TP.HCM:

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”

THÙY TRANG; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Trong không khí rộn ràng chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), tối 29.4, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa xuân thống nhất” đã diễn ra trang trọng, xúc động tại Công viên Sáng tạo (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 1
Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên sân khấu chúc mừng các nghệ sĩ, diễn viên

Đến tham dự chương trình nghệ thuật có Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang;

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân;

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến;

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 2
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc

Bên cạnh đó còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ;

Chương trình còn có sự hiện diện của các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên BCH Trung ương Đảng; các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2025; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 3
Sân khấu hoàng tráng, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu

Tham dự chương trình còn có lãnh đạo các nước trên thế giới, các chính đảng và bạn bè quốc tế các nước nước CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Belarus, CHND Trung Hoa,…Và đặc biệt là sự có mặt của hơn 10.000 khản giả trực tiếp đến xem chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất” do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND TP.HCM tổ chức.  PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL trực tiếp tổng đạo diễn chương trình.

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 4
Hàng ngàn khán giả reo hò, vẫy cờ cổ vũ chương trình

Dù chương trình bắt đầu lúc 20h10, nhưng từ chiều, đông đảo bà con và du khách đã đổ về công viên, tụ họp trong không khí hồ hởi, náo nức chờ đón chương trình nghệ thuật.

Nhiều khán giả khoác trên mình trang phục in hình cờ đỏ sao vàng, tay cầm quốc kỳ, tạo nên một không gian rực rỡ sắc đỏ – vàng, thể hiện niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước lan tỏa khắp nơi.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc, gửi tới Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 5

Ngược dòng 50 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, đã đưa đất nước bước vào thời kỳ mới.

Âm vang của đại thắng mùa xuân mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, mang tầm vóc quốc tế và thời đại sâu sắc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Văn hóa – nghệ thuật luôn là mặt trận quan trọng, không chỉ góp phần vào khúc khải hoàn 30.4.1975, mà còn mang sứ mệnh kết nối quá khứ và tương lai, dẫn đường cho dân tộc.

‘Mùa xuân thống nhất’ là lời tri ân chân thành gửi đến các chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh vì độc lập – tự do, để màu cờ Tổ quốc mãi thắm tươi, để tiếng cười chiến thắng mãi vang xa”.

Điểm nhấn của chương trình là bản trường ca vang lên từ niềm tin sâu thẳm – nơi mỗi lời ca là một bông hoa tưởng niệm, mỗi chuyển động là nhịp đập của triệu trái tim Việt Nam chung giấc mơ hòa bình và thịnh vượng.

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 6

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Thông điệp chương trình là niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, vào tinh thần đoàn kết của nhân dân để tiếp tục viết nên bản hùng ca mới trong hành trình dựng xây đất nước hùng cường, phát triển”.

Với thời lượng 90 phút, chương trình gồm gần 20 tiết mục nghệ thuật đan xen giữa ca khúc, hoạt cảnh, múa và hình ảnh tư liệu quý giá, mang lại trải nghiệm vừa hào hùng, vừa sâu lắng. 

Chương trình bao gồm 3 chương: “Nỗi đau chia cắt và con đường thống nhất”, “Mùa xuân hòa bình” và “Mùa xuân của kỷ nguyên mới”.

Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Những ca khúc vượt thời gian được phối khí mới để gần gũi với giới trẻ, đồng thời giữ trọn tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, thể hiện khát vọng đoàn kết và thống nhất đất nước.

Bên cạnh các bản tráng ca hào hùng là những ca khúc mang tinh thần hội nhập, phát triển và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thời đại mới.

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 7

Mở đầu chương trình là hình ảnh Đoàn tàu Thống nhất và khoảnh khắc đoàn tụ Bắc – Trung – Nam sau ngày đất nước liền một dải.

Những giai điệu sâu lắng vang lên qua ca khúc Hà Nội - Huế - Sài Gòn (thơ Lê Nguyên, nhạc Hoàng Vân) và Liên khúc Đêm pháo hoa - Mùa xuân trên TP.HCM (Phạm Tuyên – Xuân Hồng), do các nghệ sĩ Đào Tố Loan, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Lê Thu Hiền trình bày, đã khơi gợi lại không khí rộn ràng của mùa xuân lịch sử.

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 8

Chương trình đưa khán giả ngược dòng thời gian về năm 1954, khi chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu mở đường cho Hiệp định Giơnevơ được ký kết.

Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn, đất nước bị chia cắt hai miền. Dòng sông Bến Hải – cầu Hiền Lương trở thành ranh giới chia đôi Bắc – Nam, chia lìa bao gia đình, để lại trong lòng dân tộc nỗi đau và khát vọng cháy bỏng về ngày thống nhất.

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 9

Nỗi đau ấy được tái hiện đầy xúc động qua hoạt cảnh Câu hò bên bến Hiền Lương và trích đoạn cải lương Ở hai đầu nỗi nhớ (Hoàng Hiệp), do NSND Thu Hiền, NSND Ngọc Trinh và NSƯT Võ Minh Lâm, cùng sinh viên các Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM, Bộ đội Quân khu 7 và Vũ đoàn TRE thể hiện.

Tiếp nối là hoạt cảnh Kẻ thù đàn áp phong trào cách mạng và nhân dân do Vũ đoàn TRE – Trường Múa TP.HCM dàn dựng, phản ánh giai đoạn chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp khốc liệt các phong trào yêu nước sau Hiệp định Giơnevơ.

Dù phải đối mặt với tra tấn, bắt bớ, nhân dân miền Nam vẫn không lùi bước, tiếp tục đấu tranh kiên cường với khát vọng thống nhất non sông.

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 10

Giọng đọc thật của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1963 vang lên trong không gian sân khấu: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Dù cho sông cạn đá mòn, nhân dân Nam, Bắc là con một nhà” – như ngọn đuốc thiêng soi đường cho cả dân tộc.

Từ đó, nhân dân miền Nam tự tổ chức lực lượng, thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, thắp lên ngọn lửa đấu tranh bất diệt.

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 11

Cao trào của chương trình là những bản tráng ca vang vọng khắp không gian như Giải phóng miền Nam (Lưu Hữu Phước – Mai Văn Bộ – Huỳnh Văn Tiểng) do Đức Tuấn trình bày; Bài ca năm tấn (Nguyễn Văn Tý) qua giọng hát NSND Thu Hiền; hay Đường tôi đi dài theo đất nước và Xuân chiến khu (Vũ Trọng Hối – Xuân Hồng) do Trường Linh và Hòa Minzy thể hiện.

Những cung bậc cảm xúc tiếp tục được đẩy lên với Mặt trời trong bóng tối (Hứa Kim Tuyền), Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn) và liên khúc Lá cờ – Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Tạ Quang Thắng – Cao Việt Bách; thơ: Đăng Trung).

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 12

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng và hàng trăm diễn viên không chuyên đến từ lực lượng vũ trang, sinh viên và thiếu nhi TP.HCM.

Ở phần cuối chương trình, khán giả được dẫn dắt đến thời kỳ hòa bình với ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung) và Khát vọng là người Việt (Nguyễn Thương, Mr.T, Justa Tee, Captain Boy).

Những giai điệu hiện đại, tươi mới nhưng vẫn đậm đà tinh thần dân tộc, đã thể hiện hình ảnh một Việt Nam vươn mình phát triển mạnh mẽ sau 50 năm thống nhất. Đó là hành trình của đổi mới, hội nhập, khẳng định vị thế trên trường quốc tế – hành trình của ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên.

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 13

Chương trình khép lại bằng liên khúc Lời trái tim Việt Nam(Hoàng Bách) và Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng (Phạm Tuyên), vang lên rộn ràng như lời tri ân và khẳng định mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, niềm tin vào tương lai đất nước.

Sân khấu ngoài trời được thiết kế hoành tráng hơn 1.000m² với hai tầng biểu diễn, chiều sâu sân khấu linh hoạt, kết hợp ánh sáng, LED, kỹ thuật 3D tạo hiệu ứng hình ảnh sống động.

Góp phần cho thành công chương trình là hơn 1.300 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng hậu cần, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ từ lực lượng quân đội, công an, các trường nghệ thuật TP.HCM và các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 14

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, vũ đoàn, cùng các lớp nghệ thuật cải lương, dân ca, hip hop, rap… đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật phong phú, đầy màu sắc, nhưng vẫn giữ được cốt lõi của tinh thần Việt Nam, của hồn dân tộc.

Kết thúc chương trình, nhiều khán giả vẫn còn nán lại, bồi hồi chưa muốn rời đi. Chị Nguyễn Kim Cúc (giáo viên nghỉ hưu, quận Bình Thạnh) xúc động chia sẻ: “Tôi đã sống qua thời chia cắt. Nghe bài 'Câu hò bên bến Hiền Lương' mà lòng đau nhói. Nhưng cũng hạnh phúc vì giờ đất nước mình yên bình, phát triển như vầy”.

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 15

Anh Trần Thanh Sơn (53 tuổi, kinh doanh ở Thủ Đức) cho biết:  “Lâu rồi tôi và gia đình mới có dịp đi xem văn nghệ, và không ngờ chương trình hay vậy. Nghe mấy bài hát cũ mà thấy lòng rộn ràng lắm. Mấy tiết mục tái hiện cảnh ngày giải phóng, rồi tới mấy bài hát mới về sự phát triển của đất nước, thấy rõ nước mình giờ đã khác xưa nhiều”.

Bạn Nguyễn Dương Phương Anh (sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM) xúc động bày tỏ: “Em từng nghĩ lịch sử là chuyện xa vời, mà nay thấy như sống lại. Mỗi bài hát, mỗi cảnh diễn đều mang đến nhiều cảm xúc, tự nhiên thấy mình yêu đất nước hơn…”.

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 16

Nhiều khán giả cho biết đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM để dự Lể kỷ niệm 30.4, khi biết có chương trình nghệ thuật liền đến xem và bày tỏ niềm xúc động. Họ chia sẻ, đã lâu lắm rồi mới được thưởng thức một chương trình nghệ thuật quy mô, sâu lắng và ý nghĩa như vậy.

Từng tiết mục của chương trình đều gợi nhớ những năm tháng hào hùng và hun đúc thêm lòng yêu nước…

Hơn 10.000 khán giả đến xem đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất”  - ảnh 17