“Nối vòng tay lớn” chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
VHO - Tối ngày 17.4, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), trong không khí ấm áp và tràn đầy tinh thần đoàn kết, hơn 300 đại biểu là nghệ nhân, đồng bào đại diện cho 54 dân tộc đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng sum vầy bên nhau trong chương trình giao lưu “Nối vòng tay lớn” của cộng đồng các dân tộc.

Chương trình giao lưu cộng đồng các dân tộc là hoạt động ý nghĩa của chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4) năm 2026.
Phát biểu tại chương trình, ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, ngày 19.4 hằng năm đã trở thành ngày hội lớn, là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Năm nay, ý nghĩa đó càng nhân lên khi kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam và 18 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Chương trình có sự hiện diện của hơn 300 nghệ nhân, đồng bào đại diện cho 54 dân tộc đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bà con đã không quản ngại đường xá xa xôi, mang theo tiếng chiêng của dân tộc Chu Ru từ Lâm Đồng, làn điệu dân ca dân tộc Khmer từ Vĩnh Long, hay những sắc màu rực rỡ của đồng bào Thái từ Thanh Hóa, đồng bào Tày, Quảng Ninh.
Đặc biệt, chương trình còn có sự tham dự của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá, cùng 16 nhóm đồng bào đang gắn bó hoạt động hằng ngày đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị văn hóa truyền thống trong sự kiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

“Chương trình giao lưu hôm nay mang ý nghĩa thiết thực, là dịp để các cộng đồng dân tộc gặp gỡ, sẻ chia, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa; cùng hòa mình trong lời ca, tiếng hát, trò chơi truyền thống đặc sắc.
Tại đây, chúng ta không còn khoảng cách, chỉ có tình đoàn kết, gắn bó của những người anh em một nhà. Chính sự sẻ chia và gắn kết ấy sẽ tạo nên sức mạnh bền vững, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc trong dòng chảy hội nhập và phát triển”, ông Trịnh Ngọc Chung nói.


Các hoạt động trong chương trình là bức tranh giao lưu đa sắc màu của các cộng đồng dân tộc anh em chung một mái nhà, chung tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc anh em.
Tại chương trình, Nghệ nhân ưu tú Hồ Thị Tư (thành phố Huế) đọc thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946.


Cách đây tròn 80 năm, ngày 19.4.1946, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam đã được tổ chức tại thành phố Pleiku. Do điều kiện công tác, Chủ tịch Hồ Chí Minh không thể trực tiếp tham dự, nhưng Người đã gửi thư chúc mừng Đại hội.
Bức thư tuy ngắn gọn nhưng hàm chứa tư tưởng lớn về đại đoàn kết dân tộc; thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm thân thiết và niềm tin son sắt của Bác đối với đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam.


Tiếp theo chương trình, các tiết mục nghệ thuật dân gian truyền thống đặc sắc, hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc anh em do đồng bào các dân tộc trình diễn.
Các đại biểu cùng đồng bào các dân tộc đã cùng hòa mình vào âm thanh nhạc cụ dân tộc Thái (Thanh Hóa); hát múa đàn đá của đồng bào dân tộc Raglai (Khánh Hòa); hát then, đàn Tính của đồng bào dân tộc Tày (Quảng Ninh); hát dân ca hoà tấu nhạc cụ dân tộc Chu Ru (Lâm Đồng) kết hợp với âm nhạc tre nứa và xoang Tây Nguyên…


Cùng với đó là Vũ điệu kết đoàn của đồng bào các dân tộc phía Bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hoá và múa Rom vong chung vui ngày hội do nhóm đồng bào Khmer thể hiện.
Tiết mục Tung tung da dá của đồng bào Cơ Tu, Tà Ôi và nhóm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đang hoạt động hằng ngày đã mở ra không gian lửa trại, thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu, đồng bào các dân tộc tại chương trình.



Chương trình giao lưu “Nối vòng tay lớn” đã khắc họa sinh động bức tranh đa sắc của cộng đồng các dân tộc anh em trong ngày hội.
Âm vang cồng chiêng linh thiêng, sắc màu thổ cẩm rực rỡ, đến những làn điệu dân ca… tất cả đã hòa quyện thành bản giao hưởng của đoàn kết và phát triển.

RSS