Người dân xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất

HOÀNG HẢI - LÊ HOÀN

VHO - Sáng 26.7, đông đảo các tầng lớp nhân dân tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục về Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM) để viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất - ảnh 1
Đã có rất đông người dân đến Hội trường Thống Nhất viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sáng 26.7
Người dân xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất - ảnh 2
Người dân xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất - ảnh 3

Dẫn theo 2 con gái đang là học sinh lớp 4 và 2 đến Hội trường Thống Nhất, anh Trần Phú (38 tuổi, quận 6, TP.HCM) muốn gửi lời tiễn biệt đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Anh Phú chia sẻ, sở dĩ anh dẫn theo 2 con gái là muốn cho các con biết những công lao to lớn mà bác Tổng Bí thư đã cống hiến cho đất nước. Anh Phú hy vọng con mình sau này sẽ noi theo tấm gương của bác Tổng Bí thư, cố gắng học thật giỏi để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Người dân xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất - ảnh 4
Người dân xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất - ảnh 5
Người dân xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất - ảnh 6

Bà Nguyễn Khánh Nam (78 tuổi, quận Tân Bình, TP.HCM) ngồi trên chiếc xe lăn, chuẩn bị vào Hội trường Thống Nhất tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động chia sẻ: “ Cả cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì nước thương dân, bác đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của đất nước. Rất khó để có người thứ hai như bác. Bác Tổng Bí thư dù đã ra đi nhưng bác sẽ vẫn sống mãi trong lòng dân”.

Người dân xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất - ảnh 7
Người dân xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất - ảnh 8

Cô Đỗ Thị Minh Tuân (65 tuổi) kể rằng, cô từ Huế vào TP.HCM thăm con thì bất ngờ nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Cô Tuân tâm sự rằng bản thân cô luôn dõi theo bác Tổng Bí thư, sự ra đi của bác khiến cô rất buồn. Cô Tuân đã không kiềm được nước mắt khi sắp được vào Hội trường Thống Nhất tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất - ảnh 9

Cô Trần Thị Ngọc Lan, cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Nga nghẹn ngào: “Thật sự không biết nói gì bây giờ. Cảm giác của tôi rất buồn và vô cùng biết ơn những gì mà bác Tổng Bí Thư đã cống hiến cho đất nước. Cho tôi xin được tiễn biệt bác lần cuối”.

Người dân xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất - ảnh 10
Người dân xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất - ảnh 11

Người dân không kiềm được nước mắt tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng