Quảng bá mọi giá, mất giá!

VH- Hay tin VJ đã bị phạt hơn 40 triệu đồng vì hành vi phản văn hóa của họ trên máy bay đón U23 Việt Nam. Số tiền phạt không lớn đối với một hãng hàng không! Nhưng mất mát thì lại vô cùng lớn. Có thể nói hình ảnh của họ hết sức xấu xí không chỉ trong con mắt mà trong trái tim những người Việt Nam chân chính. Đã có hành khách tẩy chay họ ngay khi sự việc xảy ra!

Quảng bá mọi giá, mất giá! - Anh 1

Dư luận chưa kịp lắng xuống chiêu trò quảng bá hình ảnh “xôi thịt” trên chuyến bay đưa
đội tuyển U23 Việt Nam về nước, Vietjet Air lại “tung” ra bức thư xin lỗi như gáo nước lạnh
dội vào người hâm mộ. Và đến thời điểm này họ đã phải nhận trách nhiệm về mình.

Tôi e rằng làn sóng tẩy chay không dừng ngay cả khi nhu cầu di chuyển bằng đường không đang cao trong dịp trước và sau Tết! Cái giá phải trả cho cái lối quảng bá bằng mọi giá tưởng thế đã quá rõ. Tràn ngập trên mạng những lời xỉ vả, bất bình. Dương Triệu Vũ uất giận mà kêu lên: “Danh dự ở đâu!”; Đỗ Thu Hương thì nâng tầm quan điểm coi hành vi vô văn hóa ấy là “làm nhục Quốc thể”; Nguyễn Hồng Thuận nhẹ nhàng mà sâu xa: “Làm ơn… đừng câu like rẻ tiền hay mục đích cá nhân mà bất chấp thủ đoạn... Hãy để yên cho các em nó tập trung vào bóng đá và sự nghiệp”; Thậm chí có người đã kết luận: “Vietjet Air thật là rẻ tiền”. Và… “một quả bom thịt nổ trên đầu đám đông”! Dư vị tanh tưởi và đắng ngắt của hành vi phản văn hóa ấy còn kéo đến một hội nghị cuối năm với nội dung hoàn toàn không liên quan đến bóng đá mà người viết này tham dự. Một người cung cấp thông tin, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng phải vào cuộc và ví hành vi phản văn hóa ấy như “những con nhặng xanh làm hỏng cả chén rượu mừng” và tất cả đều khen rằng: “Chí lý”!

Thế mới biết, cái giả dối, kệch cỡm, phản văn hóa không thể đi cùng với văn hóa. Bài học đắt giá này không chỉ đối với Vietjet Air mà còn đối với tất cả những ai xem nhẹ giá trị văn hóa, đùa giỡn với văn hóa! Văn hóa có sức mạnh tự nhiên và linh thiêng cảnh báo rằng: Không phải có tiền, có quyền thì muốn làm gì cũng được! Bay trên cao mà hành vi thấp kém văn hóa cũng bị lôi xuống, lột trần đúng với quy luật cái đẹp cuối cùng sẽ thắng! Cái triết lý: Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền (!?) chỉ đúng khi thiếu vắng văn hóa! Chỉ đúng khi tâm hồn và lương tri đã bị quỷ dữ tha mất! Hãy để cho cái đẹp, cái thiện, cái chân thực sự thống trị cõi đời này! Và như thế, niềm vui sẽ mãi mãi an lành, bền vững.

 ​ “Đề nghị Vietjet Air xin lỗi tôi trên truyền thông”

Quảng bá mọi giá, mất giá! - Anh 2

Chiều 30.1, người mẫu Lại Thanh Hương (ảnh) đã có buổi gặp gỡ với đại diện VJ liên quan đến vụ việc “Người mẫu mặc bikini phản cảm trên chuyến bay đón các tuyển thủ U23” tại TP.HCM. Trao đổi với Văn Hóa sau buổi làm việc, người mẫu Thanh Hương cho biết: “Tại buổi làm việc đại diện VJ đã xin lỗi tôi vì không quản lý được hình ảnh trên chuyến bay”. Về việc trước đó trong thư xin lỗi phía VJ đã phủ nhận vai trò của các người mẫu trên chuyến bay, Lại Thanh Hương cho biết đại diện VJ đã xin lỗi và cho rằng do nhân viên dưới mặt đất bị rối với truyền thông nên đã trả lời không được rõ. “Tôi nhận thấy họ cũng muốn hợp tác và khá thành khẩn trong lời xin lỗi. Và tôi vẫn chờ lời xin lỗi chính thức trên truyền thông từ VJ. Bởi sự việc không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn cả cộng đồng người mẫu nữa”, Thanh Hương đề nghị.

Trước đó, Hương nói: “Khi biết những thông tin phía Vietjet Air đưa ra tôi đã rất sốc và bức xúc. Tôi tự hỏi tại sao họ lại đối xử với mình như vậy. Giữa tôi và VJ chỉ là thỏa thuận miệng với nhau. Mọi vấn đề hợp đồng hay giá trị hợp đồng là vấn đề cá nhân nên xin phép không được nhắc đến. Ngày 30.1 phía VJ đã hẹn gặp tôi để nói chuyện. Tôi cũng muốn gặp để xem họ tiếp tục đối xử với tôi như thế nào. Tôi nghĩ con người sẽ thực sự hiểu cho nhau nếu có những lời chân thành thật lòng với nhau. Và tôi cần một lời xin lỗi từ phía họ”. HÀ TRẦN

U23 Việt Nam đã lập nên kỳ tích, không chỉ bằng chiến thắng mà bằng Văn hóa với nghĩa đích thực của nó. Sự khiêm nhường và tôn trọng đối thủ không phải là văn hóa sao? Sự bền bỉ, quả cảm và sáng tạo không phải là văn hóa sao? Sự gắn kết, tự tin và kiêu hãnh không phải là văn hóa sao? Và những trái tim hồi hộp, lo âu, vỡ òa cảm xúc của hàng triệu người Việt Nam theo dõi đội nhà thi đấu có phải là văn hóa đó không? Và… AFC trao giải fair play cho U23 Việt Nam đã khẳng định giá trị văn hóa đáng tự hào cho tất cả chúng ta! Có lẽ còn nhiều chuyên gia phân tích về nguyên nhân lập nên kỳ tích bóng đá của U23 Việt Nam ở giải này. Riêng tôi cho rằng, lập nên kỳ tích không thể thiếu yếu tố văn hóa. Hãy lấy cái gốc văn hóa nuôi dưỡng sự đi lên tiếp theo của bóng đá Việt Nam. Kỳ vọng của hàng triệu con tim, hàng vạn người trong sắc đỏ vàng sao đón U23 Việt Nam với niềm vui hôm nay và mong ước ngày mai là như thế. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm, động viên các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam với niềm tin vào bước phát triển bền vững của bóng đá nước nhà, gửi gắm niềm tin yêu của dân tộc vào thế hệ trẻ về tương lai đất nước!

Cảm xúc bóng đá những ngày này thực sự là thước đo chuẩn mực văn hóa cho mọi cá nhân, mọi tổ chức. Bởi thế sự thăng hoa cảm xúc cần được kiểm soát. Sự kiểm soát tốt nhất là văn hóa. “Tất cả mất đi, cái còn lại là văn hóa”! Để điều đó mãi mãi đúng với bóng đá Việt Nam là cả một chặng dài, gian khổ, có vinh quang và cả cay đắng. Hãy bền bỉ, can trường, tự trọng, khiêm nhường, gắn kết và sáng tạo như những gì U23 Việt Nam đã làm tại Thường Châu, Trung Quốc. Đó chính là văn hóa! Cảm xúc xã hội thăng hoa rồi sẽ lắng xuống và cần lắng xuống. Cái còn lại văn hóa làm nên kỳ tích cần được nuôi dưỡng để ngày một lớn hơn, để khỏi phải hụt hẫng về những điều không mong đợi! Hãy đồng hành cùng U23 Việt Nam bằng thứ văn hóa tinh tế, cao sang để các em tiến xa hơn và niềm vui của chúng ta trọn vẹn hơn!

 ​ Xử phạt Vietjet Air tổng cộng 44 triệu đồng

 Chiều 30.1, Cục Hàng không Việt Nam đã có thông báo về việc Công ty cổ phần Hàng không Vietjet tổ chức sự kiện trên chuyến bay VJ7269 ngày 28.1. Theo đó, ngày 28.1, trên chuyến bay VJ7269 chuyên chở các cầu thủ đội bóng đá U23, Ban huấn luyện cùng các cá nhân liên quan khác đi từ sân bay Thường Châu - Trung Quốc về Hà Nội - Việt Nam, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet đã tổ chức sự kiện chúc mừng đội bóng và không xin phép Cục Hàng không Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp đánh giá, xác định nguyên nhân, xem xét trách nhiệm để xử lý vi phạm nhằm tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động hàng không dân dụng đối với Công ty cổ phần Hàng không Vietjet. Việc tổ chức sự kiện trên chuyến bay VJ7269 của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet mặc dù không làm mất an toàn chuyến bay nhưng có thể gây uy hiếp an toàn, nên Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cụ thể, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hàng không Vietjet với mức phạt 40 triệu đồng; Xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần Hàng không Vietjet với hình thức khuyến cáo bằng văn bản được quy định tại Điều 15- Thông tư số 85/2015/TT-BGTVT ngày 31.12.2015 của Bộ GTVT. Cục Hàng không Việt Nam cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với Tiếp viên trưởng chuyến bay VJ7269 ở mức 4 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm không báo cáo kịp thời cho cơ trưởng chuyến bay, xử lý vi phạm đối với Giám đốc điều hành với hình thức khuyến cáo bằng văn bản. QUỐC HÙNG

TS NGUYỄN VIẾT CHỨC

 

 

Ý kiến bạn đọc