Hành trình thanh niên Gia Rai đánh thức âm thanh đại ngàn

PHAN HIẾU

VHO - Giữa một ngôi làng bình yên ở Tây Nguyên, nơi dãy Trường Sơn Đông vươn mình thức giấc sau mùa mưa dài, nhóm bạn trẻ người Gia Rai đang miệt mài gìn giữ và lan tỏa văn hóa bản địa qua những bản nhạc đặc sắc. Đứng đầu nhóm là Ksor Djoan, một thanh niên 19 tuổi, mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc và bản sắc đại ngàn...

Hành trình thanh niên Gia Rai đánh thức âm thanh đại ngàn - ảnh 1
Ksor Djoan là một trong 10 gương mặt thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Gia Lai được Trung ương Đoàn vinh danh năm 2025

 Từ những buổi luyện tập T’rưng, cồng chiêng, Klong Put, nhóm không chỉ kết nối với cộng đồng địa phương mà còn đưa thanh âm của dân tộc Gia Rai vang xa qua mạng xã hội, thắp lên ngọn lửa đam mê văn hóa, giúp duy trì và phát huy bản sắc vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió.

Thắp sáng ngọn lửa đam mê âm nhạc

Những ngày này, khi mưa bớt rơi và ánh mặt trời lại chiếu rọi trên dãy Trường Sơn, Tây Nguyên như bừng tỉnh sau những tháng ngày “ngủ đông”. Cảnh vật tươi mới, tia nắng đầu mùa lấp lánh trên con đường đất đỏ, dẫn đến ngôi làng Bông bình yên ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Tại đây, các bạn trẻ trong nhóm của Ksor Djoan đang miệt mài luyện tập.

Để đến được làng của Ksor Djoan, chúng tôi phải vượt qua những con đường rừng quanh co, những rẫy cà phê đang vào mùa thu hoạch. Mới đến đầu làng, âm thanh du dương của đàn T’rưng đã vang vọng như tiếng gió lướt qua rừng thông Biển Hồ, lúc thì dịu dàng, khi thì dồn dập. Dù cuộc sống ở đây còn nhiều khó khăn, nhưng nhóm bạn trẻ vẫn giữ được niềm đam mê với âm nhạc dân gian, đồng hành cùng nhau trong hành trình bảo tồn di sản văn hóa Gia Rai.

Hành trình thanh niên Gia Rai đánh thức âm thanh đại ngàn - ảnh 2
Ksor Djoan- chàng trai trẻ đam mê âm nhạc truyền thống

Gan, người đã đi cùng Djoan từ những ngày đầu chia sẻ: “Nhóm gắn bó đến nay được gần 5 năm. Chúng em vào rừng chặt tre, lồ ô, mày mò chế tác, chỉnh âm, rồi cùng luyện tập từng nhịp đàn, từng giai điệu. Nhờ sự dẫn dắt và truyền lửa của Djoan, nhóm ngày càng tiến bộ, chơi được nhiều bản nhạc khiến cả buôn làng tự hào”. Với sự kiên trì và đam mê, nhóm đã được lựa chọn biểu diễn trong các dịp lễ hội của làng, xã và tỉnh, khiến thanh âm của cồng chiêng, T’rưng, Klong Put trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Giờ đây, dù đã là sinh viên năm nhất ngành Âm nhạc, Ksor Djoan vẫn liên tục trở về làng, cùng bạn bè chơi nhạc và chia sẻ niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống. Được sự đón nhận và cổ vũ từ cộng đồng, nhóm nhạc của các bạn ngày càng có động lực giữ gìn và phát huy nét văn hóa dân tộc đang dần phai mờ trong thế hệ trẻ Gia Rai.

“Ở thời đại công nghệ 4.0, mọi người tiếp xúc nhiều với phương tiện giải trí hiện đại, nên chúng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chỉ có như vậy, tình yêu văn hóa của cha ông mới sống lại mạnh mẽ...”, Djoan chia sẻ.

Không chỉ biểu diễn trong cộng đồng, nhóm nhạc còn sử dụng mạng xã hội để lan tỏa âm nhạc đến với nhiều người hơn, giúp văn hóa Gia Rai vừa giữ được bản sắc vừa tiếp cận rộng rãi, vượt ra khỏi biên giới làng Bông, vang lên trên mọi miền đất nước.

Hành trình thanh niên Gia Rai đánh thức âm thanh đại ngàn - ảnh 3
Nhóm nhạc của làng Bông biểu diễn tại chương trình “Sợi nối di sản” ở TP.HCM

Gìn giữ và lan tỏa văn hóa cội nguồn

Kiên, một cô gái từ làng Sao Đúp, dù ở cách xa làng Bông, vẫn luôn theo dõi những clip của nhóm nhạc truyền thống mà Ksor Djoan dẫn dắt. Cách thể hiện của nhóm gần gũi và sáng tạo, giúp thanh âm cồng chiêng trở nên sống động và cuốn hút hơn. Với Kiên, mỗi video vừa là một bản nhạc hấp dẫn vừa là ngọn lửa thắp lên tình yêu văn hóa bản địa trong lòng các bạn trẻ.

“Được kết bạn với Djoan, em thấy rất thú vị. Nhóm đã truyền cảm hứng tình yêu văn hóa, giúp em hiểu rõ hơn về âm nhạc của núi rừng. Quan trọng hơn, âm nhạc giúp chúng em gần gũi với bà con, góp phần gìn giữ di sản dân tộc”, Kiên chia sẻ.

Chị Trần Thị Hoài Thương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Biển Hồ đánh giá cao đóng góp của nhóm nhạc dưới sự dẫn dắt của Ksor Djoan: “Qua các buổi biểu diễn trực tiếp và qua mạng xã hội, hình ảnh các bạn trẻ chơi đàn T’rưng, cồng chiêng đã khơi dậy hồn núi rừng, mở rộng cộng đồng yêu thích âm nhạc truyền thống. Đây là hướng đi phù hợp, bởi văn hóa không chỉ dừng lại ở buôn làng mà đang được lan tỏa đến giới trẻ, thế hệ mới”.

Chị Thương cũng nhấn mạnh, nhóm nhạc làng Bông là một điểm sáng để Đoàn Thanh niên Biển Hồ mở rộng các hội, nhóm, câu lạc bộ gìn giữ và phát huy văn hóa địa phương.

Ksor Djoan và nhóm bạn của mình đã chứng minh rằng, văn hóa của cha ông vẫn là nguồn cảm hứng dồi dào, khơi dậy ngọn lửa đam mê trong cộng đồng. Ngọn lửa ấy không chỉ cháy bỏng bên bếp lửa của buôn làng mà đã lan tỏa khắp nơi, giúp bảo tồn và phát huy bản sắc Gia Rai. Nếu có thêm nhiều bạn trẻ như Djoan, những tiếng cồng, tiếng T’rưng, tiếng Klong Put sẽ mãi vang vọng giữa đại ngàn, mang theo khí chất hào sảng của những con người vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió.