“Sáng mãi tên Người” – Đêm nghệ thuật thắp sáng lòng yêu kính Bác Hồ
VHO - Tối 19.5, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi tên Người” đã diễn ra trong niềm xúc động sâu lắng của đông đảo khán giả Thủ đô. Chương trình do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Báo Văn Hóa tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026).
Tham dự chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người” có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Hành trình cảm xúc từ “ánh sáng” mang tên Hồ Chí Minh
Không đơn thuần là một đêm nghệ thuật, “Sáng mãi tên Người” giống như dòng chảy ký ức và cảm xúc, nơi hình ảnh Bác Hồ hiện lên vừa gần gũi, giản dị, vừa thiêng liêng trong trái tim mỗi người Việt Nam.
Từ những giai điệu đầu tiên cho tới khoảnh khắc khép lại đầy hào sảng, chương trình đã dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: tự hào, biết ơn, xúc động và niềm tin vào tương lai của dân tộc.
Ngay từ trước giờ biểu diễn, khu vực sảnh Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam đã đông kín khán giả. Có những mái đầu bạc lặng lẽ đứng ngắm poster chương trình, cũng có những em nhỏ được cha mẹ đưa tới trong niềm háo hức. Không gian ấy tạo nên cảm giác như nhiều thế hệ đang cùng gặp nhau trong một đêm đặc biệt – đêm của lòng thành kính hướng về Người.
Chương trình gây ấn tượng ngay từ phần mở màn mang tên “Hành trình ánh sáng”. Trong không gian sân khấu tối, khán giả chỉ nghe thấy tiếng sóng, tiếng gió và những nhịp bước chân vọng lại. Một em nhỏ cầm đèn dầu chậm rãi bước ra, mở đầu cho hành trình thị giác được dẫn dắt bằng công nghệ trình chiếu mapping hiện đại trên màn hình LED.
Theo từng bước chân của em nhỏ, những dấu mốc gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên vừa chân thực vừa giàu chất thơ. Xen giữa nền nhạc dạo đầu là những câu nói bất hủ của Người được lồng ghép như một “mạch sáng” xuyên suốt chương trình, tạo nên không khí xúc động ngay từ những phút đầu tiên.

Tiếp nối phần mở màn là mashup Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng và Bác Hồ một tình yêu bao la do ca sĩ nhí Dương Đức Hải cùng Câu lạc bộ Sao Tuổi thơ thể hiện.
Tiếng hát trong trẻo của các em nhỏ khiến cả khán phòng như dịu lại. Nhiều khán giả xúc động khi chứng kiến hình ảnh thế hệ hôm nay hát về Bác bằng tất cả sự hồn nhiên và yêu kính.
Chương trình được kết cấu thành ba phần rõ nét: Người đi tìm hình của nước, Ánh sáng dẫn đường và Việt Nam khắc ghi lời Người. Mỗi phần mang một sắc thái riêng nhưng thống nhất trong mạch cảm xúc tri ân và ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ở phần I – Người đi tìm hình của nước, khán giả được bước vào không gian đầy xúc cảm về tuổi thơ, quê hương và hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Người. Những giai điệu đầu tiên của ca khúc Từ Làng Sen vang lên giữa không gian đậm màu ký ức. Trên màn hình LED, hình ảnh mái tranh đơn sơ, hàng tre, đầm sen và những con đường làng xứ Nghệ hiện lên mộc mạc, bình yên.
Hình ảnh cậu bé Nguyễn Sinh Cung bên lời ru của mẹ, bên trang sách của cha được tái hiện bằng ngôn ngữ múa mềm mại và giàu cảm xúc. Không gian sân khấu phủ gam màu nâu trầm cùng ánh vàng dịu nhẹ, gợi cảm giác gần gũi, thiêng liêng như chính miền quê đã nuôi dưỡng tâm hồn vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Tiếp nối mạch cảm xúc là ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác. Âm hưởng dân ca Ví Giặm sâu lắng hòa cùng tiếng đàn bầu khiến cả khán phòng như chìm vào miền thương nhớ. Hình ảnh con đò lững lờ trong đêm, dòng sông quê lấp lánh ánh trăng và tiếng hát đò đưa da diết đã gợi lên nỗi nhớ Bác thiết tha trong lòng người xem.
Chương I còn đem đến những tiết mục giàu cảm xúc như Dấu chân phía trước, tái hiện thời khắc người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, hay Khát vọng với màu sắc sử thi mạnh mẽ, khắc họa lý tưởng cách mạng và khát vọng độc lập dân tộc.
Những chuyển động mạnh mẽ của dàn múa cùng hiệu ứng ánh sáng tạo nên không khí hào hùng trên sân khấu. Hình ảnh cánh chim tung bay giữa nền trời lớn được trình chiếu trên màn hình LED như biểu tượng cho khát vọng tự do và tương lai của dân tộc Việt Nam.
Một trong những điểm nhấn của Chương I là phần thể hiện ca khúc Đường chúng ta đi của NSND Quốc Hưng. Với phong thái điềm đạm cùng chất giọng nam trung đầy nội lực, anh mang đến một tiết mục giàu cảm xúc và chiều sâu.
Tiếng hát của NSND Quốc Hưng vang lên giữa không gian sân khấu rực sáng như lời khẳng định mạnh mẽ về con đường mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nghệ thuật kết nối các thế hệ bằng tình yêu dành cho Bác
Nếu phần đầu thiên về chiều sâu ký ức và cảm xúc, thì phần II – Ánh sáng dẫn đường lại mang màu sắc sử thi rõ nét. Những ca khúc ca ngợi tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, chính luận và nghệ thuật sân khấu hiện đại.
Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Tân Nhàn, Anh Thơ, Quang Hà, Hoàng Bách, Thu Hằng, Nguyễn Trần Trung Quân… đã tạo nên nhiều dấu ấn đặc biệt. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng nhưng đều chung cảm xúc khi cất cao giọng ca là tình yêu kính dành cho Bác.
Đặc biệt, tiết mục Bài ca Hồ Chí Minh do Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện với bản phối mới mang hơi thở hiện đại đã gây nhiều ấn tượng. Không phá vỡ tinh thần nguyên bản của ca khúc, bản phối mới vẫn tạo thêm chiều sâu cảm xúc và sự kết nối với khán giả trẻ. Tiếng hát da diết nhưng đầy nội lực của nam ca sĩ khiến cả khán phòng vang dội tràng pháo tay kéo dài.
Ở phần III – Việt Nam khắc ghi lời Người khẳng định những thành quả mà đất nước đạt được trên con đường phát triển theo lý tưởng mà Bác đã lựa chọn.

Không khí lạc quan, tinh thần hội nhập và khát vọng vươn lên của dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ qua các tiết mục nghệ thuật, tạo nên cái kết giàu cảm xúc cho toàn bộ chương trình.
Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, chương trình còn sử dụng xuyên suốt nhiều thủ pháp sân khấu hóa, phóng sự và giao lưu nhân chứng nhằm tạo nhịp điệu đa tầng và tăng chiều sâu cảm xúc.
Chia sẻ trước đêm diễn, ca sĩ nhí Dương Đức Hải cho biết em cảm thấy rất vui và vinh dự khi được tham gia chương trình ý nghĩa này. Những ngày qua, em cùng các bạn chăm chỉ tập luyện với mong muốn mang đến tiết mục nhiều cảm xúc dành tặng khán giả.
“Em đặc biệt xúc động với câu hát: Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, bởi câu hát ấy khiến em cảm nhận sâu sắc tình yêu thương bao la của Bác dành cho mọi người”, Đức Hải chia sẻ.
Giữ vai trò là Tổng đạo diễn chương trình, đồng thời là nghệ sĩ biểu diễn, NSND Quốc Hưng chia sẻ, điều khó nhất khi thực hiện một chương trình nghệ thuật về Bác không nằm ở quy mô dàn dựng mà ở việc làm sao chuyển tải được tình cảm của nhân dân dành cho Người bằng nghệ thuật, để những ca khúc quen thuộc vẫn tạo nên rung động mới.
NSND Quốc Hưng cho biết ê-kíp đã chuẩn bị kịch bản từ rất sớm với sự đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn cấu trúc nghệ thuật. Từ lựa chọn ca khúc, nghệ sĩ đến dàn dựng sân khấu đều được tính toán nhằm tạo nên một chương trình vừa trang trọng, sâu lắng nhưng vẫn mang hơi thở đương đại.

Tổng đạo diễn cũng nhấn mạnh việc mời các nghệ sĩ trẻ tham gia không chỉ để làm mới chương trình mà còn tạo sự kết nối với thế hệ khán giả hôm nay. Qua những ca khúc về Bác Hồ, chương trình muốn gửi đi thông điệp rằng tình cảm dành cho Người luôn được tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Ở phần kết chương trình, NSND Quốc Hưng cùng ca sĩ Thu Hằng và dàn hợp xướng trình diễn ca khúc Đất nước vươn mình của nhạc sĩ Đức Trịnh.
Giai điệu hào sảng, giàu khát vọng vang lên giữa hiệu ứng ánh sáng rực rỡ đã tạo nên một cái kết đầy xúc động, như lời khẳng định về niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.
Là nghệ sĩ trẻ hát về Bác, Thu Hằng chia sẻ, cô cảm thấy mình có trách nhiệm góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi hơn với khán giả trẻ.
Nữ ca sĩ cho biết, nghệ sĩ trẻ không chỉ cần hát hay mà còn phải truyền tải được cảm xúc và tinh thần của tác phẩm để người nghe có thể đồng cảm và thêm tự hào về văn hóa, lịch sử dân tộc.
“Thông qua chương trình “Sáng mãi tên Người”, Thu Hằng muốn nhắn rằng: Mỗi chúng ta hãy luôn sống tử tế, có lý tưởng và biết trân trọng những giá trị lịch sử mà cha ông đã gìn giữ”- ca sĩ Thu Hằng chia sẻ.
Không chỉ gây ấn tượng bằng âm nhạc, “Sáng mãi tên Người” còn chinh phục khán giả bằng sự đầu tư công phu về sân khấu, âm thanh và hình ảnh. Các tiết mục được dàn dựng đồng bộ; hiệu ứng trình chiếu, ánh sáng và tư liệu sân khấu phối hợp chặt chẽ, tạo nên tổng thể giàu cảm xúc và chiều sâu nghệ thuật.

Xuyên suốt chương trình là sự đan xen mềm mại giữa nghệ thuật biểu diễn, phóng sự tư liệu và giao lưu nhân chứng, giúp đêm diễn vừa mang tính chính luận vừa gần gũi, dễ chạm tới trái tim người xem.
Vừa là nhân vật trong chương trình giao lưu, vừa là khán giả của “Sáng mãi tên Người”, cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa xúc động chia sẻ, cách đây 54 năm, đúng ngày 19.5.1972, ông là Bí thư Chi bộ, tổ chức kết nạp Đảng quần chúng trong lao tù. Vốn là cựu sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Yết Kiêu, trong điều kiện trong nhà lao, ông là người lấy máu của mình vẽ lá cờ Đảng và chân dung Bác cho lễ kết nạp Đảng.
Đến ngày hôm nay, được đến với chương trình nghệ thuật hát về Bác Hồ, không gì xúc động hơn. “Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình được sống trong không khí hòa bình, được ngồi giữa một khán phòng trang trọng để cùng mọi người kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lắng nghe những ca khúc viết về Người”, cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa chia sẻ.
Người cựu binh cho rằng những hy sinh, mất mát và cả những năm tháng chiến đấu gian khổ, xương máu của đồng đội, của những người từng đi qua lao tù, chiến trường năm xưa đến hôm nay phần nào đã được đền đáp.
Nhắc đến Bác Hồ, ông nghẹn ngào nói rằng trong những năm tháng chiến tranh, hình ảnh và tư tưởng của Người chính là hơi ấm, là niềm tin và sức mạnh tinh thần lớn lao giúp những người lính vượt qua gian khổ, tiếp tục chiến đấu để bảo vệ đất nước.
Khán giả Nguyễn Ngọc Anh (Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ chị đặc biệt xúc động với phần mở màn và tiết mục của các em thiếu nhi. “Chương trình rất đẹp, rất tinh tế và giàu cảm xúc”, chị Ngọc Anh nói.
Trong khi đó, ông Trần Văn Hòa (cán bộ về hưu) cho biết, ông ấn tượng với cách dàn dựng hiện đại nhưng vẫn giữ được chiều sâu truyền thống của chương trình. “Tôi đã xem nhiều chương trình nghệ thuật về Bác, nhưng lần này có cảm giác rất mới. Các tiết mục trẻ trung hơn, gần gũi với giới trẻ hơn mà vẫn giữ được sự trang trọng cần có”, ông chia sẻ.
Đêm nghệ thuật khép lại trong những tràng pháo tay kéo dài. Nhiều khán giả vẫn nán lại thật lâu trong khán phòng như chưa muốn rời đi. Trên sân khấu, hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên giữa nền ánh sáng vàng ấm áp, lặng lẽ nhưng thiêng liêng.
“Sáng mãi tên Người” là hành trình cảm xúc nơi nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối các thế hệ người Việt Nam bằng tình yêu kính dâng lên Bác.
Trong đêm tháng Năm đầy cảm xúc, ánh sáng từ tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh một lần nữa được thắp lên bằng âm nhạc, ký ức và lòng biết ơn sâu nặng của triệu trái tim Việt Nam.

RSS