Đồng bào Khmer vui đón lễ “Sene Đôn Ta” đầm ấm
VHO - Những ngày này, trong từng phum sóc ở Cần Thơ, bà con Khmer rộn ràng đón lễ Sene Đôn Ta - mùa báo hiếu, mùa tri ân ông bà tổ tiên. Đây vừa là dịp để gia đình sum họp, con cháu tưởng nhớ bậc sinh thành, vừa là cơ hội để cộng đồng gắn kết, làng trên xóm dưới cùng chung vui trong tiếng nhạc ngũ âm rộn rã và lời kinh cầu an ngân vang khắp các ngôi cổ tự...

Năm nay, lễ Sene Đôn Ta diễn ra từ ngày 21- 23.9 (nhằm 30.7-2.8 âm lịch). Theo ông Dương Châu Ôl, nhà nghiên cứu văn hóa Khmer Nam Bộ, đây là lễ hội truyền thống lâu đời của đồng bào Khmer, được gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ cho đến ngày nay.
Tương tự như lễ Vu lan báo hiếu của người Kinh, Sene Đôn Ta thể hiện sự kính trọng đối với Chư Phật, tưởng nhớ công ơn sinh thành, người thân đã khuất và tri ân các bậc tiền nhân đã khai phá đất đai, phù hộ cho phum sóc bình an, thịnh vượng.
“Trong 3 ngày lễ, nhà chùa chuẩn bị nhiều lễ vật để dâng cúng Chư Phật và tổ tiên, sau đó phát lại cho Phật tử với mong muốn chia phước cùng cộng đồng, mang đến sự đủ đầy sung túc cho mỗi gia đình”, ông Ôl cho biết.

Những ngày qua, tiếng kinh kệ đã vang vọng khắp chùa Prés Buôl Prés Phék (xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ). Khi màn đêm buông xuống, bà con lại tề tựu về chùa để nghe các vị sư thuyết pháp, cầu siêu cho người thân, họ hàng đã khuất.
Trụ trì chùa - Thượng tọa Thạch Bonl chia sẻ: “Sene Đôn Ta là một trong những lễ hội có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống tinh thần đồng bào Khmer. Đây là nét đẹp văn hóa dân tộc cần được giữ gìn và phát huy. Năm nay, lễ hội tổ chức khá đơn giản nhưng vẫn đảm bảo bản sắc truyền thống”.
Tại chùa Tuk Pray (xã Long Phú, TP Cần Thơ), các nhà sư đã trang trí cờ hoa, sơn sửa tường vách, tu bổ công trình phụ, dọn dẹp cảnh quan để mang đến diện mạo mới cho ngôi cổ tự. Ngay từ sáng sớm, Phật tử đã có mặt để dâng cơm, dâng hương, thực hiện nghi thức tưởng nhớ người đã khuất. Tất cả tạo nên không gian linh thiêng, trang trọng, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với tổ tiên, ông bà.

Sự đổi thay, sung túc ở phum sóc thể hiện rõ qua không khí đón lễ năm nay. Ông Trần Sương, ấp Bưng Thum (xã Long Phú, TP Cần Thơ) phấn khởi cho biết: “Không khí đón Sene Đôn Ta rộn ràng hơn vì đời sống bà con ngày càng khấm khá. Đồng bào Khmer được Đảng, Nhà nước chăm lo nhiều mặt như vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, hỗ trợ cây - con giống, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nhà cho hộ nghèo… Tôi tin rằng với sự quan tâm này, bà con Khmer sẽ thoát nghèo và vươn lên bền vững”.
Theo ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nguồn lực từ Chương trình 1719 chính là “bệ phóng” quan trọng, giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển mình mạnh mẽ. Nhờ sự vào cuộc của hệ thống chính trị và tinh thần đồng lòng của bà con, 100% xã vùng dân tộc đã có đường ô tô cứng hóa đến trung tâm, trường lớp kiên cố và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học. Chính vì vậy, lễ Sene Đôn Ta năm nay càng thêm tươi vui, phấn khởi, phản ánh diện mạo nông thôn nhiều khởi sắc, đời sống ngày một đi lên.
Về với phum sóc Khmer trong mùa Sene Đôn Ta cổ truyền, dễ dàng cảm nhận bầu không khí thanh bình, ấm áp của tình làng nghĩa xóm, của những mái nhà sum vầy bên mâm cơm tưởng nhớ tổ tiên. Trong nhịp sống mới, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần tự lực của mỗi gia đình đã mang đến cho đồng bào một mùa lễ hội trọn vẹn ý nghĩa. Đây là nguồn động viên để bà con thêm gắn bó, cùng nhau dựng xây phum sóc ngày càng ấm no, cộng đồng ngày càng thịnh vượng.