(Emagazine) Giao lưu văn hóa nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
VHO - Chiều ngày 17.4, trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác văn hóa dân tộc và tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, đoàn đại biểu đặc biệt gồm 124 già làng, trưởng bản, nghệ nhân và người có uy tín tiêu biểu đã có chuyến tham quan, trải nghiệm văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội).

Đây không chỉ là một hoạt động bên lề mà còn là không gian tôn vinh, kết nối và lan tỏa những giá trị truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc, tạo cơ hội quý báu để các đại biểu giao lưu và học hỏi lẫn nhau.

Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình là không gian bản làng dân tộc Thái, nơi các đại biểu được tìm hiểu sâu hơn về đời sống sinh hoạt thường ngày của đồng bào.


Không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với những điệu xòe khăn piêu uyển chuyển, nhịp nhảy sạp nồng hậu và trò chơi ném còn truyền thống.
Tại đây, tinh thần giao lưu văn hóa được thể hiện rõ nét khi các đại biểu không chỉ đứng xem mà còn trực tiếp hòa mình vào nhịp điệu đặc sắc, tạo nên một bầu không khí vui tươi và gắn kết chặt chẽ.


Tiếp nối mạch cảm xúc, đoàn di chuyển đến làng dân tộc Ba Na. Trong không gian mô phỏng núi rừng Tây Nguyên, các nghệ nhân đến từ Gia Lai đã mang đến những màn biểu diễn dân ca, múa xoang và trình diễn cồng chiêng vang vọng.
Những âm thanh sống động này đã giúp các đại biểu cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của di sản văn hóa phi vật thể. Anh Hồ Hiền (dân tộc Chứt, Quảng Trị) xúc động chia sẻ: "Khi chứng kiến đồng bào Ba Na biểu diễn, nắm tay nhau nhảy múa, tôi thấy rất đẹp và muốn tham gia ngay, dù ban đầu còn ngại".



Hành trình tiếp tục đưa đoàn đến với quần thể chùa Khmer để tìm hiểu về lịch sử hình thành, kiến trúc đặc trưng và các hoạt động tín ngưỡng.
Đây là dịp để các đại biểu hiểu rõ hơn về đời sống tâm linh, tôn giáo gắn liền với văn hóa cộng đồng. Tại phum sóc của người Khmer, đoàn đã có buổi giao lưu ấm áp với đồng bào đến từ Cần Thơ qua những tiết mục múa dâng bông và múa Xaravan đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.



Nghệ nhân Hồ Thị Dần (dân tộc Vân Kiều, Quảng Trị) đặc biệt ấn tượng với sự chuyên nghiệp của đoàn nghệ nhân Sóc Trăng, khẳng định những trải nghiệm này đã giúp chị mở mang kiến thức về sự đa dạng của các nhóm dân tộc.
Điểm kết thúc đầy ấn tượng của chuyến đi là quần thể tháp Chăm, công trình được phục dựng theo nguyên mẫu tháp Po Klong Garai. Với kiến trúc độc đáo, cụm tháp đã giúp các đại biểu hiểu thêm về một nền văn hóa Chăm giàu bản sắc và đầy sức hút.


Chuyến tham quan đã để lại những kỷ niệm khó quên và sự xúc động lớn lao trong lòng mỗi đại biểu. Đối với nghệ nhân Hồ Thị Dần, mỗi dân tộc là một màu sắc riêng biệt, cùng nhau vẽ nên bức tranh văn hóa Việt Nam phong phú.
Nghệ nhân Hồ Thị Dần bày tỏ: "Đến đây, tôi cảm nhận rõ nét sự đa dạng và phong phú của văn hóa các dân tộc".


Hoạt động giao lưu này không chỉ dừng lại ở việc tham quan mà còn là dịp để những cá nhân tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn văn hóa.
Qua đó, hành trình một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.


RSS