Lại thêm hai tấm bia đá cổ tại Thanh Hóa rơi vào cảnh hẩm hiu: Một bị trưng dụng làm tường rào, một nằm trong khu chăn nuôi gia súc

VHO- Hai tấm bia cổ có niên đại trên 300 năm, và có giá trị về lịch sử, văn hóa, nhân vật lịch sử, đã được UBND tỉnh Thanh Hóa xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa nhưng cả hai tấm bia cổ này đang nằm trong khu đất ở của người dân, không được ai trông coi, tổ chức bảo quản trong suốt một thời gian dài. Điều đáng nói vào năm trước, cũng tại Thanh Hóa, Văn Hóa đã có bài phản ánh thực trạng tương tự.

Lại thêm hai tấm bia đá cổ tại Thanh Hóa rơi vào cảnh hẩm hiu: Một bị trưng dụng làm tường rào, một nằm trong khu chăn nuôi gia súc - Anh 1

 Xót xa bia cổ nằm trong khu vực chăn nuôi gia súc

 Di tích lịch sử - văn hóa từ năm 1993

Nghiêm trọng hơn một tấm bia đang bị “trưng dụng” để làm… tường rào, một tấm bia nằm trong khu vực chăn nuôi gia súc, khiến cho người dân, du khách thập phương và giới nghiên cứu lịch sử, văn hóa không khỏi xót xa, bức xúc. Đây là hai tấm bia thuộc Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Lê Thì Hải tọa lạc tại xã Thọ Phú, Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Di tích lịch sử - văn hóa Lê Thì Hải (xã Thọ Phú, Triệu Sơn) được UBND tỉnh Thanh Hóa xếp hạng cấp tỉnh năm 1993. Theo Địa chí huyện Triệu Sơn, Lê Thì Hải được người bác là Lê Thì Hiến (1610-1675) làm quan chức Thái tể, tước Hào Quận công (sau còn được gia phong đến tước Đại vương) nuôi dạy nên người. Đến tuổi tráng niên, ông được sung vào quân ngũ, đảm nhận chức vụ cầm đầu đội quân tiên phong, đánh đuổi quân giặc, làm chúng kinh hồn bạt vía, đồng thời lại có công thuyết phục tù binh quy hàng rất đông. Do đó, ông đã được triều đình cho kết duyên cùng Quận chúa và ban cho tước Công, rồi lại được ủy nhiệm nắm giữ đội kỵ binh trấn giữ trấn Cao Bằng, chinh chiến đánh đuổi hết nhà Mạc, quản lý một vùng rộng lớn, từ đó đánh xuống Thái Nguyên, dựa vào những nơi trọng yếu tiến lên đánh chiếm “Tuyên - Lạng - Bắc” (tức Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn), uy danh lừng lẫy.

Trong hơn 50 năm chinh chiến, giúp triều đình đánh Đông, dẹp Bắc, lập nhiều công lao, Lê Thì Hải lúc đương triều đã từng được giữ chức Phụng sai Kinh Bắc xứ Trấn thủ quan, Hữu dực cơ Cai cơ quan, Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân, Nam quân Đô đốc phủ Tả đô đốc Thiếu bảo, tước Thạc Quận công. Ông mất vào năm 1710, thọ ngoài 70 tuổi. Sau khi ông mất, triều đình đã cho xây dựng lăng mộ và lập đền thờ tại quê hương (thôn Đông, xã Phú Hào, huyện Lôi Dương, nay thuộc xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Đây là khu di tích khá quy mô bề thế, tuy nhiên trải qua bao thăng trầm, biến động của thời gian, sự tàn phá của chiến tranh và thiên nhiên hiện nay Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Lê Thì Hải chỉ còn lại hai tấm bia cổ bằng đá.

Lại thêm hai tấm bia đá cổ tại Thanh Hóa rơi vào cảnh hẩm hiu: Một bị trưng dụng làm tường rào, một nằm trong khu chăn nuôi gia súc - Anh 2

 Bia cổ, có niên đại trên 300 năm bị người dân vô tư “trưng dụng” để làm… tường rào

Hộ dân sẵn sàng trả lại khu đất để bảo tồn và phục hồi di tích, nhưng…

Cả hai tấm bia này hiện đang nằm trong khu đất của một hộ dân, đáng nói một tấm bia đang bị người dân vô tư “trưng dụng” để làm… tường rào, một tấm bia khác nằm trong khu vực chăn nuôi gia súc.

Tấm bia cổ lớn đang bị người dân vô tư “trưng dụng” để làm… tường rào, theo sách văn bia thời Lê Trung Hưng (tập 3, NXB Thanh Hóa 2016), bia có niên đại Vĩnh Thịnh thứ 6 (1710) ghi lại công trạng của các vị tướng họ Lê, được làm bằng sáu phiến đá ghép lại với nhau tạo nên một tấm bia lớn dài 500cm, rộng 290cm, dày 20cm dựng trên một bệ đá nguyên khối cao 50cm dày 50cm, dài 510cm. Bệ đá giật tam cấp khắc hoa văn hình cánh sen. Phần trên là mái đá úp liền tạo thành mũ liên kết với phần thân bia kiểu nhà bốn mái cong nhô ra che kín hai phần mặt bia trước và sau, trên bờ mái có chạm hoa văn đơn giản. Ở phần giữa thân bia chạm một đường viền hoa văn phân ra hai nội dung bia riêng biệt. Mỗi bên tên bia chạm hai con phượng chầu vào. Diềm bia chạm hoa cúc leo cách điệu xen lẫn rồng, mây... Cách đó không xa là tấm bia thứ hai ghi rõ công lao hiển hách của danh tướng Lê Thì Hải. Bia gồm ba phần: Mũ, thân và đế bia, cao khoảng hơn 2m, rộng 1,95m được chạm khắc tinh xảo, bia hiện đang nằm trong khu vực chăn nuôi gia súc của một hộ dân. Tình trạng hai tấm bia cổ này bị xâm hại đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng dường như cơ quan chức năng và chính quyền sở tại không có giải pháp để bảo vệ, khiến cho người dân, giới nghiên cứu lịch sử, văn hóa không khỏi xót xa, bức xúc.

Bà Dương Thị Thoa, hộ dân đang sở hữu khu đất nơi có hai tấm bia cổ tọa lạc cho biết: “Gia đình tôi đã nhiều thế hệ sống trên mảnh đất này, nhìn hai tấm bia cổ có giá trị lịch sử văn hóa gia đình tôi rất xót xa và cũng nhiều lần đề nghị trả lại khu đất này cho Nhà nước để bảo tồn và phục hồi di tích, tuy nhiên vì nhiều lý do nên đến nay chính quyền vẫn chưa thực hiện được. Nếu chính quyền địa phương có phương án tái định cư, gia đình tôi sẵn sàng, tự nguyện di dời để Nhà nước thực hiện tu bổ, bảo vệ hai tấm bia cổ này”.

Trao đổi với Văn Hóa, ông Nguyễn Xuân Quy, Chủ tịch UBND xã Thọ Phú cho biết, hai tấm bia cổ thuộc Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Lê Thì Hải là những hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa, nhân vật lịch sử và đã được xếp hạng cấp tỉnh, tuy nhiên hiện nay hai tấm bia cổ đang nằm trong khu đất của một hộ dân do đó công tác bảo tồn và quản lý di tích này rất khó khăn. “Thực trạng này đã tồn tại từ rất lâu, hiện nay địa phương cũng rất muốn phục dựng lại di tích cũng như bảo tồn hai tấm bia cổ này, tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn đất tái định cư cho gia đình bà Dương Thị Thoa không có. Theo đó, chúng tôi rất cần sự quan tâm của chính quyền các cấp, tạo điều kiện cho địa phương quy hoạch khu đất tái định cư hộ gia đình bà Thoa để xã có cơ sở trong việc đề nghị huyện và UBND tỉnh Thanh Hóa lập quy hoạch tu bổ, bảo quản và phát huy giá trị của di sản quý này”, ông Quy nói. 

 Gia đình tôi đã nhiều thế hệ sống trên mảnh đất này, nhìn hai tấm bia cổ có giá trị lịch sử văn hóa gia đình tôi rất xót xa và cũng nhiều lần đề nghị trả lại khu đất này cho Nhà nước để bảo tồn và phục hồi di tích, tuy nhiên vì nhiều lý do nên đến nay chính quyền vẫn chưa thực hiện được. Nếu chính quyền địa phương có phương án tái định cư, gia đình tôi sẵn sàng, tự nguyện di dời để Nhà nước thực hiện tu bổ, bảo vệ hai tấm bia cổ này.

(Bà DƯƠNG THỊ THOA, hộ dân đang sở hữu khu đất nơi có hai tấm bia cổ)

 Cũng liên quan đến thực trạng những tấm bia cổ ở Thanh Hóa bị xâm hại, Văn Hóa (số báo 3708, ra ngày 11.4.2022) đã có bài Hai tấm bia đá cổ tại xã Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa: Một bị trưng dụng làm tường rào, một bỏ hoang, phản ánh thực trạng tương tự: Một tấm bia cổ được dựng năm 1494, ghi lại tiểu sử của nhân vật bà Thụy Hoa Công chúa, con gái thứ ba của vua Lê Thánh Tông và tấm bia Khai quốc công thần Lê Sao được dựng năm Quang Thuận thứ 3 (1462) đang bị trưng dụng để làm tường rào, bị bỏ hoang, không ai trông coi, bảo quản… Ngay sau phản ánh của Văn Hóa, Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa đã ký văn bản số 1424 đề nghị UBND huyện Thọ Xuân khẩn trương phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa kiểm tra, xác minh, báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Ngay sau đó, Trung tâm có văn bản số 101 gửi Sở VHTTDL trong đó khẳng định nội dung phản ánh của Văn Hóa là có cơ sở. Theo đó, đơn vị đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với con cháu dòng họ Lê Bá có kế hoạch để tu bổ, bảo vệ và dành quỹ đất để xây dựng nhà bia ghi Lê Sao. Về tấm bia ghi chép về Thụy Hoa Công chúa, lập quy hoạch tổng thể xây dựng đền thờ bà, di dời vị trí bia vào bên trong khu vực nhà văn hóa, xây dựng nhà bia bao che và hướng bia giữ nguyên theo hướng cũ để được sinh khí thần đạo. Tiếp đó, lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân cũng đã yêu cầu địa phương khẩn trương phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn có phương án làm nhà bia, kêu gọi đầu tư; quy hoạch mở rộng diện tích đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với không gian, giá trị lịch sử. Đồng thời thực hiện ngay việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị hai tấm bia cổ này.

 NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc