Nhà văn hóa quân, dân kiểu mẫu:
Ấm tình quân dân nơi vùng biên
VHO - Mô hình “Nhà văn hóa quân, dân kiểu mẫu” không chỉ tạo nên điểm hẹn sinh hoạt văn hóa cho đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú, mà còn gắn kết tình quân, dân và khơi dậy sức sống mới, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho vùng biên cương Tổ quốc.

Những năm gần đây, bản Tổng Khư, xã Na Ngoi (Nghệ An) đã đổi thay rõ nét. Con đường dẫn vào bản nay sạch đẹp, phong quang; những rẫy ngô, nương sắn xanh tốt nối dài. Xen lẫn trong cảnh sắc núi rừng là nhiều ngôi nhà mới khang trang của đồng bào Mông, thành quả từ các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổng Khư như khoác lên mình diện mạo mới, ấm no và tràn đầy sức sống.
“Bà con ưng cái bụng lắm”
Đặc biệt, từ khi Nhà văn hóa quân, dân kiểu mẫu được đưa vào hoạt động, bà con Mông, Thái, Khơ Mú có thêm một điểm hẹn cộng đồng đầy ý nghĩa. Nơi đây không chỉ là chốn hội họp, vui chơi, mà còn là nhịp cầu nối quân, dân thêm bền chặt. Ông Hạ Bá Thái, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, phấn khởi chia sẻ: “Bà con ưng cái bụng lắm. Có nhà văn hóa, người dân có chỗ sinh hoạt, tệ nạn cũng giảm hẳn”.
Người dân cũng hồ hởi không kém. Ông Và Bá Tủa, người dân bản Tổng Khư vui vẻ kể: “Chiều nào tôi và bà con cũng ra sân bóng chuyền. Có khi mấy thế hệ cùng chơi, từ thanh niên đến trung niên, phụ nữ cũng tham gia. Chơi thể thao vừa khỏe người, vừa thêm đoàn kết. Tôi thấy bà con dân bản gắn bó nhau hơn, ai cũng phấn khởi”. Chị Lầu Y Dở, một phụ nữ trẻ trong bản bày tỏ niềm vui giản dị: “Trước đây, mỗi lần bản có việc lớn, phụ nữ chúng tôi hay ngại đi vì không có chỗ ngồi, cũng không có không gian sinh hoạt cho con cái. Giờ thì khác rồi, vào nhà văn hóa rộng rãi, sạch sẽ, trẻ con cũng có chỗ chơi, phụ nữ được tham gia đầy đủ. Điều đó khiến chúng tôi thấy mình quan trọng hơn trong các công việc của bản”.
Công trình Nhà văn hóa quân, dân kiểu mẫu do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (KTQP, Quân khu 4) bàn giao cách đây hơn một năm. Trên diện tích hơn 300m², công trình gồm nhà văn hóa khang trang, cổng chào, sân bóng chuyền, hệ thống tường rào, bồn hoa, cây cảnh. Ngoài ra, đơn vị còn tặng bà con loa phát thanh, bộ bóng chuyền và trang phục thể thao phục vụ sinh hoạt.
Điều đáng quý là công trình được dựng xây từ sức mạnh của cả quân và dân. Hơn 300 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 4, Đồn Biên phòng Na Ngoi cùng bà con trong bản đã biến ý tưởng thành hiện thực. Nhiều đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cũng tình nguyện tham gia san lấp, đổ bê tông, lát mương, lắp hệ thống chiếu sáng… Tổng giá trị công trình hơn 148 triệu đồng, trong đó Đoàn KTQP 4 hỗ trợ trên 100 triệu đồng.

Để bà con từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
Cùng với xây dựng hạ tầng, mô hình còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật; tập huấn kỹ thuật sản xuất; hỗ trợ giống cây, con; vệ sinh bản làng; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; tổ chức khám, phát thuốc miễn phí. Nhờ vậy, dù còn 39 hộ với trên 70% là hộ nghèo và cận nghèo, nhưng Tổng Khư đã có bước đi bền vững trong hành trình đổi thay.
Không chỉ ở Tổng Khư, tại bản Liên Sơn (xã Nậm Càn), mô hình cũng mang lại nhiều đổi mới. Nhà văn hóa nơi đây trở thành “trái tim” của bản, nơi diễn ra giao lưu văn nghệ, thể thao, nơi gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Mông. Quan trọng hơn, đây còn là điểm tựa gắn kết quân - dân, góp phần giữ gìn sự bình yên tuyến biên giới.
Tiếp nối thành công, ngày 16.9 vừa qua, tại bản Huổi Khe (xã Mường Típ), Đoàn KTQP 4 phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng thêm một mô hình “Làng văn hóa quân, dân kiểu mẫu”. Theo kế hoạch, công trình sẽ được tu sửa, bổ sung nhiều hạng mục: Cổng, hàng rào, sân bóng chuyền, khánh tiết nhà văn hóa, tủ sách pháp luật… tạo không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang, sạch đẹp.
Thượng tá Lương Hải Kiên, Phó Chính ủy Đoàn KTQP 4, nhấn mạnh: “Mô hình này không chỉ là trách nhiệm trong công tác dân vận, mà còn là tình cảm, tấm lòng của người lính với nhân dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để bà con từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần”. Nhà văn hóa quân, dân kiểu mẫu nơi vùng biên Nghệ An không chỉ là công trình hạ tầng, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết quân, dân. Từ những mái nhà văn hóa sáng đèn, nhịp sống mới đã lan tỏa, đem lại niềm tin, sức mạnh và khát vọng xây dựng biên cương giàu đẹp, vững bền.