với chuẩn của một bộ sưu tập tem quốc tế. Đến nay, hơn 500 con tem về Bác Hồ được phát hành trong nước và cả ở nước ngoài đã được ông trình bày trang trọng trong 4 bộ khung và ông luôn xem đây là tài sản vô giá. 

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc